Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng do bão số 11. Ảnh: Thanh Bình
Ghi nhận của phóng viên báo Đại biểu nhân dân, tại Hữu Lũng, Vân Nham và Yên Bình, Lạng Sơn cho thấy mực nước vẫn xuống rất chậm. Nhiều ngôi nhà vẫn chìm trong biển nước, người dân thiếu nước sạch, mất điện kéo dài. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận để tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Công an các xã tại các địa phương bị ảnh hưởng do bão số 11 gây ra đã chủ động nắm tình hình địa bàn rà soát các điểm dân cư, khu vực ngập sâu, sạt lở để cảnh báo và phối hợp di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời phối hợp Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an tỉnh triển khai công tác cứu nạn tại địa bàn và đã đưa người dân bị mắc kẹt và di dời nhiều tài sản có giá trị tại vùng ngập lụt đến nơi an toàn.
Ông Hoàng Văn Khải(xã Hữu Lũng) nhóm bếp ngoài sân vì trong nhà ngập. Ảnh: Thanh Bình
Tuy nhiên vẫn còn nhiều hộ dân tại xã Yên Bình, xã Hữu Lũng vẫn đang bị cô lập với bên ngoài. Chị Triệu Luyến (thôn Đồng Lươn, xã Yên Bình) cho biết: Hiện nhiều khu vực trong xã bị mất tín hiệu điện thoại, người dân bị hỏng thiết bị liên lạc nên trong 2-3 ngày gần đây bị cô lập và mất liên lạc bên ngoài.
Hiện người dân phải ngồi trên mái nhà hoặc leo lên tầng cao để sinh sống tạm bợ khi không có nước sạch, điện.
Đặc biệt tại thôn Đồng Lươn, người dân trong đó có người già và trẻ nhỏ phải lên núi tránh lũ khi nhà ở không bảo đảm an toàn. May mắn hơn những hộ dân khác, ngôi nhà hai vợ chồng ông Hoàng Văn Khải (sinh năm 1955) tại thôn Bãi Vàng, xã Hữu Lũng đến chiều tối ngày 8/10 đã rút bớt nước.
Tuy nhiên cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn khi nhà bị mất điện, gỗ đun bếp bị cuốn trôi hết nên phải làm bếp ngoài sân dựa vào vệ đường để nấu nướng phục vụ nấu nướng.
Ông Khải cho biết: Đây là trận lũ nhanh chỉ vài giờ đã ngập toàn bộ khu vực, gia súc gia cầm các hộ dân bị cuốn trôi hết. Tôi và vợ nhanh chóng leo lên cao và may mắn còn sống sót. “Giờ gia đình hiện không có gì để ăn, có gì ăn nấy thôi. May là gia đình hay tích trữ ít dầu và giữ đèn thắp nên tối nay có tí ánh sáng để nhìn thấy đường.” - ông Khải chia sẻ.
Quang cảnh xã Yên Bình bị ngập.
Lên đường tiếp tế đồng bào
Nghe tin tỉnh Lạng Sơn bị ngập lụt do mưa bão, nhiều đoàn thiện nguyện, cứu trợ đã nhanh chóng thu gom nhu yếu phẩm, lên đường tiếp tế đồng bào vùng lũ. Sau khi trao tặng các phần nhu yếu phẩm cho người dân ở xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - địa phương chịu nhiều thiệt hại sau cơn bão số 10 (Bualoi), tối 7/10, đoàn thiện nguyện gồm khoảng 20 thành viên của Câu lạc bộ cơm yêu thương (Đê La Thành, TP Hà Nội) tiếp tục chuẩn bị những món quà gửi gắm vùng lũ Lạng Sơn.
Chị Nguyễn Hiền (thành viên câu lạc bộ chia sẻ): Đoàn thiện nguyện nhanh chóng đóng các túi quà gồm có bánh, gói mì và chuẩn bị hộp xôi ruốc để đem gửi tặng cho người dân vùng lũ Lạng Sơn. Dự kiến nhóm thiện nguyện sẽ huy động và chuẩn bị 1.000 suất quà bánh, đưa lên khu vực ngập nặng ở Lạng Sơn.
Nhóm thiện nguyện Cơm yêu thương chuẩn bị phần quà tiếp tế.
Ông Phạm Quốc Hội, chủ tài khoản facebook “Hội Mẹt” ( hơn 16.000 người theo dõi) đã đứng ra kêu gọi và tập hợp nhu yếu phẩm của các đoàn cứu trợ cho biết: Chưa bao giờ nước trên địa bàn xã Hữu Lũng lại ngập cao đến như vậy, nước lại lên rất nhanh. Tôi thường xuyên live tình hình mưa lũ tại một số địa điểm dễ gây ngập lụt cũng như vùng nguy hiểm để cảnh báo người thân quen theo dõi để có thể báo cho người nhà biết. Mưa to và nhiều khiến lũ về rất nhanh khiến nhiều người dân bị cô lập. Đặc biệt, khu Cầu Mười là điểm ngập sâu của xã với khoảng 200 hộ bị ngập, cô lập, người dân không thể di chuyển ra bên ngoài.
Ngay từ sáng sớm ngày 8/10, chúng tôi đã có mặt tại khu An Ninh, xã Hữu Lũng để nhận cứu trợ từ các đoàn thiện nguyện, cùng lực lượng chức năng vận chuyển đến nhà dân trong đó điển hình như chúng tôi đã tiếp nhận và vận chuyển 1.500 bánh mì, hơn 300 thùng mì tôm và 110 thùng nước khoáng của ba nhà hảo tâm trên thành phố Lạng Sơn cũ (chị Phạm Nhâm, anh Phạm Duy, chị Phạm Tươi) để gửi đến các hộ trong khu bị ngập.
“Bên cạnh việc tiếp nhận và gửi các phần quà hỗ trợ tới người dân, tôi cũng thực hiện kết nối các đơn vị có cano xuống các xã cần để cứu nạn cứu hộ. Đồng thời tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ các địa phương đang bị ảnh hưởng do lũ.” – anh Hội chia sẻ thêm.
Một nhóm thiện nguyện hỗ trợ cứu nạn người dân bị cô lập tại Hữu Lũng
Bên cạnh đó, nhiều hội nhóm xuất hiện trên mạng xã hội facebook và zalo được hình thành nhanh chóng chia sẻ những thông tin cần thiết hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt.
Nhiều thông tin tìm kiếm người nhà được đưa lên nhóm, thông tin địa điểm đang bị cô lập liên tục cập nhật đã giúp ích cho người dân thoát nạn, tìm lại được người thân cũng như các nhóm thiện nguyện cập nhật những địa phương nào đang cần hỗ trợ. Thông qua hội nhóm, người dân còn được hỗ trợ địa điểm chỗ ở tạm trú bảo đảm an toàn và vệ sinh.
Thanh Bình
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/tinh-nguoi-trong-bao-lu-10389637.html