Trận đấu với Malaysia vào 20h tối nay đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trên hành trình vòng loại Asian Cup 2027. Nhưng ngay trước thềm trận đánh lớn, HLV Kim Sang Sik đang thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Tuyển Việt Nam đã mất đến 8 cái tên có thể đá chính: Nguyễn Xuân Son, Văn Toàn, Bùi Vĩ Hào, Doãn Ngọc Tân, Văn Thanh, Thanh Bình, Việt Anh và Công Phượng. Đây không chỉ là con số, mà là một sự bào mòn rõ rệt trải đều từ hàng phòng ngự đến hàng công.
Tuyển Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn trước Malaysia.
Nguyễn Xuân Son - người chơi hay nhất AFF Cup 2024 đang điều trị chấn thương. Văn Toàn và Công Phượng không thể tái hiện nên mũi đinh ba thời đỉnh cao. Cặp trung vệ Thanh Bình - Việt Anh vắng mặt buộc HLV Kim Sang Sik phải tìm kiếm nhân tố dự bị. Đây là bài toán không dễ giải khi đối thủ là một Malaysia ẩn chứa nhiều bất ngờ.
Lực lượng vá víu và sức ép đè nặng
HLV Kim Sang Sik đã có các phương án thay thế như Lý Đức, Đức Chiến, Quốc Việt và Jason Quang Vinh. Tuy nhiên, chỉ Jason Quang Vinh là người có khả năng đá chính, ba người còn lại chủ yếu đóng vai trò dự phòng.
Jason Quang Vinh liệu có đá chính? Ảnh: VFF
Điều đáng nói là Jason Quang Vinh vốn là một trung vệ lệch trái, nhưng không loại trừ khả năng… đá tiền đạo, cho thấy chính HLV Kim Sang Sik cũng đang thiếu phương án tấn công đúng nghĩa. Vì ông mất 4 tiền đạo quan trọng là Xuân Son, Văn Toàn, Vĩ Hào và Công Phượng.
Chưa dừng lại ở đó, tuyển Việt Nam còn có dấu hiệu bất ổn về thể lực. Những trụ cột như Quang Hải, Thành Chung và Tiến Linh đang ở trạng thái không hoàn hảo nhất. Quang Hải trải qua thời gian cày ải liên tục, Thành Chung chưa có thể trạng đạt 100%, còn Tiến Linh vừa bị đau, vừa sa sút phong độ.
Malaysia là ẩn số
Nếu như tuyển Việt Nam bước vào trận đấu trong tình thế vá víu thì Malaysia lại là một ẩn số thực sự. Theo HLV Kim Sang Sik, trong số 30 cầu thủ Malaysia triệu tập lần này, có đến 18 cái tên gần như không có dữ liệu đầy đủ trong hệ thống phân tích kỹ thuật của ban huấn luyện. Thậm chí, khoảng 5 cầu thủ nhiều khả năng lần đầu ra sân trong trận gặp Việt Nam.
Malaysia là ẩn số. Ảnh: FAM
Malaysia cũng có lợi thế hơn hẳn khi có gần hai tuần chuẩn bị và đã chơi 2 trận giao hữu chất lượng với Cape Verde, điều mà Việt Nam hoàn toàn không có.
Theo Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của tuyển Malaysia là 15,38 triệu euro, cao hơn rất nhiều so với tuyển Việt Nam (5,93 triệu euro). Họ có một số gương mặt đáng chú ý là Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Jon Irazabal và Joao Figueiredo.
Malaysia chưa thắng Việt Nam trong 10 năm qua.
Sự khác biệt so với AFF Cup 2024
Nếu đặt lên bàn cân, tuyển Việt Nam hiện tại là phiên bản hoàn toàn khác so với AFF Cup 2024. Khi đó, HLV Kim Sang Sik có trong tay đội hình mạnh nhất, được tập trung dài hạn, được đưa sang Hàn Quốc tập huấn, và từng bước tạo nên một tập thể gắn kết và thể lực sung mãn.
Bây giờ, HLV Kim Sang Sik chỉ có hơn một tuần để lắp ghép đội hình, nhiều mảnh ghép còn non kinh nghiệm hoặc chưa từng đá cùng nhau trong một trận chính thức. Điều quan trọng nhất là tuyển Việt Nam sẽ phải đá tại Bukit Jalil, nơi bất kỳ đội bóng nào cũng chịu sức ép khủng khiếp từ khán giả Malaysia.
Khán giả tại Bukit Jalil rất cuồng nhiệt. Ảnh: FAM
Thử thách lớn cho HLV Kim Sang Sik
Trong bối cảnh mọi thứ đều đang chống lại, từ lực lượng, thể lực, dữ liệu đối thủ đến sân bãi, đây là lúc HLV Kim Sang Sik cần chứng minh tài cầm quân thực thụ. Không còn là AFF Cup với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mà là một trận đánh thật sự khắc nghiệt với những biến số lớn.
Một kết quả khả quan ở Bukit Jalil sẽ không chỉ giúp tuyển Việt Nam vững vàng trên hành trình Asian Cup 2027, mà còn là lời khẳng định đanh thép rằng tập thể này có thể đứng vững ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất.