Tình đoàn kết quân dân giữa gian khó vùng lũ ở vùng biên giới Sơn La

Tình đoàn kết quân dân giữa gian khó vùng lũ ở vùng biên giới Sơn La
9 giờ trướcBài gốc
Cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng giúp người dân cấy lúa sau khi mưa lũ đi qua.
Những ngày này, không chỉ có những bàn tay chai sạn của người dân vùng lũ vội vã khắc phục hậu quả mưa lũ, mà còn có những bước chân lặng lẽ, chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các lực lượng. Những hình ảnh, câu chuyện đẹp về sức mạnh đoàn kết vượt qua thiên tai lại tiếp tục được viết lên…
Tại các khu vực biên giới do Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phụ trách, những đợt mưa lũ đã làm sạt lở 5 điểm tại các tuyến đường quốc lộ và đường liên xã thuộc các xã biên giới: Sốp Cộp, Mường Hung, Chiềng Khoong, Lóng Phiêng của tỉnh Sơn La gây ách tắc giao thông nhiều giờ.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng với người dân dọn cây đổ gây ách tắc giao thông trên các tuyến giao thông khu vực biên giới.
Sau mưa lũ, tại khu vực biên giới của Sơn La đã có 8 cầu treo qua suối bị nước lũ cuốn trôi. Nhiều công trình dân sinh trên địa bàn khu vực biên giới bị ảnh hưởng, hệ thống điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn nghiêm trọng.
Trung tá Vì Văn Thinh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết: “Hiện đơn vị đang huy động tối đa lực lượng xuống các điểm bị sạt lở để cùng với người dân và các lực lượng chức năng dọn dẹp để người dân có thể đi lại, sinh hoạt trở lại bình thường”.
Ngay sau khi cơn bão đi qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La đã có mặt giúp các hộ gia đình khắc phục hậu quả mưa lũ.
Trong đêm 26/7, do mưa lũ về bất ngờ, nước sông, suối dâng cao gây ngập úng nhiều diện tích cây cối, lúa, hoa màu, ao nuôi thủy sản và nhiều tài sản khác của 47 hộ dân trên địa bàn các xã biên giới Sông Mã, Mường Lèo, Mường Lạn, Lóng Sập.
Tại địa bàn tiếp giáp các xã biên giới có 13 nhà dân bị sạt lở đất đá, nghiêng nhà, xuất hiện nhiều vết nứt thuộc địa bàn các xã Chiềng Sơ, Mường Lầm, Nậm Mằn, Nà Nghịu, Đứa Mòn, Yên Hưng, Huổi Một (thuộc huyện Sông Mã cũ).
Tại xã Chiềng Sơ, Mường Lầm mưa lớn, nước lũ đã làm 5 người chết, 1 người mất tích và thiệt hại nhiều nhà cửa, hoa màu, công trình... Sơ bộ thiệt hại do đợt mưa bão gây ra ước tính khoảng 4 tỷ 200 triệu đồng.
Đồn Biên phòng Mường Cai cử cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong đợt mưa lũ vừa qua.
Đại tá Nguyễn Đình Huân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, cho biết: “Chúng tôi xác định nhiệm vụ giúp dân phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu thời bình của Bộ đội Biên phòng. Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đồn biên phòng chủ động xây dựng phương án ứng phó, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản cho cán bộ, chiến sĩ và đơn vị”.
“Các đồn Biên phòng đã cử gần 400 lượt cán bộ, chiến sĩ, 23 lượt phương tiện tham gia phối hợp giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, tìm kiếm 4 nạn nhân đang mất tích. Vận động, hỗ trợ di dời 14 hộ gia đình đến nơi tránh trú an toàn và vận động, huy động nguồn xã hội hóa hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình bị thiệt hại”, Đại tá Nguyễn Đình Huân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thông tin thêm.
Đồn Biên phòng Nậm Lạnh phối hợp lực lượng Cảnh sát Cơ động cùng với người dân khắc phục hậu quả mưa bão.
