Từ chỗ cầm chắc lợi thế sau chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở lượt đi vòng knock-out AFC Champions League Two 2025/2026, CAHN giờ đây đối diện nguy cơ bị xử thua 0-3 vì đăng ký hai cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Nếu án phạt được AFC đưa ra, mọi toan tính chiến thuật và lợi thế sân nhà gần như sẽ bị xóa sạch.
Với Đình Bắc, đó không chỉ là câu chuyện tỷ số. Bàn thắng đẹp ở phút bù giờ, pha khống chế một nhịp rồi đặt lòng lạnh lùng vào góc xa có thể sẽ không còn được tính trên bảng kết quả chính thức. Một khoảnh khắc trưởng thành, một dấu ấn châu lục đang định hình tên tuổi của tiền đạo sinh năm 2004, có nguy cơ trở thành… ký ức không được ghi nhận.
Chỉ sau vài ngày, câu chuyện có thể đổi chiều hoàn toàn với Đình Bắc và CLB CAHN. Ảnh: CLB CAHN
Bóng đá khắc nghiệt ở chỗ đó. Cầu thủ có thể chơi hay, ghi bàn, tạo dấu ấn, nhưng nếu đội bóng bị xử thua vì yếu tố thủ tục, mọi nỗ lực cá nhân cũng bị cuốn theo.
Quan trọng hơn, tình thế của CAHN sẽ đảo ngược hoàn toàn. Thay vì mang lợi thế 4 bàn sang sân khách, họ có thể phải bước vào trận lượt về với bất lợi thua 0-3. Điều đó đồng nghĩa CAHN buộc phải thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên để lật ngược thế cờ, một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn khi phải thi đấu trên sân khách.
Từ tâm thế ung dung, tính toán giữ sức, CAHN có thể phải dốc toàn lực trong 90 phút sinh tử. Áp lực đè nặng lên toàn đội, và đặc biệt là các mũi tấn công như Đình Bắc, người được kỳ vọng tạo đột biến.
Với một cầu thủ trẻ như Đình Bắc, đây sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh. Nếu án phạt xảy ra, anh không chỉ mất một bàn thắng đẹp, mà còn phải đối diện với thử thách lớn trong sự nghiệp cấp CLB ở đấu trường châu lục.
Nhưng nghịch cảnh cũng là cơ hội. Nếu CAHN có thể lật ngược thế cờ trên sân khách, đó sẽ là một chương mới trong hành trình trưởng thành của Đình Bắc. Còn nếu không, đây sẽ là bài học đắt giá cho CLB CAHN.
Bá Hổ