Tình thế đảo ngược với Tiến Linh

Tình thế đảo ngược với Tiến Linh
6 giờ trướcBài gốc
Trong hơn một thập kỷ gắn bó với CLB Bình Dương - đội bóng vừa đổi tên thành Becamex TP.HCM, Tiến Linh chưa một lần được chạm tay vào chiếc cúp vô địch V.League. Bây giờ, khi nói lời chia tay mái nhà thân thương, tiền đạo sinh năm 1997 có lẽ đang nuôi hy vọng thay đổi số phận của chính mình, bởi đội bóng mới hứa hẹn có nhiều tham vọng lớn.
CLB Bình Dương từng là ông lớn với những chức vô địch V.League vang dội. Nhưng nghịch lý là kể từ khi Tiến Linh bước lên chơi chuyên nghiệp vào năm 2016, đội bóng đất Thủ lại dần đánh mất ánh hào quang. Không còn những năm tháng huy hoàng, bằng chứng là trước khi Tiến Linh đá V.League thì họ có liên tiếp hai chức vô địch ở mùa giải 2014, 2015. "Chelsea Việt Nam" dần trượt dài trong cuộc đua vô địch, để rồi gắn mình với những cuộc chiến trụ hạng đầy khắc nghiệt.
Rời sân Gò Đậu, Tiến Linh được dự đoán có thể hoàn tất mọi danh hiệu trong sự nghiệp. Ảnh: CLB Becamex TP.HCM
Sau 10 năm gắn bó, Tiến Linh chính thức rời đi. Một hành trình khép lại không chỉ bằng nước mắt và kỷ niệm, mà còn là sự mở ra của một lối đi mới cho chính anh. Đội bóng mới của Tiến Linh được dự đoán sẽ là một thế lực mới nổi với tham vọng rõ ràng từ mùa giải 2026/2027. Nơi đó, Tiến Linh có thể được chơi bóng trong môi trường đua tranh sòng phẳng cho ngôi vương, thay vì đá trụ hạng.
Không phải ai cũng có cơ hội làm lại khi đang bước qua tuổi 28. Nhưng Tiến Linh đang có cơ hội lớn. Và có thể, đó chính là chương mới để anh viết tiếp giấc mơ còn dang dở là chạm tay vào chiếc cúp V.League, danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bảng vàng sự nghiệp của một trong những tiền đạo hàng đầu bóng đá Việt Nam hơn một thập kỷ qua.
Với đội chủ sân Gò Đậu, họ bây giờ càng khó để nói về tham vọng vô địch. Một loạt ngôi sao đã rời đi như Tiến Linh, Quế Ngọc Hải, Hải Huy, Hà Đức Chinh... Có lẽ thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức sẽ bước vào mùa bóng 2025/2026 với mục tiêu trụ hạng. Nếu không sớm ổn định thì cựu vương V.League có thể đi vào vết xe đổ của CLB Đà Nẵng và CLB Quảng Nam, tức nỗi lo rớt hạng.
Lời tạm biệt dành cho Tiến Linh
“Suốt 10 năm khoác lên mình màu áo đất Thủ, Nguyễn Tiến Linh đã cùng đội bóng đi qua mọi cung bậc.
Từ chàng trai được đôn lên từ đội trẻ, đến người đội trưởng luôn đứng vững trong những giai đoạn thử thách nhất. Từ những cú sút bùng nổ, đến những bước chạy không ngừng nghỉ vì màu cờ sắc áo.
Anh là niềm tự hào của bóng đá Bình Dương - một biểu tượng được hun đúc bằng khổ luyện, đam mê và sự tận tâm.
Hôm nay, hành trình khép lại, nhưng Tiến Linh – mãi mãi là một phần của đất Thủ. Cảm ơn Tiến Linh vì tất cả”, CLB Becamex TP.HCM chia sẻ.
Văn Nhân
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/tinh-the-dao-nguoc-voi-tien-linh-202508051019158206.html