Ngành Y tế kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những mất mát của người dân xã Xa Dung.
Cơn mưa kéo dài từ ngày 31/7 đến rạng sáng ngày 1/8 đã cướp đi sinh mạng của 10 người, làm 12 người khác bị thương. Đau đớn hơn, trong số đó có cả những em nhỏ, giấc mơ còn dang dở. Lũ đi qua, để lại 554 ngôi nhà chìm trong bùn đất, trong đó 73 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Tài sản người dân chắt chiu, dành dụm cả một đời, chỉ sau một đêm đã tan thành bọt nước. Tại các xã: Xa Dung, Tìa Dình, Na Son, Mường Luân, Phình Giàng… cảnh tượng tan hoang đến nao lòng. Những ngôi nhà sàn vững chãi giờ chỉ còn là đống gỗ ngổn ngang. Những thửa ruộng xanh mướt, niềm hy vọng của cả một mùa vụ, giờ bị vùi lấp dưới hàng mét đất đá. Thiệt hại không chỉ dừng lại ở đó. Hàng loạt công trình dân sinh thiết yếu như 10 trụ sở, trường học, trạm y tế; 14 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt; 4 công trình thủy điện bị hư hỏng nặng. Hơn 500 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông đã biến nhiều bản làng thành những “ốc đảo” bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tổng thiệt hại vật chất ước tính lên đến 500 tỷ đồng.
Trước sự tàn phá khủng khiếp của thiên tai, cả hệ thống chính trị và người dân Điện Biên đã vào cuộc với một tinh thần khẩn trương chưa từng có. Ngay khi nhận được tin báo, Thường trực Tỉnh ủy đã lập tức thành lập các đoàn công tác, bất chấp mưa lũ, trực tiếp tới những điểm thiệt hại nặng nề nhất để thăm hỏi, động viên và chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai. Phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) được quán triệt và phát huy tối đa hiệu quả. Trong cuộc chiến giành giật sự sống ấy, màu xanh áo lính và sắc phục công an lại một lần nữa trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân. Hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động, không quản ngại hiểm nguy, bùn lầy, băng rừng, vượt suối tiếp cận các khu vực bị cô lập, tìm kiếm người mất tích.
Bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung - địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ quét, sạt lở đất với hàng chục ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn và hai cháu nhỏ bị vùi lấp trong bùn đất. Con đường độc đạo vào bản bị chia cắt bởi hàng chục điểm sạt lở lớn, máy móc không thể tiếp cận. Mệnh lệnh từ trái tim đã thôi thúc hơn 100 cán bộ, chiến sĩ quyết định tăng bo bằng xe máy qua những đoạn có thể đi, rồi bỏ lại phương tiện, đi bộ gần 10km tiếp cận hiện trường. Họ phải vượt qua những con dốc trơn trượt, lội qua những đống bùn đất ngập ngụa, đi qua những điểm sạt lở cheo leo, tất cả chỉ với một mục tiêu duy nhất: Tiếp cận hiện trường nhanh nhất có thể, nơi có 2 cháu nhỏ đang bị vùi lấp.
Thượng tá Lương Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh, chia sẻ: “Anh em ai cũng thấm mệt, chân tay rã rời, nhưng nghĩ đến các cháu đang nằm dưới kia, không ai bảo ai, tất cả đều cố gắng đi nhanh nhất có thể. Đến nơi, nhìn cảnh tượng tan hoang, chúng tôi lập tức triển khai tìm kiếm. Đến khi trời tối mịt, không có sự hỗ trợ từ máy móc cũng như thiết bị chiếu sáng, chúng tôi buộc phải tạm dừng công cuộc tìm kiếm. Đêm đó, chúng tôi cùng bà con ăn vội gói mì tôm, uống ngụm nước lọc, chia nhau mớ rau hái vội để cầm cự chờ đến sáng hôm sau tiếp tục nhiệm vụ…”.
Sau 30 năm trận lũ lịch sử mới trở lại cũng khiến cho 3 bản Suối Lư 1, 2, 3 của xã Na Son bị cuốn trôi hoàn toàn 6 ngôi nhà, hơn 100 hộ mất hết tài sản. Trước khó khăn đó, chính quyền địa phương đã kịp thời huy động lực lượng tại chỗ cùng người dân tập trung hót dọn bùn đất, dựng lại nhà, tìm kiếm tài sản còn sót lại.
Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích tại bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung.
Công tác chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh được chính quyền địa phương đặc biệt coi trọng. Nước sạch, lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu liên tục được chính quyền và các nhà hảo tâm chuyển đến tận tay từng hộ dân, tiếp thêm động lực để đồng bào ở 3 bản Suối Lư sớm ổn định cuộc sống sau lũ.
Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Na Son chia sẻ: “Chúng tôi đang cố gắng hết mức, dọn dẹp nhà cửa rồi thực hiện những nội dung liên quan đến vấn đề an sinh xã hội cho người dân. Dẫu vậy, với đặc thù khó khăn của vùng cao, chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng và nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, nhất là thuốc men và lương thực thực phẩm để bà con đảm bảo cuộc sống sau mưa lũ”.
Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, đến nay, toàn bộ số người mất tích bởi lũ cuốn đã được tìm thấy, người bị thương được cứu chữa kịp thời. Các hộ dân mất nhà, các hộ trong vùng nguy hiểm đã được di dời đến nơi an toàn. Không một ai bị bỏ lại phía sau, không một ai phải chịu cảnh đói rét, màn trời chiếu đất sau khi lũ dữ đi qua.
Những ngày này, cả Điện Biên đang dồn về vùng tâm lũ. Từ khắp nơi, những chuyến xe chở hàng cứu trợ, những túi đồ gom góp vội vàng, những bao gạo, thùng mì, áo ấm… vượt qua những cung đường hiểm trở đến với bà con vùng thiên tai. Chị Chảo Mắn On, phường Điện Biên Phủ là một trong những người đầu tiên có mặt ở Háng Pu Xi, khi giao thông vừa thông suốt. Chị Mắn On nghẹn ngào chia sẻ: “Thấy tin 2 cháu mất vì lũ, tôi không cầm được nước mắt. Tôi nghĩ mình phải làm gì đó. Thế nên tôi đã kêu gọi, huy động các mạnh thường quân quyên góp, ủng hộ mang đến cho 22 hộ dân trong bản, mỗi hộ 500 nghìn đồng tiền mặt và phần quà trị giá tương đương. Với gia đình có 2 cháu tử vong, tôi hỗ trợ riêng 10 triệu đồng. Số tiền dù ít ỏi thôi, nhưng là tấm lòng của chúng tôi, mong muốn sẻ chia phần nào đau thương, mất mát với người dân vùng lũ”.
Không chỉ có chị On mà nhiều tấm lòng, nhiều đoàn thiện nguyện từ phường Điện Biên Phủ, Mường Thanh và cả ngoại tỉnh đã lần lượt lên đường mang theo tình thương và niềm hy vọng, sẻ chia với bà con vùng lũ. Và điều thể hiện rõ nhất nghĩa cử đồng bào cao đẹp đó chính là những người dân ở bản không bị ảnh hưởng đã cưu mang những gia đình mất nhà cửa, sẻ chia từng bữa ăn, từng bộ quần áo. Những bếp lửa được nhóm lên, những nồi cơm, nồi cháo nóng hổi, lan tỏa hơi ấm tình làng nghĩa xóm, phần nào xoa dịu vết thương mà thiên tai gây ra.
Lũ dữ đã qua, bùn đất sẽ được dọn sạch, nhưng những mất mát về người và tài sản sẽ hằn sâu trong ký ức người dân Điện Biên. Con đường phía trước còn rất nhiều gian nan. Hơn lúc nào hết, đồng bào vùng lũ cần sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng để gượng dậy, dựng lại những mái nhà, gieo lại những mầm xanh trên mảnh đất vừa trải qua cơn cuồng nộ của đất trời. Mong rằng những tấm lòng hảo tâm sẽ cùng hành động, để tình người sau cơn lũ dữ không chỉ là câu chuyện nhất thời, mà là nền tảng vững chắc, là nguồn sức mạnh vô tận để cuộc sống mới hồi sinh...
Mai Giáp