Giữa không khí luyện tập khẩn trương cho lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), mỗi giờ giải lao là những khoảnh khắc quý giá với các chiến sĩ luyện tập diễu binh trên thao trường – nơi tình đồng chí, đồng đội được vun đắp bằng tiếng cười, lời sẻ chia và sự gắn bó.
Tình đồng đội giữa giờ nghỉ thao trường A80.
Phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống trò chuyện cùng các chiến sĩ Công an nhân dân đang luyện tập diễu binh phục vụ đại lễ A80.
Chia sẻ với PV, chiến sĩ Mai Thị Hoài Phương (khối nữ Sĩ quan Cảnh sát giao thông) cho biết, khoảng nghỉ sau buổi tập giữa nắng hè không chỉ là thời gian hồi sức, mà còn là dịp để chị em chia sẻ chuyện đời thường, động viên nhau vượt qua nắng nóng và cường độ luyện tập cao.
"Chúng em cùng góp ý những điểm yếu trong động tác, kỹ thuật cá nhân để rút kinh nghiệm, hoàn thiện từng bước đi đều, đẹp, dứt khoát, bản lĩnh nhất trong ngày trọng đại của đất nước", Phương chia sẻ.
Chiến sĩ Mai Thị Hoài Phương (thứ 2 từ phải qua).
Năm nay đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Phương khi cô lần thứ hai được vinh dự tham gia diễu binh - sau lần đầu góp mặt tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50).
Lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội, cô cảm thấy tự hào khi được góp mặt trong đội hình diễu binh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Dù vất vả, cường độ tập luyện cao cũng không làm cô nao núng.
Với tinh thần trách nhiệm, cùng sự cổ vũ từ đồng đội, gia đình – đặc biệt là lời nhắn nhủ của mẹ: "Nhiệm vụ nào cũng sẽ hoàn thành, khó khăn nào cũng sẽ vượt qua, cố lên con nhé!" – Phương càng quyết tâm hoàn thành tốt trọng trách.
Tinh thần đồng đội thể hiện qua hành động giản dị: chỉnh lại mũ, áo trước buổi tập.
Với chiến sĩ Lê Văn Mạnh (Khối nam Sĩ quan Hậu cần – Kỹ thuật Công an nhân dân) lần đầu tham gia diễu binh trong đại lễ cũng không giấu được niềm vinh dự. "Khi được gọi tên tham gia, em rất hạnh phúc vì được góp mặt trong sự kiện trọng đại của dân tộc", Mạnh bày tỏ.
Chiến sĩ Lê Văn Mạnh - Khối nam Sĩ quan Hậu cần – Kỹ thuật Công an nhân dân (bên phải)
"Mỗi khi kết thúc một buổi học, chúng em được nghỉ giải lao và thường cùng nhau hát qua loa di động - tiếng hát gắn kết tình đồng chí, đồng đội", Mạnh kể. Niềm vui ấy càng được nhân lên khi gia đình và bạn bè biết tin. "Mọi người gọi điện chúc mừng, còn bạn bè thì trêu: 'Nhớ bước cho đẹp để còn lên tivi!'". Những lời động viên đã tiếp thêm động lực cho Mạnh và đồng đội.
Các chiến sĩ diễu binh A80 dành cho nhau những phút giây thư giãn ấm áp.
Dù chỉ kéo dài ít phút, những giờ giải lao mang giá trị tinh thần lớn lao – nơi tiếng cười, sự sẻ chia và tình đồng đội lan tỏa. Chính từ những khoảnh khắc tưởng như giản dị ấy, các chiến sĩ thêm gắn bó, thêm vững bước hướng tới ngày hội lớn của non sông.
Một số khoảnh khắc PV Báo Sức khỏe & Đời sống ghi nhận giữa giờ nghỉ của lực lượng vũ trang tham gia luyện tập diễu binh dịp Quốc khánh 2/9.
Khoảnh khắc ấm tình đồng đội - nữ chiến sĩ Quân y lau mồ hôi cho đồng đội giữa thao trường nắng gắt.
Giờ nghỉ ngắn ngủi, hai chiến sĩ dùng quạt mát để xua bớt cái nóng sau buổi huấn luyện.
Cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc.
Nụ cười rạng rỡ của các nữ chiến sĩ Khối Cảnh sát giao thông.
Chiến sĩ nữ khối Gìn giữ hòa bình được cán bộ y tế xịt nước làm mát, xua tan cái nóng sau giờ tập luyện.
Chiến sĩ nữ Khối cảnh sát giao thông được lãnh đạo ngành Công an thăm hỏi, động viên giữa giờ nghỉ, tiếp thêm tinh thần vượt nắng luyện tập.
Chính từ những khoảnh khắc tưởng như bình dị ấy, họ thêm gắn bó, quyết tâm, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.