Tình thương nơi cửa Phật

Tình thương nơi cửa Phật
5 giờ trướcBài gốc
Với các chú tiểu ở chùa Giác Nguyên (160 Nguyễn An Ninh, khu phố 3, TT.Cần Giuộc), Đại đức Thích Huệ Phát vừa là sư phụ, vừa là thầy, cũng vừa là người cha đúng nghĩa.
Những đứa trẻ trước khi trở thành đệ tử của Đại đức Thích Huệ Phát đều có hoàn cảnh khác nhau. Dưới mái chùa này, các chú tiểu được bù đắp bằng tình yêu thương của sư phụ và lòng từ bi của cô bác Phật tử.
Chuyện về những đứa trẻ người thầy đặc biệt
“Nuôi dạy các em là nhân duyên, lúc đầu tôi không có dự tính đến việc này. Năm 2014, cô của bé Đ. đem em tới nhờ chùa nuôi giùm vì bé mồ côi cha mẹ. Bỏ không đành nên tôi nhận nuôi, làm giấy tờ cho bé Đ. đi học. Rồi thấy chùa có trẻ con nên người ta đem trẻ đến. Nhiều trường hợp không từ chối được nên nghĩ cưu mang được thì cưu mang, cho các em có hơi ấm; còn tiền thì có nhiêu nuôi nhiêu”, Đại đức Thích Huệ Phát cho biết.
Niềm hạnh phúc của các chú tiểu khi được sống nơi cửa thiền
Có nhiều đứa trẻ được người nhà bế đến gửi Đại đức Thích Huệ Phát khi còn đỏ hỏn. Như hai anh em bé T.P và T.T, mẹ của hai em nhờ thầy nuôi từ lúc chưa tròn 1 tháng tuổi. Hai anh em về chùa sau 20 ngày điều trị ở viện. Ba của hai em chạy xe ba gác bị tai nạn, ông ngoại không có sức khỏe, mẹ không thể nuôi bốn chị em. Thầy nhận nuôi từ lúc chưa đầy tháng, giờ hai anh em đã học lớp 1. Một vài anh chị khác thỉnh thoảng có nhắc về mẹ, ba nhưng anh em của T.T thì không nhắc và nếu có ai vô tình hỏi, chú tiểu 7 tuổi trả lời: “Con có sư phụ là đủ rồi”.
Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp các bậc phụ huynh vì hoàn cảnh đến gửi con, sau đó khó khăn qua đi, đến đón con về. “Chị L.N - mẹ của bé Tr. và bé A. đưa các con đến chùa nhờ thầy nuôi giúp, ngay khi phát hiện mình bị lao tủy sống. Lúc đầu thầy không nhận và có nói chị nuôi các con, có thiếu hụt chùa phụ chị. Nhưng cái chị cần trong lúc đó là sự an tâm. Các cháu ở chùa 9 năm, khi chị bớt bệnh, chị đến xin rước về nhưng chỉ một cháu về và một cháu vẫn xin ở chùa tu học. Cháu đang học nghề và phụ thầy chăm các em tiểu nhỏ hơn đang sống ở chùa”, Đại đức Thích Huệ Phát cho biết thêm.
Thiêng liêng tình thầy
Khi được hỏi điều gì làm thầy trăn trở nhất khi nuôi các chú tiểu, vì mỗi em có một hoàn cảnh đặc biệt khác nhau, thầy trải lòng: “Nuôi đệ tử như nuôi con, chỉ sợ nhất là mấy đứa nhỏ tủi thân. Có một lần, nhìn qua camera thấy các bé ngủ hết mà bé D. nửa đêm dậy khóc. Tôi qua phòng xem thì con hỏi tôi là ‘sư phụ ơi, tại sao mẹ con bỏ con, mẹ nói mẹ rước con mà mẹ không rước, tại sao mẹ con gạt con’. Tôi nghe mà đứt ruột. Bé vào chùa lúc 8 tuổi, nay học lớp 7, may mắn là giờ con hòa nhập và sống vui vẻ với huynh đệ”.
