Các Phật tử thực hiện nghi lễ cầu siêu cho anh linh các Anh hùng liệt sĩ hai nước Việt Nam - Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào
Chương trình do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Điều phối và Hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, Liên minh Phật giáo Lào tỉnh Xiengkhouang, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và cộng đồng người Việt Nam tại địa phương tổ chức.
Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của hai nước Việt Nam - Lào cùng đông đảo Chư tôn đức Tăng Ni, cộng đồng người Việt Nam tại Lào và người dân địa phương.
Trước khi chương trình nghệ thuật chính thức bắt đầu, trong không gian trang nghiêm và linh thiêng, Chư tôn đức hai nước Việt Nam - Lào đã cùng cử hành nghi thức cầu nguyện quốc thái dân an theo nghi lễ Phật giáo truyền thống của hai dân tộc. Âm vang tiếng tụng kinh trầm hùng, hòa quyện trong làn khói trầm hương lan tỏa, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng, thiêng liêng đầy xúc cảm.
Đại biểu tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do, vì nền hòa bình bền vững của hai dân tộc Việt - Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào
Những ngọn hoa đăng được thắp sáng như những ngọn lửa tâm linh soi rọi lòng người, tượng trưng cho niềm thành kính sâu xa và lời nguyện cầu thiêng liêng gửi đến anh linh các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do, vì nền hòa bình bền vững của hai dân tộc Việt - Lào. Mỗi ngọn đèn là một nén tâm hương, một lời nhắn nhủ của thế hệ hôm nay gửi tới những người đã ngã xuống cho ngày mai rạng rỡ.
Hòa thượng Thích Thọ Lạc xúc động chia sẻ, Lễ hội Hoa đăng chính là nén tâm hương thành kính, là lời tri ân sâu sắc nhất dâng lên anh linh các anh hùng, liệt sĩ - những người đã hiến dâng trọn cuộc đời mình vì lý tưởng cao đẹp, vì tình đoàn kết máu thịt giữa hai dân tộc anh em.
Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào
Tiếp nối là chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Tình Việt - Lào anh em”, như một lời tri ân sâu sắc gửi tới các anh hùng liệt sĩ của hai dân tộc Việt Nam - Lào. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ cả hai nước, mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu với nhiều cung bậc cảm xúc - khi sâu lắng, thiết tha; lúc lại hào hùng, dạt dào khí thế.
Thông qua lời ca, điệu múa và hình ảnh sân khấu đậm đà bản sắc, chương trình đã làm sống dậy những ký ức thiêng liêng về tình đoàn kết keo sơn, lòng yêu nước mãnh liệt và sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước vì nền độc lập, tự do của hai dân tộc. Không chỉ là một điểm nhấn nghệ thuật, đây còn là dịp để thế hệ hôm nay cùng nhìn lại quá khứ hào hùng, thắp lên ngọn lửa tri ân và bồi đắp thêm niềm tin, tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước Lào - Việt Nam anh em.
Các đại biểu Việt Nam và Lào trao tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng Lào - Việt Nam. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào
Cũng trong dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng lãnh đạo tỉnh Xiengkhouang, Hòa thượng Thích Thọ Lạc và Thượng tọa Thích Minh Quang đã trao tặng hàng trăm phần quà ý nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng Lào - Việt Nam, thân nhân liệt sĩ và các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Xiengkhouang, thể hiện sự sẻ chia, tri ân và tinh thần trách nhiệm đối với các gia đình đã hy sinh, cống hiến cho nền độc lập, hòa bình chung của hai nước và thế hệ tương lai của hai dân tộc, cũng như tình cảm sâu sắc, đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’, sự tiếp nối truyền thống đoàn kết, tình nghĩa keo sơn gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào
Trước khi chương trình khép lại, màn pháo hoa rực rỡ được tổ chức theo phong tục Phật giáo Lào đã thắp sáng bầu trời đêm, kết lại đêm tri ân trong không khí trang nghiêm, xúc động và đầy ý nghĩa. Trong ánh sáng lung linh ấy, hàng trăm ánh mắt lặng nhìn lên trời cao - nơi tưởng như giao thoa giữa quá khứ và hiện tại - như cùng đồng vọng lời hứa tiếp bước con đường hòa bình, hữu nghị, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt - Lào.
Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)