Một ngày sau khi bị bắt giữ khẩn cấp tại sân bay quốc tế Techo ở Phnom Penh (Campuchia) và bị dẫn độ về Hàn Quốc, Hwang Hana vừa lộ diện ở Tòa án quận Suwon vào sáng 26/12, theo DongA.
Hwang Hana được áp giải đến đồn cảnh sát sau đó tiến hành quá trình thẩm vấn tại Tòa án quận Suwon. Tiểu thư tài phiệt diện áo khoác phao dày, đội mũ đen và đeo khẩu trang che kín mặt.
Cô cúi mặt trước khi bước vào cổng tòa án. Hwang Hana bị bao vây bởi cánh phóng viên nhưng cô giữ động thái im lặng trước các câu hỏi.
Hwang Hana lộ diện tại Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc) ngày 26/12. Ảnh: Joint Press Corps.
Trên Kyeonggi, một quan chức của Sở Cảnh sát Gwacheon cho biết: "Chúng tôi phải tiến hành điều tra về vụ án liên quan đến cáo buộc ma túy, gồm quá trình phân phối, sử dụng, việc Hwang Hana đã có được ma túy bằng cách nào. Và liệu cô ta có vi phạm bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào trong thời gian ở nước ngoài hay không".
Hwang Hana sinh năm 1989, là cháu ngoại của ông Hong - người sáng lập ra tập đoàn thực phẩm Namyang Dairy. Là ái nữ nhà tài phiệt, cô luôn xuất hiện với hình ảnh sang chảnh, phủ hàng hiệu. Song những năm gần đây, Hwang Hana vướng nhiều tai tiếng, lùm xùm.
Cô từng nhận mức án 2 năm tù treo, nộp phạt 2,2 triệu won, trải qua 40 giờ điều trị cai nghiện với tội danh mua bán ma túy đá và 7 lần dùng chất gây nghiện vào năm 2019. Ngoài ra, Hwang Hana còn vướng cáo buộc trộm cắp đồ của người quen với giá trị 5 triệu won.
Năm ngoái, Hwang Hana đã rời Hàn Quốc sang Thái Lan khi đang bị điều tra vì vi phạm Luật kiểm soát ma túy, sau đó chuyển đến Phnom Penh.
Trước đây, Hwang Hana còn được biết đến khi là vị hôn thê "hụt" của nam ca sĩ Park Yoo Chun. Cả hai công khai mối quan hệ năm 2017, tuyên bố đính hôn nhưng lại chia tay và hủy hôn năm 2018.
An Nhi