Ngay trong những ngày đầu tập luyện chung, những người lính trong các khối diễu binh Công an nhân dân đã trở thành biểu tượng của tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào. Trên thao trường nắng gắt, những bước chân rắn rỏi và đồng đều dần định hình nên diện mạo trang nghiêm cho lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 sắp tới. Hơn cả một cuộc duyệt đội hình, quá trình tập luyện chung là cơ hội để mỗi cán bộ, chiến sĩ khẳng định bản lĩnh và phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân.
Khối nam sĩ quan không quân Công an nhân dân tham gia tập luyện diễu binh
Các chiến sĩ luyện tập trong thời tiết khắc nghiệt ở Hòa Lạc, Hà Nội
Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông tham gia tập luyện diễu binh
“Trong quá trình luyện tập dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, cùng với áp lực và cường độ luyện tập cao, chúng tôi luôn luôn động viên cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là các đồng chí chiến sĩ, học viên nỗ lực khắc phục khó khăn. Với tinh thần và quyết tâm cao nhất, toàn lực lượng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách cao cả được giao, đồng thời cảm nhận rõ vinh dự và niềm tự hào của lực lượng Công an nhân dân khi tham gia vào lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước lần này”, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an chia sẻ.
Không chỉ luyện đội hình, các khối diễu binh Công an nhân dân còn phải phối hợp thuần thục với nhạc hiệu, giữ chuẩn từng bước chân, từng động tác. Từ những động tác tay giơ chào đến dáng đứng nghiêm chỉnh, tất cả đều được rèn giũa tỉ mỉ. Các buổi luyện kéo dài nhiều giờ đồng hồ dưới nắng gay gắt đã trở thành thử thách thể lực và ý chí của từng chiến sĩ.
Khối nam chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia tập luyện
Khối nam sĩ quan cảnh sát
Các chiến sĩ cảnh sát luôn tập trung cao độ
“Làm sao để mỗi người trong một hàng, một khối đều có cùng sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm như nhau, từ đó tạo nên một hàng ngũ thuần thục, động tác đều, đẹp và thể hiện được sức mạnh, tính chính quy của lực lượng Công an nhân dân. Đối với khối đứng, chúng tôi cho rằng dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện nay, cán bộ, chiến sĩ phải tham gia những buổi luyện tập mà thời gian đứng liên tục có khi lên tới 6 tiếng đồng hồ, đòi hỏi thể lực, ý chí và tinh thần rất lớn”, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân cho biết thêm.
Khác với nhiều kỳ diễu binh trước, lần này lực lượng tham gia có cả những chiến sĩ trẻ, lần đầu bước ra từ các Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát nhân dân. Đây là dịp để thế hệ mới thể hiện vai trò kế tục và khát vọng cống hiến. Mỗi bước chân đi qua thao trường là minh chứng cho niềm tự hào được khoác lên mình bộ sắc phục thiêng liêng, đại diện cho an ninh Tổ quốc.
Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu dương cán bộ chiến sĩ tham gia diễu binh
Dù khó khăn, vất vả nhưng các chiến sĩ luôn cảm thấy rất tự hào
Tất cả các chiến sĩ tham gia diễu binh Quốc khánh 2/9 đều hoàn thành tốt các kỹ thuật sau hơn 1 tháng luyện tập
Toàn cảnh buổi tập luyện chung của các khối đi Công an nhân dân tham gia nhiệm vụ diễu binh, duyệt binh Quốc khánh 2/9
“Quê tôi ở Sóc Trăng nên tôi phải đi khá xa, cách biệt với gia đình. Đôi khi cũng có cảm giác nhớ nhà, nhưng vào cuối tuần, tôi luôn gọi về cho mẹ. Mẹ tôi luôn động viên con hãy cố gắng. Con là niềm tự hào của gia đình, của mẹ...”, chiến sĩ Quách Trung Hậu, Khối nam sĩ quan Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chia sẻ.
Bằng sự chính quy, chuyên nghiệp và kỷ luật cao độ, từng chiến sĩ đang từng bước khẳng định hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân, sẵn sàng góp phần làm nên thành công cho lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.
Chí Bình