Ngay sau khi nhận được thông tin tại các địa điểm bị sạt lở, Ban Chỉ huy các đồn Biên phòng Chiềng Tương (xã Lóng Phiêng), Đồn Mường Cai (xã Chiềng Khong), Đồn Nậm Lạnh (xã Sốp Cộp), mỗi đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương khẩn trương xuống địa điểm xảy ra sạt lở để khắc phục.
Ngay khi nhận được chỉ đạo của đơn vị, các đơn vị đã có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ kịp thời khai thông, phát quang, dọn dẹp bùn, đất, đá trôi, cây cối sạt chắn ngang tuyến đường, kịp thời đảm bảo thông suốt cho người dân đi lại cho người dân và các phương tiện.
Giúp người dân gia cố lại ao cá, tránh thiệt hại tài sản của người dân.
Thiếu tá Ngô Anh Dũng, Đồn Biên phòng Mường Cai, phụ trách tổ công tác tìm kiếm người mất tích, cho biết: “Ngay khi nhận được chỉ đạo, chúng tôi đã có mặt tại khu vực xảy ra lũ quét để cùng các lực lượng tìm kiếm người mất tích. Vào khoảng 12 giờ 30 phút hôm nay, đơn vị và Đại đội trinh sát 20 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và người dân đã tìm thấy 1 nạn nhân được xác nhận là ông L.V.N, sinh 1961, Bản Nà Cần 2, xã Chiềng Sơ”.
Tại một số Đồn Biên phòng, các đơn vị cũng đã chủ động cử cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở để giúp người dân thu hoạch lúa, hoa màu để giảm thiểu thiệt hại tối đa với phương châm “Bộ đội tìm đến dân để giúp đỡ, chứ không để dân khó khăn tìm đến bộ đội”.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Cai giúp các hộ dân gặt lúa, tránh ngập úng.
Anh Lò Văn Công, bản Nà Cần 2, xã Chiềng Sơ, cho biết: "Ngoài hỗ trợ các gia đình tìm người mất tích do mưa lũ, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La còn tuyên truyền cho chúng tôi nắm bắt các thông tin về dự báo thời tiết, cảnh giác và đề phòng trước mọi diễn biễn phức tạp khó lường có thể xảy ra. Đặc biệt tuyên truyền cho người dân chú ý những khu vực trọng yếu có thể gây ra lũ ống, lũ quét hay những địa điểm nguy cơ sạt lở cao...”.
Cùng với những hoạt động hỗ trợ, giúp người dân vùng lũ khắc phục hậu quả mưa lũ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La còn chỉ đạo, yêu các đơn vị cơ sở chấp hành nghiêm về bảo đảm quân số thường trực, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, bảo đảm các vật tư, trang bị, chủ động sẵn sàng phối hợp với các lực lượng chức năng để ứng phó với mọi tình huống không để bị động, bất ngờ, như tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp người dân bảo vệ tài sản để giảm thiểu thiệt hại tối đa.
Cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng tham gia dọn dẹp bùn đất sạt lở vào nhà người dân.
Dù mưa đã tạm ngớt, nước lũ đã rút, nhưng hành trình dựng lại cuộc sống sau lũ vẫn còn nhiều gian khó. Trong từng nóc nhà, từng bản vùng biên giới Sơn La, những bước chân màu áo lính vẫn bền bỉ in dấu.
Không quản ngày đêm, các cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và các lực lượng vẫn đang tiếp tục có mặt tại cơ sở, sát cánh cùng chính quyền và người dân dân để dọn dẹp bùn đất, dựng lại nhà cửa, ổn định đời sống.
Chính sự có mặt kịp thời, tinh thần trách nhiệm và tấm lòng vì dân của những người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc tại vùng lũ nói chung, tại các xã bị ảnh hưởng mưa lũ khu vực biên giới nói riêng chính là điểm tựa vững chắc, lan tỏa niềm tin và tình người trong gian khó.
QUỐC TUẤN-VÌ HIỆN-QUÀNG HÙNG
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/tinh-doan-ket-quan-dan-giua-gian-kho-vung-lu-o-vung-bien-gioi-son-la-post897013.html