Do muốn có thêm thông tin, sự chia sẻ khi tham gia giao thông nên tôi tham gia một số nhóm tài xế, nhóm thương hiệu xe mà mình đang sử dụng. Do có nhu cầu xem tin nên tôi tham gia vài nhóm tin mới, tin nóng. Vì cũng yêu thích văn chương nên tham gia những diễn đàn văn chương. Rồi những nhóm phụ huynh với mong muốn kết nối giúp con cái học hành tốt hơn... rất nhiều. Thậm chí cả những nhóm sở thích theo kiểu cà phê, trà đá vỉa hè, thấy hay hay tôi cũng click gia nhập.
Tôi thấy thích thú khi tiếp nhận những thông tin mà một số hội nhóm đem lại. Trong đó có những thông tin mà thành viên trong nhóm cung cấp giúp ích khá tốt cho tôi trong cuộc sống. Một số thành viên còn kêu gọi hưởng ứng, tham gia các sự kiện xã hội, nhiều người tham gia tích cực. Nhưng dường như những thông tin hữu ích chỉ là hữu hạn trong dòng chảy thông tin đầy ắp mỗi ngày. Mỗi sáng ra lướt mạng xã hội tôi bắt gặp rất nhiều hình ảnh, status trên các hội nhóm mà tôi tham gia, kèm với đó là rất nhiều bình luận.
Thú thật là, chẳng biết chủ nhân của những status ấy nghĩ gì mà lại có thể dễ dàng đăng lên những dòng trạng thái cảm xúc và hình ảnh như thế: nhạt nhẽo, vô vị, thậm chí là những thông tin phản cảm.
Những trạng thái cảm xúc ấy dĩ nhiên thu hút nhiều người bình luận trái chiều. Có những bình luận thu hút tới hàng chục, hàng trăm bình luận tham gia ủng hộ hoặc phản bác, và kết quả là nhiều người chẳng còn ý thức được mình đang là thành viên trong “một nhà”, chẳng còn nhớ slogan mà nhóm đề ra nữa. Người ta dằn mặt, đe dọa nhau trên mạng. Những ngôn từ thô tục, xấu xí được sử dụng.
Tham gia hội nhóm để tiếp nhận thông tin hữu ích, để được hỗ trợ nhau đâu chưa thấy, nhưng điều nhìn thấy đó chính là sự quá khích được nuôi dưỡng và nguy cơ tổn thương thì ngày càng lớn hơn.
Hai ngày trước, thông tin cơ quan công an tạm giữ hình sự 2 admin trang Beat 36 Thanh Hóa do đăng tin sai sự thật đã thực sự gây sốc với nhiều người, bởi đó là nhóm có rất đông thành viên. Những người bị tạm giữ khai rằng lý do mà họ đăng thông tin sai sự thật chỉ nhằm để tăng lượng tương tác.
Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ được hỗ trợ nhiều hơn khi tham gia các hội nhóm, nhưng kết quả là chẳng được gì cả ngoài sự đầu độc một cách có chủ đích. Cũng may là tôi chưa đến mức hung hăng để mình cuốn theo những cuộc tranh luận vô bổ trên những diễn đàn ấy. Sự tự do quá trớn của thành viên và việc kiểm soát thiếu trách nhiệm của những người quản lý nhóm khiến cho tôn chỉ của các hội nhóm không còn như ban đầu. Những sự ồn ào, thiếu kiểm soát trên những hội nhóm ấy không chỉ là câu chuyện nội bộ của những người tham gia. Đó là mảnh đất xấu nuôi dưỡng những tâm hồn xấu, với thói quen hung hăng trên những diễn đàn mạng, rồi họ có thể đem điều đó ra cuộc sống thật bất cứ khi nào.
Hôm qua tôi đã tự mình thoát ra khỏi một số hội nhóm trên không gian mạng mà tôi cho là không cần thiết nữa. Tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội là quyền của mỗi cá nhân, nhưng cần nhất là sự tỉnh táo, lựa chọn tham gia phù hợp. Càng không nên a dua, hoặc đưa ra những thông tin phiến diện. Có như thế chúng ta mới tìm thấy những điều cần tìm ở những hội nhóm online.
Hạnh Nhiên