Tình nguyện viên Đà Nẵng dọn sạch rác sau đêm hội pháo hoa

Tình nguyện viên Đà Nẵng dọn sạch rác sau đêm hội pháo hoa
2 ngày trướcBài gốc
Đây là hoạt động ý nghĩa tri ân sâu sắc những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, cũng là dịp lan tỏa tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ môi trường và khuyến khích mọi người cùng chung tay vì một Đà Nẵng xanh. Ảnh: Minh Hiền
Trong không khí trang nghiêm tại Tượng đài 29-3 (quận Hải Châu), từ những bậc cao niên đến các bạn trẻ, sinh viên và cả những em nhỏ đều thành kính dâng hương và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Minh Hiền
Anh Huỳnh Xuân Toàn - đại diện phụ trách Hội Yêu Rác tại Đà Nẵng, cho biết đây là năm thứ 8 Hội duy trì tổ chức các chuỗi hoạt động như dâng hương tưởng niệm và nhặt rác sau chương trình bắn pháo hoa tại TP. Đà Nẵng. Sự kiện thu hút gần 40 tình nguyện viên đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố tham gia. Ảnh: Minh Hiền
“Chúng tôi sẽ thu gom rác và phân loại thành hai nhóm: Rác có thể tái chế và rác không thể tái chế. Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn sau mỗi sự kiện, mọi người sẽ ý thức hơn về trách nhiệm giữ gìn môi trường. Bởi lẽ, Đà Nẵng không chỉ là nơi chúng ta sinh sống, mà còn là thành phố đáng tự hào và cần được bảo vệ dài lâu hơn nữa”, anh Toàn nói. Ảnh: Minh Hiền
Trước khi bắt tay vào dọn dẹp, các tình nguyện viên cẩn thận chuẩn bị đầy đủ bao tay, bao tải, kẹp gắp rác… Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, sẵn sàng làm sạch môi trường sau sự kiện.
Thùng rác sau đêm pháo hoa ở tình trạng quá tải và tràn ra ngoài. Ảnh: Minh Hiền
Mặc dù trời đã khuya nhưng các bạn trẻ trong đội tình nguyện vẫn miệt mài dọn dẹp, thu gom rác tại khuôn viên Công viên 29-3 và khu vực xung quanh Tượng đài.
Nhiều bạn trẻ, du khách chủ động tham gia nhặt rác. Ảnh: Minh Hiền
Các em nhỏ trong độ tuổi tiểu học cũng là thành viên Hội Yêu Rác, cùng ba mẹ tham gia dọn rác làm sạch môi trường. Ảnh: Minh Hiền
Bé Quỳnh Anh lớp 2 hào hứng tham gia nhặt rác cùng mọi người. Ảnh: Minh Hiền
“Sau mỗi lần pháo hoa kết thúc các sân bãi thường rất nhiều rác. Nhóm mình đã quen với việc ở lại sau cùng, cùng nhau đi nhặt rác, gom gọn lại để các cô chú công nhân vệ sinh dễ thu dọn hơn. Đêm nay, có nhiều bạn tình nguyện viên nên chắc đến khoảng 12 giờ đêm là xong”, anh Trần Thanh Triều - thành viên đội tình nguyện, chia sẻ. Ảnh: Minh Hiền
Chị Lê Thị Huệ - thành viên đội tình nguyện nói: “Mình sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng nên luôn muốn làm những điều tốt đẹp cho thành phố. Mong rằng lần sau, mọi người sẽ có ý thức hơn, giữ gìn vệ sinh chung để đường phố luôn sạch sẽ, ai nấy đều vui vẻ”. Ảnh: Minh Hiền
Câu slogan ấn tượng và ý nghĩa sau mỗi chiếc áo xanh của các tình nguyện viên Hội Yêu Rác với mong muốn lan tỏa trách nhiệm giữ gìn phố phường luôn xanh sạch. Ảnh: Minh Hiền
Minh Hiền
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/tinh-nguyen-vien-da-nang-don-sach-rac-sau-dem-hoi-phao-hoa-post1729443.tpo