Tinh hoa ẩm thực Mường Lò

Tinh hoa ẩm thực Mường Lò
2 giờ trướcBài gốc
Đối với rất nhiều người, đến Tây Bắc mà chưa ghé Mường Lò là chưa cảm nhận trọn vẹn vẻ hùng vĩ của núi non, nhưng đã đến Mường Lò mà chưa thưởng thức phong vị ẩm thực của người Thái nơi đây thì cũng coi như chưa chạm được vào linh hồn của mảnh đất này.
Ẩm thực Mường Lò không đơn thuần là món ăn, mà còn là một nghệ thuật - bản hòa tấu tinh tế giữa con người và thiên nhiên; là cuốn sử ký sống động lưu giữ ký ức từ thuở "đẻ đất đẻ nước" của người Thái vùng lòng chảo.
Hấp dẫn Pa Pỉnh Tộp.
Nếu phải chọn một biểu tượng cho sự cầu kỳ, tinh tế trong tâm hồn người Thái Mường Lò, đó chắc chắn là Pa Pỉnh Tộp (cá gập nướng). Đây không chỉ là món ăn, mà là thước đo lòng hiếu khách và sự khéo léo của người phụ nữ Thái.
Đối với người Thái Mường Lò, Pa Pỉnh Tộp được ví như “khúc tình ca của lửa và nước”. Để chế biến món ăn này, nguyên liệu phải là cá chép hoặc cá trôi tươi, được bắt từ những dòng suối trong vắt của vùng Mường Lò.
Người chế biến lành nghề không mổ bụng cá theo cách thông thường mà mổ dọc sống lưng để khi gập lại, thân cá ôm trọn phần gia vị vào lòng. Bản sắc của Pa Pỉnh Tộp nằm ở "hồn cốt" của gia vị đặc trưng.
Đó là sự hòa quyện tinh tế của mắc khén - "Vàng đen" của núi rừng với mùi thơm tê nồng đặc trưng; hạt dổi với vị cay nhẹ, thơm lừng như hơi thở của đại ngàn; cùng gừng, tỏi, sả, hành hoa và đặc biệt là mầm măng cây sa nhân… Tất cả những gia vị độc đáo đó được tẩm ướp vào cá với tỉ lệ “bí quyết” riêng có của người Thái.
Khi cá đã thấm đẫm gia vị, nó được kẹp vào thanh tre tươi, nướng trên than củi hồng. Lửa phải liu riu để mỡ cá chảy ra, thấm ngược vào thịt, làm cho lớp da ngoài vàng ửng, giòn rụm nhưng bên trong vẫn giữ được độ ngọt, mềm, mọng nước.
Khi thưởng thức, vị ngọt của cá, vị cay của ớt, vị thơm nồng của mắc khén, dổi, hành, sa nhân... tạo nên dư vị tê nhẹ nơi đầu lưỡi, ngọt ngào nơi cuống họng, dư vị lan tỏa, đậm sâu, khiến thực khách như lạc vào một cõi mơ giữa hương rừng gió núi.
Xôi ngũ sắc.
Tinh túy tiếp theo trong ẩm thực Mường Lò là xôi ngũ sắc - món ăn mang ý nghĩa về sắc màu của đất trời và biểu tượng cho lòng thủy chung của con người.
Dưới nếp nhà sàn bảng lảng khói chiều, hương xôi nếp thơm nồng nàn như lời mời gọi thiết tha. Người Thái Mường Lò có câu: "Ăn cơm nếp, nằm nhà sàn, hát khắp Thái". Xôi ngũ sắc không chỉ là món ăn ngon, mà còn là biểu tượng của triết lý ngũ hành, sự hòa hợp giữa con người với vũ trụ.
Để làm món này đạt đến tầm “thượng thừa”, gạo nếp phải là gạo được trồng ở vùng lòng chảo Mường Lò hoặc là loại nếp vùng Tú Lệ nổi tiếng. Nước đồ xôi phải là nước ở khe nguồn lấy từ đỉnh núi cao.
Gọi là món xôi ngũ sắc bởi xôi có năm màu tự nhiên, được chiết xuất hoàn toàn từ cỏ cây, hoa lá trong vườn. Đó là, màu đỏ từ lá cơm xôi đỏ, tượng trưng cho khát vọng và tình yêu; màu tím từ lá cơm đen, biểu tượng cho sự thủy chung, son sắt; màu vàng từ củ nghệ hoặc hoa phón, tượng trưng cho sự no ấm, phồn vinh; màu xanh từ lá gừng hoặc lá dứa, gợi nhắc về sự đâm chồi nảy lộc; màu trắng là màu nguyên thủy của hạt nếp Tú Lệ - hạt "ngọc trời" dẻo thơm nức tiếng…
Hạt nếp nương được ngâm trong nước màu thảo mộc suốt một đêm, sau đó được đồ trong chõ gỗ (khẩu đồ). Hơi nước nóng hổi len lỏi qua từng kẽ nếp, làm dậy lên mùi thơm dìu dịu của lá cây rừng. Từng hạt gạo nở căng, bóng bẩy, dẻo quánh nhưng không dính tay, xếp cạnh nhau tạo nên một bức tranh thổ cẩm rực rỡ trên mâm lễ tiệc…
Rêu đá.
