Ban CHQS TP Bảo Lộc và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tới thăm, trao hỗ trợ kinh phí sửa nhà và mở sổ tiết kiệm cho thanh niên Ngô Tấn Nghĩa
• CÙNG NHAU GÁC BÚT LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ
Hai thanh niên Ngô Tấn Nghĩa (ngụ tại Thôn 14, xã Đam B’ri) và Phạm Hải Đăng (ngụ tại Tổ dân phố 8B, phường Lộc Tiến) cùng sinh năm 2006 là những trường hợp đặc biệt viết đơn tình nguyện thực hiện NVQS năm 2025 trên địa bàn TP Bảo Lộc. Trong đó, Ngô Tấn Nghĩa đang là sinh viên năm thứ 2 ngành Công nghệ ô tô Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc. Trong khi đó, Phạm Hải Đăng là sinh viên năm nhất Trường Đại học Hutech, chuyên ngành Sửa chữa ô tô. Đang là những chàng sinh viên tuổi 19, tuy không hẹn trước, nhưng cùng chung tình yêu màu áo lính, cả Nghĩa và Đăng đã tạm gác bút trên giảng đường để tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nghĩa là con trai thứ 2 trong gia đình thuần nông có 4 anh em sinh sống tại Thôn 14 (xã Đam B’ri), cuộc sống không mấy khá giả. Hai năm trước, anh trai của Nghĩa là Ngô Tấn Nhân (sinh năm 2002) đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ và làm nhiệm vụ tại Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 đóng tại xã Long Giao (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Sau thời gian hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, học tập trong môi trường quân đội, trong tháng 1 vừa qua, Nhân đã xuất ngũ trở về địa phương.
Trong lá đơn xin tham gia NVQS tự nguyện, Nghĩa viết: “Mặc dù được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, đất nước không còn chiến tranh nhưng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là vô cùng thiêng liêng và cao cả đối với những thanh niên như chúng tôi. Vì vậy, tôi tình nguyện tiếp bước anh trai của mình lên đường nhập ngũ. Tôi rất mong muốn được đóng góp sức trẻ, thực hiện trách nhiệm của một công dân với Tổ quốc và Nhân dân…”. Nghĩa tâm sự: “Sự học là vô cùng quan trọng, nhưng trách nhiệm và nghĩa vụ với Tổ quốc quan trọng hơn nhiều. Vì vậy, em quyết định xin bảo lưu kết quả học tập để tình nguyện lên đường nhập ngũ. Hiện tại, em trúng tuyển NVQS và đã nhận lệnh gọi công dân nhập ngũ. Em cảm thấy rất vui và tự hào khi sắp trở thành bộ đội Cụ Hồ, góp phần bảo vệ quê hương, đất nước".
Còn Phạm Hải Đăng chia sẻ: “Sau nửa năm ngồi trên ghế giảng đường đại học, em được gặp các thầy cô cùng những người bạn mới và có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng em nghĩ, mình đang còn trẻ, sự học còn dài và còn nhiều cơ hội để mình phấn đấu. Môi trường quân đội là điều kiện tốt để em rèn luyện bản thân. Em đã nhận lệnh gọi nhập ngũ và luôn tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng rèn luyện, học tập để trưởng thành khi vào đơn vị. Kết quả học kỳ 1 em đã bảo lưu, sau khi hoàn thành NVQS, em sẽ trở lại trường để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình”.
• KHÁT VỌNG QUA NHỮNG LÁ ĐƠN
Vào những tháng cuối năm 2024, trước khi diễn ra khám sức khỏe NVQS, Hội đồng NVQS các phường, xã trên địa bàn TP Bảo Lộc nhận được những lá đơn xin nhập ngũ của thanh niên với mong ước bản thân được trúng tuyển để trở thành bộ đội Cụ Hồ. Qua đó, được học tập, rèn luyện, cống hiến trưởng thành trong môi trường quân ngũ, góp một phần công sức nhỏ bé cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thanh niên Dương Tấn Mạnh (sinh năm 1998, ngụ tại Thôn 9, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc), vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Mạnh chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, là thanh niên, trước hết phải làm tròn nghĩa vụ của một người công dân. Mặt khác, quân đội là trường học tổng hợp để tôi học tập, rèn luyện và trưởng thành, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới. Chính vì vậy, bản thân tôi tình nguyện nhập ngũ, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.
Tương tự là trường hợp của thanh niên Nguyễn Hữu Nghĩa (21 tuổi, ngụ tại Thôn 7, xã Đại Lào) vừa tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT TP Hồ Chí Minh. Nghĩa viết đơn tình nguyện nhập ngũ với nhiều khát vọng khi được tham gia rèn luyện, học tập trong môi trường quân đội. “Tôi viết đơn tình nguyện mong muốn tiếp bước truyền thống cha ông đi trước. Chắc chắn, môi trường quân đội là môi trường kỷ luật và tôi muốn rèn luyện, trưởng thành ở trường đại học lớn đó để tiếp thêm cho bản thân nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh vững tin bước vào cuộc sống sau này”.
Cũng là 1 trong những thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, thanh niên K’Lis (19 tuổi, ngụ tại xã Lộc Nga), chia sẻ: “Quân đội là môi trường để mỗi thanh niên như chúng tôi học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị. Chắc chắn quân đội sẽ giúp chúng tôi trưởng thành và trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội. Vì vậy, tôi đã quyết định viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ”.
Thượng tá Trần Văn Thống - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Bảo Lộc, cho biết: Để công tác tuyển quân đạt hiệu quả, thu hút nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, ngay từ trước mùa tuyển quân, Ban CHQS thành phố tham mưu Hội đồng NVQS địa phương chỉ đạo Hội đồng NVQS các phường, xã đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của Luật NVQS; giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương; tuyên truyền về chế độ, chính sách đối với bộ đội xuất ngũ trở về địa phương; quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện NVQS để đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân với quê hương, đất nước.
Trung tá Bùi Quốc - Chính trị viên Ban CHQS TP Bảo Lộc, cho hay: “Trong các đợt tuyển quân, Hội đồng NVQS các cấp cùng với các tổ chức, đoàn thể tích cực thăm hỏi, động viên, tặng quà thanh niên và gia đình có thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; đồng thời, khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với những thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia bảo vệ Tổ quốc. Chính vì thế, trong những ngày thực hiện công tác tuyển quân vào cuối năm 2024, thành phố đã tiếp nhận hàng chục lá đơn tình nguyện của thanh niên. Mỗi lá đơn mang theo tinh thần trách nhiệm của thanh niên với mong muốn được đóng góp một phần công sức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, phát huy truyền thống tốt đẹp của thanh niên Việt Nam”.
KHÁNH PHÚC