Sau khi tiếp quản FAT trong vai trò Chủ tịch, Madam Pang đã phát hiện rằng tài khoản của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan có số dư chỉ gần bằng 1/5 tiền nợ. FAT có 27 triệu baht trong tài khoản, còn tổng số nợ lên tới 132 triệu baht. “Khi tôi làm Chủ tịch, FAT chẳng có gì ngoài nợ nần cả”, Madam Pang nói.
Madam Pang đã nỗ lực cầm lái FAT với việc cải thiện sức hút cho Thai League và các đội tuyển quốc gia, nhằm tìm kiếm thêm nhà tài trợ. Những dấu hiệu tích cực đã xuất hiện khi tổng tài trợ cho Thai League đã tăng lên hơn 210 tỷ đồng. Sức hút của tuyển Thái Lan tăng lên đáng kể, còn các CLB Thai League gây ấn tượng mạnh ở sân chơi châu Á.
Tuy nhiên, tình thế bây giờ hoàn toàn đảo ngược với việc FAT phải trả 360 triệu baht tiền bồi thường cho một đơn vị truyền thông, kèm với lãi suất theo ngân hàng. Ba giải pháp là bán áo, nhận quyên góp và tổ chức các hoạt động gây quỹ rất khó giúp FAT nhanh chóng khắc phục lỗ hổng về tài chính.
Ngoài ra, cựu Chủ tịch FAT để lại món nợ lớn mà ông vay từ FIFA vào năm 2020, với số tiền 155 triệu baht. FAT phải trả hết cho FIFA trong 5 năm tới.
Số nợ khổng lồ cùng với việc Liên đoàn Bóng đá Thái Lan không có nền tảng tài chính vững mạnh, Madam Pang bây giờ đối diện với một loạt vấn đề nan giải. Ảnh: Madam Pang
Theo thống kê, tổng số tiền nợ của FAT lên đến 370 tỷ đồng, tức gần gấp đôi so với tiền tài trợ một năm của Thai League. Đây là con số quá lớn, trong đó còn có việc phải trả lãi suất tính từ ngày 5/2/2016 cho số tiền 360 triệu baht.
Hậu quả lớn đến mức nào từ khoản nợ khổng lồ thì chính Madam Pang đã tự đặt ra ba câu hỏi: “Chúng ta có thể chấp nhận việc không thể gửi đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu? Chúng ta có thể chấp nhận việc SEA Games tại Thái Lan mà không có đội tuyển Thái Lan? Chúng ta có thể để Thai League 1, 2, 3 sụp đổ chỉ vì khoản nợ này không?”.
Giờ đây, mọi thứ chưa dừng lại khi cựu Chủ tịch Somyot vừa có màn đáp trả với Madam Pang. Ông tố nữ tỷ phú làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.
Bỏ lại phía sau những hình ảnh cười rạng ngời thường thấy và những dòng trạng thái tích cực về bóng đá Thái Lan, Madam Pang đã khóc nức nở. Đó là một hình ảnh rất buồn, nó giống như chính tình cảnh bế tắc của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan với khoản nợ khổng lồ.