Đến Mường Lò có thể nhiều, nhưng để “chạm mặt” với món rêu đá thì không mấy người may mắn được thưởng thức.
Món ăn này đặc biệt đến mức được xem như món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng từ những dòng suối lạnh. Rêu đá là món ăn mà nhắc đến tên, người ta thấy cả sự khiêm nhường và bền bỉ của người Thái ở trong đó.
Rêu không phải nơi nào cũng ăn được. Phải là loại rêu mọc trên những tảng đá dưới làn nước chảy xiết của dòng suối Thia mới là loại thượng hạng. Việc hái rêu cũng là một nghệ thuật. Người phụ nữ Thái phải ngâm mình dưới dòng nước lạnh, khéo léo gỡ từng mảng rêu xanh mướt, rồi đập rêu trên những phiến đá phẳng để loại bỏ cát sạn và tạp chất.
Rêu đá có thể chế biến theo nhiều cách, nhưng tinh túy nhất là món rêu nướng (Khẩu bọc). Rêu được trộn cùng sả, gừng, mầm măng, hạt mắc khén và chút mỡ lợn bản, sau đó gói trong lá dong xanh và vùi vào tro nóng. Khi lá dong cháy sém, mùi hương thanh tao lạ kỳ tỏa ra ấy là lúc rêu chín.
Thưởng thức rêu đá nướng, người ta dễ dàng cảm nhận được vị ngọt thanh, mát lành của nước suối, vị bùi của đất và hương thơm đặc trưng của rừng già. Đó là món ăn giải nhiệt, vị thuốc quý mà thiên nhiên ban tặng cho những người con của núi.
Dù đây là món ăn có từ lâu đời của người Thái Mường Lò, nhưng phải may mắn lắm thì bạn mới được thưởng thức, vì rêu đá là món khó kiếm chứ không phải lúc nào cũng sẵn có như mua rau ngoài chợ.
Nộm rau dớn.
Không thể không nhắc tới món nộm rau dớn khi thưởng thức ẩm thực Mường Lò. Món ăn được biết đến như “sự hoang dại thanh tao” giữa vùng núi rừng Tây Bắc.
Rau dớn là loài cây thuộc họ dương xỉ, chỉ mọc ở những nơi ẩm ướt ven suối, dưới những tán rừng rậm rạp. Với người Thái Mường Lò, rau dớn là "vua" của các loại rau rừng.
Món nộm rau dớn (Phắc dớn nộm) không quá cầu kỳ nhưng đòi hỏi sự tinh tế trong khâu xử lý. Rau dớn phải chọn những ngọn non mỡ màng, uốn cong như những vòi voi xanh mướt. Bí quyết của món này là không được luộc mà phải đồ chín bằng hơi nước để giữ nguyên màu xanh và vị giòn sần sật mà không bị nhớt.
Sau khi đồ chín, rau được trộn cùng lạc rang giã nhỏ, ớt, tỏi, chanh và các loại gia vị đặc trưng. Vị chát nhẹ thanh tao nơi đầu lưỡi nhanh chóng chuyển sang vị ngọt hậu, quyện cùng vị bùi ngậy của lạc và mùi thơm của rau thơm rừng. Món ăn này như làn gió mát lành giữa bữa tiệc nhiều đạm, khiến mọi giác quan của thực khách được thức tỉnh…
Thịt trâu gác bếp.
Ngoài các món ăn đặc trưng trên, người Thái Mường Lò còn sở hữu rất nhiều những "đặc sản" khác trong bữa tiệc. Bức tranh ẩm thực Mường Lò sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến thịt gác bếp - những dải thịt trâu, thịt lợn bản đỏ sậm, thấm đượm hương khói, dai nhưng càng nhai càng ngọt; cùng măng sặt, măng đắng mang vị đắng thanh đặc trưng của núi rừng như gợi nhắc về thuở gian khó, nhọc nhằn nhưng đầy kiêu hãnh của cha ông khi mới khai hoang vùng đất này. Bên cạnh đó, trong mỗi bữa tiệc, rượu men lá - thứ nước men được ủ từ lá rừng, khiến người uống say không chỉ vì nồng độ mà còn vì cái tình nồng hậu của chủ nhà…
Ẩm thực Mường Lò không chỉ là chuyện bếp núc, mà là niềm tự hào văn hóa của người Thái. Mỗi món ăn chứa đựng câu chuyện về sự thích nghi, lòng tôn kính thiên nhiên và tình cảm con người. Trong không gian nhà sàn, giữa hoàng hôn trên cánh đồng Mường Lò, thưởng thức rượu men lá và Pa Pỉnh Tộp, có thể cảm nhận sâu sắc sự gắn bó của người Thái với mảnh đất này.
Hương vị ấy là sợi dây vô hình níu chân lữ khách, là nỗi nhớ đau đáu của những người con xa quê. Mường Lò không chỉ có "gạo trắng nước trong", không chỉ có điệu xòe làm say lòng người, mà còn có một kho tàng ẩm thực tinh túy, đang chờ đợi những tâm hồn đồng điệu đến để khám phá và sẻ chia. Một lần đến, một lần nếm, để rồi cả đời mang theo hương vị của đại ngàn trong tim.
Tô Anh Hải
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/tinh-hoa-am-thuc-muong-lo-post897597.html