Ngày 26/2, tờ Mirror Weekly của Đài Loan (Trung Quốc) dẫn nguồn tin thân cận tiết lộ DJ Koo (Koo Jun Yeop) chưa thể vượt qua cú sốc mất vợ dù Từ Hy Viên đã qua đời gần một tháng.
“Koo Jun Yeop vẫn đang vô cùng đau buồn, ngày nào cũng rơi nước mắt. Khi nói về Koo Jun Yeop và Từ Hy Viên, chúng tôi đều không thể kìm được nước mắt. Mắt anh ấy sưng tấy nghiêm trọng vì khóc quá nhiều, lại chưa được điều trị đúng cách. Anh ấy từ chối ăn uống, dẫn đến sụt cân đáng kể”, nguồn tin nói.
DJ Koo đau buồn đến mức ngày nào cũng khóc, còn bỏ ăn đến mức sụt cân.
Theo kênh truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) khác, ET Today, người nhà và bạn bè đều lo ngại về tình hình sức khỏe suy yếu của nhà sản xuất âm nhạc Hàn Quốc.
Những người thân cận cho biết anh không thể sắp xếp đồ đạc của vợ quá cố, thay vào đó chìm sâu trong đau khổ và liên tục hồi tưởng quá khứ. Mọi người cố gắng an ủi anh tích cực lên, nhưng không được.
“DJ Koo vốn được biết đến với tính cách sôi nổi và tích cực, do đó sự cố này chắc chắn tác động khủng khiếp đối với anh”, ET Today nhấn mạnh.
Ngày 19/2, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin DJ Koo đã hủy bỏ mọi hoạt động trong lịch trình sau cái chết đột ngột của Từ Hy Viên. Anh rút khỏi tất cả sự kiện công cộng, bao gồm chương trình DJ, xuất hiện trên truyền hình, họp báo và gặp mặt người hâm mộ.
Theo Mirror Weekly, DJ Koo chọn cách đau buồn trong cô đơn. Hiện, nam nghệ sĩ không có kế hoạch trở lại với công việc, thay vào đó cần thời gian chữa lành cảm xúc.
Đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự thấu hiểu trước tình trạng của DJ Koo. Họ cho rằng tình yêu càng sâu đậm, càng khó vượt qua được nỗi đau sinh ly tử biệt.
Khán giả bình luận: “Người đàn ông này thực sự mất đi tình yêu của đời mình và đang đau buồn. Thời gian có thể chữa lành tất cả, nhưng chắc chắn anh ấy không thể trở lại như xưa. Những gì anh ấy cần là sự đồng hành của gia đình và bạn bè”, “Mỗi người có cách trải qua nỗi đau khác nhau. Yêu cầu anh ấy phải nhanh chóng phục hồi là vô nghĩa. Tôi cảm thông với anh ấy. Hy vọng anh ấy tìm được sự bình yên trong tâm hồn”, “Chỉ có thời gian mới có thể chữa lành nỗi đau như vậy, không ai có thể làm gì để giúp đỡ, ngoại trừ việc ủng hộ. Anh ấy yêu cô ấy nhiều. Trong một thời gian dài, anh ấy không bao giờ vượt qua được, nhưng hy vọng cuối cùng anh ấy chấp nhận điều đó. Tôi rất thông cảm với anh ấy”, “Tôi hiểu cảm giác đau đớn khi mất đi người thân yêu. Tôi sụt hơn 10 kg và gầy trơ xương”…
Em gái Từ Hy Viên, Từ Hy Đệ (Tiểu S), cũng xin nghỉ 6 tháng khỏi chương trình tạp kỹ mà cô làm MC, The Girls Talk.
DJ Koo và gia đình Từ Hy Viên vẫn đang trong quá trình thảo luận về cách chôn cất nữ diễn viên bạc mệnh. Trong khi Tiểu S thiên về hình thức thụ táng, đặt tro cốt dưới gốc cây, và không lập bia tưởng niệm để tránh bị làm phiền, DJ Koo phản đối ý tưởng này. Anh muốn vợ được an nghỉ theo hình thức thổ táng và lập đài tưởng niệm.
Ý tưởng lập đài tưởng niệm cho Từ Hy Viên đang được thảo luận và DJ Koo đồng ý với đề xuất này.
Trong bối cảnh đó, dịch vụ tang lễ nổi tiếng của Đài Loan, Longyan, đề xuất tạo một không gian tưởng niệm ngôi sao Bong bóng mùa hè. Mirror Weekly đưa tin Longyan sẵn sàng đầu tư khoảng 10 triệu Đài tệ (khoảng 303.753 USD) để thiết kế khu vườn tưởng niệm nhỏ.
Theo Zhongshi News, khu vườn có thể lấy chủ đề thiên nhiên và hoa, tập hợp những loài hoa mà Đại S yêu thích để tưởng nhớ về cuộc đời cô.
Gia đình được cho là đang xem xét đề xuất của Longyan và lựa chọn địa điểm cẩn thận.
ET Today nhận định sau khi khu vườn tưởng niệm hoàn thành, nó sẽ trở thành nơi an ủi để DJ Koo và gia đình họ Từ thường xuyên đến thăm.
Tú Oanh