Tính mạng, tài sản của Nhân dân là trên hết

Tính mạng, tài sản của Nhân dân là trên hết
6 giờ trướcBài gốc
Tìm lại tài sản cho dân trong lúc khắc phục hậu quả mưa lũ
Trong quá trình dọn bùn, hỗ trợ giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An) vào ngày 30/7 vừa qua, tổ công tác thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, phát hiện 1 sợi dây chuyền trị giá gần 80 triệu đồng bị vùi lấp dưới lớp bùn đất. Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành xác minh và xác định được đây là tài sản của gia đình bà Phạm Thị Nhật (SN 1948, trú khối Hòa Đông, xã Tương Dương) nên liên hệ để làm thủ tục trao trả.
Tiếp đó, sáng 31/7, tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động gồm 56 đồng chí do Thượng tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An - phụ trách giúp dân khắc phục sau mưa lũ tại bản Xốp Tụ (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) thì phát hiện một dây chuyền 5 chỉ vàng trị giá 60 triệu đồng, cùng một số tiền mặt nằm sâu dưới bùn đất. Sau khi xác minh, tổ công tác đã bàn giao tài sản cho đại diện gia đình bà Lây Thị Lợi (SN 1965, trú bản Xốp Tụ).
Chiều cùng ngày, khi đang hỗ trợ đào bớt đất đá tại "rốn lũ” Mỹ Lý giúp gia đình chị Vi Thị Hương (SN 1993, trú tại bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý), tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động tiếp tục phát hiện một chiếc túi xách, bên trong có 10 chỉ vàng trị giá 118 triệu đồng và 3 triệu đồng tiền mặt. Tổ công tác đã trao trả lại tài sản cho gia đình chị Hương.
Công an làm "hàng rào" giúp sản phụ đến trạm xá "vượt cạn" tại xã Chiêu Lưu
Chị Hương xúc động: "Hành động của các chiến sỹ Công an khiến tôi không kìm nén được cảm xúc của mình. Họ không quản ngại gian khổ, vừa giúp dân dọn dẹp, vừa tìm lại được tài sản cho người dân sau lũ. Việc làm thiết thực, nhân văn này đã động viên, an ủi với người dân chúng tôi rất nhiều".
Trước đó, chiều 29/7, trong quá trình thu dọn đất đá, bùn lầy tại tuyến Quốc lộ 7A (đoạn đi qua bản Cù, xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An), Đại úy Hồ Quý Phi - Phó trưởng Công an xã Chiêu Lưu cũng đã nhặt được chiếc ví, bên trong có hơn 6 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Qua xác minh, Công an xã Chiêu Lưu xác định và trao trả cho khổ chủ là chị Kha Thị Kim Cúc (SN 1991, trú tại bản Cọc, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An). Trước nghĩa cử cao đẹp của các chiến sỹ Công an, chị Cúc chia sẽ: "Trong quá trình chạy lũ, tôi đã bị thất lạc chiếc ví này. Tôi cứ ngỡ ngoài bị mất tiền, sau lũ còn phải đi làm lại giấy tờ. May mắn được các anh Công an tìm thấy và trao trả lại cho mình. Cảm ơn tấm lòng và sự tận tụy của các anh đối với người dân chúng tôi".
Đại diện Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh Nghệ An trao trả sợi dây chuyền cho người thân bà Nhật
Công an giúp sản phụ "vượt cạn" trong lũ
Cũng trong ngày 30/7, Tổ công tác số 1 Công an tỉnh Nghệ An đang hỗ trợ bà con tại bản Xiêng Thù (xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An) thì nhận được thông tin sản phụ Moong Thị Cường (trú bản Tạt Thoong, xã Chiêu Lưu) có dấu hiệu chuyển dạ, cần đến Trạm y tế xã Chiêu Lưu gấp để sinh con. Tuy nhiên, con đường duy nhất đến trạm y tế phải đi qua một đập tràn, nơi nước lũ đang chảy xiết, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Với phương châm sức khỏe, tính mạng Nhân dân là trên hết, các cán bộ, chiến sỹ trong tổ công tác đã nhanh chóng triển khai đội hình phối hợp tạo thành 2 hàng nối dài, đứng vững giữa dòng nước xiết để làm "hàng rào" che chắn, giúp gia đình sản phụ vượt qua dòng nước dữ an toàn. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời ấy, sản phụ Moong Thị Cường đã đến trạm y tế để được chăm sóc kịp thời, chờ "vượt cạn".
Lực lượng Cảnh sát cơ động trao trả tài sản bị vùi lấp dưới lớp bùn dày đặc sau lũ cho người dân
Trước đó, Công an xã Hữu Kiệm (tỉnh Nghệ An) cũng đã dùng phương tiện ca nô vượt qua những điểm sạt lở, ngập bùn với quãng đường gần 20km đưa chị Kha Thị May (SN 1990, trú bản Xốp Thặp, xã Hữu Kiệm) mang thai tháng thứ 9, có dấu hiệu đau bụng chuyển dạ, đến Trạm y tế xã Hữu Kiệm kịp thời. Sau đó, sản phụ May đã sinh một em bé khỏe mạnh.
Ngày 24/7, tại xã Thành Bình Thọ (tỉnh Nghệ An) bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn từ cơn bão số 3, nhiều tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn do nước lũ, việc di chuyển bằng phương tiện thông thường là không thể. Trong quá trình hỗ trợ bà con di dời tài sản, sơ tán, Công an xã Thành Bình Thọ nhận được tin báo khẩn cấp từ người dân về việc, chị Lương Thị Kim (SN 2000, trú tại thôn Tân Hợp, xã Thành Bình Thọ) đang mang thai ở tuần thứ 37 có dấu hiệu chuyển dạ cần được đưa đến cơ sở y tế gấp. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Thành Bình Thọ đã lập tức lên phương án ứng cứu, phối hợp cùng lực lượng khác sử dụng xuồng máy vượt qua đoạn nước ngập sâu, tiếp cận nhà và đưa chị Kim lên xuồng đến trạm y tế xã kịp thời, an toàn.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến trưa 02/8, tổng thiệt hại về kinh tế do mưa lũ gây ra ước tính khoảng 3.635 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất về nhà ở 1.545 tỷ đồng, giao thông 1.390 tỷ đồng.
Mưa lũ đã làm 4 người chết, 4 người bị thương, 7.477 căn nhà bị cuốn trôi, sập, vùi lấp, hư hỏng, trong đó có 450 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. 40 điểm trường học, 7 trung tâm y tế ngập nước, hư hỏng. Hiện vẫn còn 1.213 hộ/5.604 khẩu ở 15 thôn bản của 4 xã tại tỉnh Nghệ An bị cô lập. Về nông nghiệp, mưa lũ cũng gây thiệt hại hàng nghìn ha lúa, mạ, hoa màu, cây hàng năm, cây lâu năm và cây rừng.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, mưa lũ cũng gây ra 532 điểm sạt lở ta-luy trên Quốc lộ và tỉnh lộ, 31.372m đường giao thông bị lũ tàn phá, sạt lở với khối lượng 87.673m3. Toàn tỉnh có 314 điểm giao thông bị sạt lở, 100 điểm giao thông bị chia cắt; 3 cống, 15 cầu treo và cầu tràn bị cuốn trôi, hư hỏng.
Văn Tình
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/doi-song/tinh-mang-tai-san-cua-nhan-dan-la-tren-het_181348.html