Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, ý nghĩa thiêng liêng và tự hào của ngày 30/4 vẫn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. Với thế hệ sinh viên hôm nay – những người đang sống giữa thời bình, hưởng trọn thành quả của công cuộc đấu tranh gian khổ năm xưa – những tái hiện về Ngày Giải phóng miền Nam trở thành lời nhắc nhở sâu sắc về lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm.
Phạm Tâm Anh Thy (trường ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng). Ảnh: NVCC
“Được sống, học tập và làm việc trong hòa bình, mình càng thấm thía rằng: Chính nhờ máu xương, nước mắt và những giấc mơ còn dang dở của các thế hệ đi trước mà hôm nay bọn mình mới có cơ hội để trưởng thành, để học tập và theo đuổi ước mơ”, Anh Thy chia sẻ.
Chiến thắng 30/4 khơi dậy trong lòng người trẻ một trách nhiệm thiêng liêng: Phải sống xứng đáng với những điều đã được trao. Không chỉ bằng lòng biết ơn, mà bằng hành động cụ thể, bằng khát vọng được góp phần dựng xây quê hương.
“Càng học về lịch sử dân tộc, mình càng nhận ra rằng, 30/4 là sự mở đầu cho một hành trình mới – hành trình kiến thiết đất nước phát triển, văn minh, hội nhập nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng”, Phạm Tâm Anh Thy bày tỏ.
Trong thời đại hội nhập và chuyển đổi số, sinh viên Việt Nam có nhiều cơ hội để học hỏi, đổi mới và sáng tạo. Nhưng đi cùng với cơ hội là trách nhiệm. Trách nhiệm gìn giữ nền hòa bình đã được đánh đổi bằng hy sinh và xương máu, và trách nhiệm làm rạng danh Việt Nam bằng tri thức, đạo đức và tinh thần cống hiến.
“Bọn mình chọn học thật, làm thật, sống tử tế. Biết trân trọng từng giây phút được học, được sống giữa nền độc lập – vì học là hành trình cả đời, là con đường bền vững nhất để đóng góp cho xã hội”.
Tình yêu nước, với thế hệ trẻ, không nằm ở những điều to tát, mà thể hiện qua những hành động gần gũi, thiết thực: Như giúp đỡ người yếu thế, tham gia các hoạt động vì môi trường, góp sức trong các chiến dịch tình nguyện, hay dấn thân khởi nghiệp vì cộng đồng. Đó là cách thế hệ sinh viên thể hiện lòng biết ơn, thắp lên ý chí vươn lên, và lan tỏa những giá trị tích cực trong thời đại mới.
Anh Thy tin tưởng vào một tương lai tươi sáng: “50 năm sau, Việt Nam sẽ ngày càng phồn vinh, có tiếng nói mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế. Nhưng để có được điều đó, từ hôm nay, mỗi người trẻ cần nuôi dưỡng trong mình tinh thần trách nhiệm, sống có lý tưởng và không ngừng khát khao cống hiến”.
Anh Thy cũng mong rằng, tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc sẽ luôn hiện diện trong mỗi trái tim người trẻ. Khi công nghệ, kinh tế hay tri thức ngày càng phát triển, điều giữ cho đất nước trường tồn vẫn là tâm hồn cao đẹp và ý chí vững bền của những công dân yêu nước.
Ngày 30/4 là dịp để tri ân quá khứ, cũng là lời nhắc nhở về hiện tại và tương lai. Với thế hệ sinh viên hôm nay, đó là thời khắc để soi rọi lại chính mình, để sống tốt hơn, học tập tốt hơn, và từng bước góp phần vào hành trình xây dựng một Việt Nam hòa bình, nhân văn và hùng cường.
Bọn mình chọn học thật, làm thật, sống tử tế. Biết trân trọng từng giây phút được học, được sống giữa nền độc lập – vì học là hành trình cả đời, là con đường bền vững nhất để đóng góp cho xã hội.
Dương Triều