Sau 90 phút Malaysia vùi dập Lào 4-1, cục diện bảng B SEA Games 33 đã đảo chiều chóng mặt và đẩy U22 Việt Nam vào tình thế khó lường. Điều nghịch lý là Việt Nam được đánh giá mạnh nhất bảng, nhưng chính là thầy trò HLV Kim Sang Sik giờ phải gặp bất lợi hơn Malaysia..
Trước Lào, Malaysia không áp đảo hoàn toàn về thế trận. Họ cũng nhập cuộc chậm và bị dẫn bàn từ rất sớm. Nhưng càng đá, Malaysia càng bộc lộ sự lạnh lùng trong cách ra đòn, không phức tạp nhưng cực kỳ đúng thời điểm. Lào phạm sai lầm, Malaysia lập tức trừng phạt.
Lào đã không chơi hay như đánh giá của HLV Kim Sang Sik, và Malaysia bây giờ nắm lợi thế lớn trước Việt Nam. Ảnh: FAM
Cái hay của Malaysia lại là vấn đề mà HLV Kim Sang Sik chưa giải quyết được. Các miếng tấn công của U22 Việt Nam vẫn thiếu sắc bén. Sở hữu nhiều cá nhân chất lượng, nhưng lối chơi tấn công của Việt Nam chưa tạo ra đủ độ mở. Nhìn lại, Việt Nam vẫn thắng nhưng chưa tạo được sự vượt trội của ứng viên vô địch.
Bây giờ, Malaysia mới là đội nắm lợi thế. Hiệu số +3 sau trận thắng Lào đưa Malaysia chiếm ngôi đầu bảng B, trong khi Việt Nam chỉ có +1. Điều này khiến cuộc đối đầu ngày 11/12 trở thành trận “sống còn” đúng nghĩa. Malaysia chỉ cần hòa là đi tiếp, U22 Việt Nam bắt buộc phải thắng nếu muốn tự quyết.
Nếu thua, Việt Nam gần như chắc chắn bị loại vì hiệu số thấp, ngay cả suất nhì bảng có thành tích tốt nhất cũng khó cạnh tranh. Bảng C có Indonesia và Philippines, những đội hoàn toàn có thể vượt Việt Nam về hiệu số nếu hòa hoặc thắng sát nút.
U22 Việt Nam đã mất ngôi đầu bảng B. Ảnh: VFF
Từ thế cửa trên, U22 Việt Nam giờ bị đẩy vào thế rượt đuổi. Một trận thắng vất vả của Việt Nam, cộng với chiến thắng dễ dàng của Malaysia đã khiến cán cân thay đổi nhanh chóng. Tình thế đảo ngược giúp Malaysia bước vào trận đối đầu sắp tới với tâm thế sáng cửa hơn cho tấm vé vào bán kết.
U22 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội, nhưng để giành quyền tự quyết, đội bóng của HLV Kim Sang Sik phải thay đổi mạnh mẽ ở trận gặp Malaysia. Các miếng tấn công nhanh hơn, sắc bén hơn, và nhất là tận dụng cơ hội tốt hơn.
Trận đấu ngày 11/12 không chỉ là cuộc đua giành vé vào bán kết, đó còn là bài test để biết U22 Việt Nam thực sự đang mạnh đến đâu khi còn chưa gặp đương kim vô địch Indonesia và chủ nhà Thái Lan..
Bá Hổ