Anh Bùi Tùng (đeo kính) dìu một người mắc kẹt trên mái nhà tới cano an toàn. Ảnh: Doãn Hường
Ngay trong đêm 7, rạng sáng ngày 8-10, anh Bùi Tùng, anh Doãn Hường (ở Hà Nội) cùng nhóm bạn trong câu lạc bộ xuồng máy sử dụng cano len lỏi vào các khu vực ngập sâu, kịp thời đưa nhiều người mắc kẹt trong những căn nhà nước ngập lên tận mái tới khu vực an toàn.
Trước đó, từ sáng 7-10, nhóm của anh Tùng, anh Hường đã về tận chùa Hương, mượn một chiếc cano loại lớn, cùng 20 áo phao… đưa lên khu vực thành phố Thái Nguyên cũ để tập trung cứu người.
Cano anh Tùng và nhóm bạn trưng dụng từ chùa Hương ngay trong chiều 8-10. Ảnh: Doãn Hường
Ngay trong đêm, nhóm cứu hộ đã kịp thời đưa 2 ông cháu bị mắc kẹt trên mái tới khu vực an toàn. Đoàn cũng đã liên hệ với lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ cứu hộ tại Thái Nguyên để có danh sách các điểm ngập sâu và những người dân cần sự giúp đỡ, hoạt động trong khuôn khổ quy định.
Vào lúc 0h ngày 8-10, khi biết tin hơn 15 em nhỏ mắc kẹt không còn chỗ trú tại khu vực cầu treo Bến Oánh, xã Linh Sơn, đoàn cứu trợ của anh Bùi Tùng đã đi thuyền trong đêm tối, vượt qua nhiều chướng ngại vật để đưa các em tới khu vực an toàn.
Anh Bùi Tùng bám vào mái nhà khảo sát vị trí có 3 người già mắc kẹt. Ảnh: Doãn Hường
Chưa kịp ăn vội hộp cơm đã nguội ngắt để dành từ chiều, vào 3h sáng cùng ngày 8-10, khi biết tin có gia đình gồm 3 bác cựu chiến binh đều bị mắc chất độc da cam bị kẹt trong căn nhà ngập nước nằm sâu trong xã Linh Sơn, nhóm anh Tùng ngay lập tức lên đường.
Tới nơi, căn nhà đã ngập tận mái, cửa nhôm kính đóng kín và cửa kéo mở hé. Anh Tùng đã trực tiếp bám vào mái nhà, ngâm mình trong nước, dùng sức mở cửa, mang áo phao để đưa từng người ra khỏi khu vực nguy hiểm…
Trong đêm tối, giữa dòng nước xiết không quản hiểm nguy, những người con Hà Nội đã cứu được nhiều người dân, trong đó có em nhỏ mới 2 tháng tuổi, những cụ già không thể tự đi lại… Vất vả là thế nhưng mỗi khi nhận được tin nhắn yêu cầu cứu trợ, các anh chị đều nhắn gửi lại sẽ có mặt ngay, xin lỗi vì đến chậm…
Đưa những người già mắc kẹt ra ngoài an toàn. Ảnh: Doãn Hường
Cho đến sáng nay, nước lũ vẫn mênh mang khắp Thái Nguyên, nhưng Thái Nguyên không đơn độc khi đã đón nhận nhiều đoàn cứu trợ, như đoàn của anh Bùi Tùng, có mặt tại những điểm còn bị chia cắt.
Ngay trong sáng 8-10, UBND xã Hương Sơn, Hà Nội đã tổ chức vận chuyển 4 cano lên Thái Nguyên. Khoảng 100 thuyền, xuồng khác được người dân dùng chuyên chở khách đến chùa Hương đã sẵn sàng lên đường, tiến vào vùng lũ Bắc Ninh, Thái Nguyên để trợ giúp, giải cứu người dân gặp nạn. Các thuyền đều đảm bảo có lái thuyền cùng áo phao và nhiều trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ đi cùng.
Hơn 100 cano chùa Hương đã sẵn sàng lên đường cứu trợ bà con vùng lũ. Ảnh: Thanh Tú
Còn tại rốn lũ Thái Nguyên, trước tình hình lũ lụt trên địa bàn diễn biến nghiêm trọng, doanh nghiệp Đất Xanh Miền Bắc đã bố trí sẵn sàng các phòng ở tại chung cư Tecco Elite City (Thịnh Đán) vốn là dự án của doanh nghiệp, để người dân vùng lũ có thể lưu trú trong những ngày nước ngập.
Ngân Hạ - Bảo Hân