Khi những giải đấu quốc tế khép lại, dàn sao trẻ của U23 Việt Nam không còn chung màu áo dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. Họ trở về câu lạc bộ chủ quản, bước vào guồng quay khắc nghiệt của V-League 2025/26 và đứng ở hai đầu chiến tuyến. Tuy nhiên, hình ảnh "bó đũa U23" vẫn chưa từng bị bẻ gãy, trở thành một hiện tượng đặc biệt về tinh thần đồng đội trong làng bóng đá nội.
U23 Việt Nam có sự đoàn kết đáng khen.
Sự sẻ chia vượt qua tính cạnh tranh của V-League
Vòng 12 V-League vừa qua là minh chứng rõ nét cho mối liên kết này. Cuộc đối đầu tâm điểm giữa Công an Hà Nội và Ninh Bình FC không chỉ là trận chiến tranh ngôi đầu bảng mà còn là nơi hội ngộ của những người đồng đội vừa kề vai sát cánh ở cấp độ tuyển trẻ. Dù tính chất chuyên nghiệp buộc họ phải thi đấu quyết liệt vì màu cờ sắc áo CLB, nhưng cách họ đối diện với những biến cố của nhau lại đầy tính nhân văn.
Khoảnh khắc tiền vệ Nguyễn Thái Sơn gặp chấn thương nặng khiến cả sân vận động lặng đi. Ngay lập tức, những phản ứng từ các thành viên U23 Việt Nam xuất hiện dày đặc. Những lời hỏi thăm, động viên và lời chúc hồi phục được gửi đi nhanh chóng, cho thấy một phản xạ tự nhiên của một tập thể từng trải qua nhiều áp lực cùng nhau.
Văn hóa hỗ trợ từ những điều nhỏ nhất
Không dừng lại ở những lời xã giao, nhóm cầu thủ U23 Việt Nam đã hình thành một nét văn hóa sẻ chia về mặt vật chất lẫn tinh thần. Đáng chú ý, khi Bùi Vĩ Hào gặp chấn thương hay Văn Trường phải chia tay đội trước vòng chung kết châu Á, các đồng đội vẫn chủ động góp quỹ hoặc giữ lại phần thưởng cho người vắng mặt.
Thủ môn Trung Kiên, người được ví như "thủ quỹ" của nhóm, chia sẻ đơn giản rằng "mỗi người một ít". Giá trị tài chính có thể không quá lớn so với thu nhập của các cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng nó đại diện cho một cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau.
Chiếc khiên bảo vệ trước áp lực dư luận
Trong bóng đá trẻ, sự ổn định tâm lý là thách thức lớn nhất. Sau một trận đấu để lọt lưới ba bàn, thủ môn Trung Kiên từng phải đối mặt với làn sóng hoài nghi từ dư luận. Trong khoảnh khắc dễ tổn thương đó, chính những đồng đội ở U23 như Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Quốc Việt hay Phạm Lý Đức đã công khai lên tiếng tiếp lửa.
Trung Kiên trở lại tập luyện cùng HAGL với tinh thần tích cực.
Sự bảo vệ này đã mang lại hiệu quả tức thì, giúp Trung Kiên nhanh chóng lấy lại sự tự tin để trở lại tập luyện cùng HAGL với tinh thần tích cực nhất. Điều này cho thấy U23 Việt Nam hiện tại không chỉ là một đội bóng thi đấu ngắn hạn, mà đang dần trở thành một cộng đồng gắn kết bền vững.
Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao và sàng lọc gắt gao, sự đoàn kết của thế hệ U23 này là tài sản vô giá. Họ cạnh tranh sòng phẳng trên sân cỏ nhưng giữ vững tình thân ngoài đời, tạo nên nền móng vững chắc cho tương lai của đội tuyển quốc gia.
Tuệ Nhân