Tình người trong tâm bão lũ ở Lạng Sơn

Tình người trong tâm bão lũ ở Lạng Sơn
6 giờ trướcBài gốc
Mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 tại tỉnh Lạng Sơn gây ngập lụt, ảnh hưởng hơn 5.000 hộ dân, chủ yếu tại các xã Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Tràng Định…. Nước lũ nhấn chìm hơn 5.000 ha lúa và rau màu cùng hàng chục ha vườn cây ăn quả; Lưới điện hư hại, sóng viễn thông gián đoạn; Nhiều trường học, trạm y tế, cầu cống, công trình thủy lợi bị ảnh hưởng.... Tổng thiệt hại ước tính lên tới cả ngàn tỷ đồng.
Những xe hàng cứu trợ được phân loại từng phần để chuyển tới các khu vực bị cô lập ở Lạng Sơn
Tại những khu vực còn ngập sâu, hiện hàng cứu trợ được phân loại rồi tiếp tục chuyển đến người dân đang bị nước lũ cô lập bằng xuồng máy, canô. Chị Lê Thị Lan Huyền (phường Lương Văn Tri) và chị Nguyễn Thị Doãn Hải (phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) chia sẻ: mỗi chuyến đi như một “mệnh lệnh từ trái tim” mang yêu thương đến từng người dân đang bị cô lập do lũ.
"Hiện tại bố em đang ở trong Yên Bình, 2 ngày nay gia đình cũng chưa liên lạc được. Đây là chuyến đi thứ hai với trên 2000 suất quà. Việc chúng em làm xuất phát từ niềm tin, hy vọng tất cả mọi người sẽ bình an; mong cho mọi người vượt qua khó khăn này để có thể vững tin vào một ngày mai. Em cũng nghĩ, một miếng khi đói bằng một gói khi no, tất cả người dân của chúng ta không bị đói, không bị bỏ lại phía sau. Đó là tất cả những điều mà chúng em mong muốn", chị Lê Thị Lan Huyền nói.
Còn chị Nguyễn Thị Doãn Hải cho hay: "Khi nghe tin đồng bào bị lũ lụt rất là khổ, mọi người cũng bỏ hết tâm huyết ra để đến với bà con thôi. Chúng tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ biết mang tấm lòng, những món quà nhỏ để tới đồng bào bị lũ lụt thôi".
Lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ đưa hơn 200 người già, trẻ nhỏ... đến nơi an toàn; phối hợp cùng quân đội, dân quân di chuyển tài sản, tiếp tế nhu yếu phẩm đến từng người dân. Hai máy bay trực thăng từ Hà Nội đã mang hàng tấn hàng cứu trợ tới các xã Yên Bình, Tuấn Sơn, Vân Nham của tỉnh Lạng Sơn. Nỗ lực này nhằm tiếp cận vùng “chưa có đường” và chia sẻ nhanh những nơi người dân bị cô lập bởi nước lũ.
Mỗi chuyến xe chở hàng cứu trợ, mỗi chiếc xuồng mang theo lương thực, nước uống vượt dòng nước lũ đến với những người bị cô lập đều vun đầy tình người, sự đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng với những người đang hoạn nạn.
"Đối với các xã xa không thể đi lại được, không thể từ Hữu Lũng mà có thể vận chuyển đồ được mà sẽ đi đường vòng đường bộ bằng xe, có thể đi từ Bắc Giang vòng lên, đến điểm tập kết sẽ có xuồng, cano để vận chuyển tiếp sẽ thuận lợi, hợp lý hơn. Chúng tôi cũng đã giao ước với các đơn vị tài trợ là làm sao đồ đến bà con dễ dùng nhất, thuận tiện nhất và là đồ chín, đảm bảo an toàn thực phẩm. Những đồ như trứng, đồ tươi cần nấu chúng tôi cũng nói luôn vì sẽ gây khó khăn cho bà con khi nhận đồ cứu trợ", bà Từ Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Lũng cho biết.
Thiên tai, bão lũ có thể gây nhiều thiệt hại những cũng làm sáng thêm tấm lòng nhân ái, sự đoàn kết và sẻ chia. Tại Lạng Sơn, Cao Bằng hay Thái Nguyên, Bắc Ninh... mỗi chuyến xe chở hàng cứu trợ, mỗi chiếc xuồng mang theo lương thực, nước uống vượt dòng nước lũ đến với những người bị cô lập đều vun đầy tình người, sự đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng với những người đang hoạn nạn.
Tiến Cường/VOV-Đông Bắc
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/tinh-nguoi-trong-tam-bao-lu-o-lang-son-post1236890.vov