Các chú tiểu có sư phụ lo chu đáo, không có cảm giác thiếu tình thương
Năm 2014, từ nuôi một bé, con số tăng dần qua các năm, lên 8 em, 10 em, có lúc hơn 20 em. Hiện nay thầy nuôi 16 chú tiểu đi học ở các cấp 1, cấp 2, cấp 3 và học nghề. Chưa kể, một số em đã được gia đình đón về nhà, một số em đã học nghề thành công và ra đời. Để nuôi, dạy và chăm sóc các chú tiểu thật tốt, ngoài thầy ra thì còn có hai cô bảo mẫu thay thầy trực tiếp lo cho các em, nhất là các em nữ.
Để lo chu toàn cho các chú tiểu đang trong tuổi ăn học, với sức một Tăng sĩ trẻ, đó không phải là điều dễ dàng. Khó khăn có lẽ phải kể đến, đó là năm 2017, chùa Giác Nguyên xuống cấp trầm trọng, vì trải qua thời gian dài chịu đựng nắng mưa, phải tái thiết trùng tu lại các hạng mục, cộng với việc nuôi dạy gần 20 chú tiểu đi học, áp lực kinh phí khiến cho nhiều Phật tử trăn trở.
“Đại đức Thích Huệ Phát, trụ trì chùa Giác Nguyên nhận được nhiều sựtínnhiệm của Giáo hội và địa phương. Đại đức còn là Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giuộc, thực hiện công tác an sinh xã hội rất tốt và rất có tâm, nhất là cưu mang những đứa trẻ thiếu tình thương, cho xuất gia, nuôi ăn học đàng hoàng. Đó là điều chúng tôi luôn ghi nhận khi nhắc đến Đại đức Thích Huệ Phát”.
Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An
Nhiều người thân cận góp ý Thầy xin giấy phép thành lập trung tâm nuôi trẻ mồ côi, để các chú tiểu được giảm học phí và các khoản liên quan bảo hiểm, nhưng thầy luôn kiên định không thực hiện. Với lý do đơn giản: “Mình làm thầy, làm sư phụ, nuôi các con như nhân duyên và thương mà bảo bọc. Đời các con đã thiệt thòi nhiều rồi, tôi không muốn các con bị tổn thương khi bị nói sinh sống ở trung tâm hay mái ấm. Các con có thầy lo, không có cảm giác thiếu tình thương”.
Tiếp nối truyền thống
Chùa Giác Nguyên có lịch sử 116 năm và trải qua 3 đời trụ trì: Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Quang (1890-1963); Đại đức Thích Huệ Minh (1924-1992) và trụ trì hiện nay là Đại đức Thích Huệ Phát. Đại đức Thích Huệ Phát ở chùa từ nhỏ, đến năm 15 tuổi (năm 1990) xuất gia, và năm 2006 được bổ nhiệm trụ trì.
Trong thời kỳ kháng chiến, chùa nằm trong ấp chiến lược, xung quanh chùa có nhiều ao nước, chiến hào, hầm trú ẩn dùng cho những chiến sĩ hoạt động cách mạng ẩn thân. Chùa còn là điểm bốc, phát thuốc từ thiện và là điểm tựa tâm linh cho bà con trong làng đến tu tập, cầu nguyện. Ngày nay, với sự quán xuyến của Đại đức Thích Huệ Phát, chùa Giác Nguyên không chỉ là nơi Phật tử đến dâng hương, lễ Phật, tụng kinh cầu bình an mà còn được biết đến là nơi thực hiện nhiều công tác thiện nguyện, nhiều khóa tu cho giới trẻ và còn là nơi nương tựa của nhiều trẻ em thiếu may mắn.
Khánh Vi/Báo Giác Ngộ
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/tinh-thuong-noi-cua-phat-post75005.html