Carl Tanzler và Maria Elena.
Vào năm 1940, tin tức lan truyền khắp hòn đảo rằng có điều gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra trong phòng thí nghiệm của “Bác sĩ von Cosel”. Khi chi tiết về nó được tiết lộ, ngay cả với người dân ở đây cũng bàng hoàng, kinh ngạc.
Duyên tình từ kiếp trước?
Ngày 31/7/1909 là ngày sinh của Maria Elena Milagro de Hoyos, con gái một người làm xì gà ở Key West (Florida). Cuộc đời của cô khá bi thảm: Có người chị gái qua đời vì bệnh lao và người anh rể bị chết vì điện giật trên công trường xây dựng. Chẳng những vậy, ngay sau khi kết hôn, cô bị sảy thai, rồi bị người chồng bỏ rơi.
Tệ hơn nữa, Maria Elena còn mắc bệnh lao, một căn bệnh thường gây tử vong vào thời điểm đó. Cô đã tìm đến Bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ ở Key West để điều trị, và đó là lúc câu chuyện kỳ lạ về cô bắt đầu xảy ra.
Trong thời gian ở bệnh viện, cô gặp một kỹ thuật viên X-quang người Đức tên là Carl Tanzler - hay như ông tự gọi mình là “Carl von Cosel”. Tanzler sinh ngày 8/2/1877 tại Dresden (Đức). Ông tuyên bố đã từng đến Ấn Độ và Úc, làm công việc sửa chữa điện, mua thuyền, mua một hòn đảo ở biển Nam, thậm chí chế tạo phi cơ bay xuyên đại dương.
Khi Thế chiến thứ Nhất nổ ra, ông cáo buộc chính quyền Anh đã bỏ tù mình để “đảm bảo an toàn” và chỉ được thả ra khi chiến tranh kết thúc. Sau đó, ông đến Hoa Kỳ vào năm 1926, định cư tại Zephyrhills (Florida), nơi chị gái ông sinh sống. Năm 1927, ông nhận việc tại Bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ, sử dụng cái tên Carl von Cosel.
Chính tại bệnh viện, ông gặp Elena Hoyos và yêu cô ngay lập tức. Sau này ông cho biết, khi còn nhỏ, thường được một tổ tiên đã chết - nữ bá tước Anna Constantia von Cosel - viếng thăm. Bà tiết lộ cho ông khuôn mặt người yêu đích thực của mình.
Tin chắc hình ảnh đó là Elena nên với kiến thức y khoa tự nhận, ông đã cố gắng điều trị cho cô bằng nhiều loại thuốc. Ngoài ra, ông còn tặng cô rất nhiều quà là đồ trang sức, quần áo, và bày tỏ tình yêu của mình với cô. Không có bằng chứng Elena đã từng đáp lại tình cảm của Tanzler. Có khả năng cô bối rối trước sự chú ý mà người đàn ông kỳ lạ này dành cho mình.
Bất chấp mọi nỗ lực chăm sóc, chữa trị của Tanzler, Elena qua đời vào ngày 25/10/1931. Tanzler trang trải mọi chi phí cho đám tang và với sự cho phép của gia đình cô, ông đảm trách việc xây dựng một ngôi mộ tại Nghĩa trang Key West, nơi ông đến thăm “người tình” hầu như mỗi đêm.
Không ai biết điều gì đã khiến Tanzler cuối cùng vượt qua giới hạn, nhưng người ta tin rằng ông đã “nghe thấy” Elena gọi ông từ ngôi mộ, cầu xin ông giải thoát cô khỏi nhà tù bằng đá. Sau đó, ông kể rằng linh hồn của Elena đã hiện về khi ông ngồi cạnh mộ và hát cho cô nghe bài hát mà cô yêu thích.
Ngủ cùng xác chết
Vào một đêm tháng 4/1933, Tanzler lẻn vào nghĩa trang, mang thi thể Elena ra khỏi mộ, đưa về nhà. Từ lúc này, mọi chuyện trở nên kỳ lạ hơn.
Tanzler dùng dây thép và móc treo áo khoác để nối xương của Elena lại với nhau, rồi gắn mắt thủy tinh vào mặt cô. Khi da cô bắt đầu phân hủy, ông thay thế bằng vải lụa đã được ngâm trong sáp và thạch cao. Khi tóc cô rụng, ông đã làm một bộ tóc giả từ tóc mà mẹ Elena đã tặng cho ông ngay sau đám tang của cô vào năm 1931.
Ông nhồi giẻ vào xác chết để có thể giữ nguyên hình dạng ban đầu và mặc cho Elena quần áo, tất, trang sức và găng tay của chính cô. Tanzler cũng sử dụng rất nhiều nước hoa, chất khử trùng và chất bảo quản để che giấu mùi hôi và làm chậm quá trình phân hủy xác chết. Phải làm như vậy bởi vì ông đã giữ thi thể Elena trên giường của mình.
Vào tháng 10/1940, Florinda, chị gái của Elena, nghe tin đồn Tanzler ngủ cùng thi thể bị đào trộm của em gái mình, đã đến nhà Tanzler để chất vấn và phát hiện mọi chuyện. Tanzler bị bắt giam vì tội xúc phạm mộ phần người chết. Ông được các bác sĩ kiểm tra, nhưng họ kết luận ông đủ năng lực tâm thần để ra tòa. Tuy nhiên, sau phiên điều trần sơ bộ, các cáo buộc bị bác bỏ.
Vụ án đã thu hút sự chú ý của các tờ báo ở South Florida và gây chấn động dư luận, cả trong khu vực lẫn trên toàn quốc. Dư luận nhìn chung có thiện cảm với Tanzler, cho rằng người đàn ông Đức lập dị này “lãng mạn”.
Sau đó, thi thể của Elena đã được các nhà nghiên cứu bệnh học khám nghiệm và được trưng bày công khai tại Nhà tang lễ Dean-Lopez ở Key West, rồi đưa về Nghĩa trang Key West chôn lại ở một địa điểm bí mật, không bia mộ để ngăn chặn bất kỳ sự xâm phạm nào nữa.
Carl Tanzler và chiếc 'mặt nạ tử thần' của Maria Elena do ông làm.
Mãi mãi một tình yêu
Sau phát hiện này, Tanzler rời Key West, nhưng không phải vì xấu hổ. Ông trở về Zephyrhills, Florida và viết một cuốn tự truyện đăng trên tạp chí Fantastic Adventures năm 1947, rồi trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 1950.
Ông không bao giờ quên được nỗi ám ảnh với Elena Hoyos. Vẫn khao khát tình yêu đã mất, ông đã tạo ra một “mặt nạ tử thần” của cô làm nền tảng cho một hình nộm kích thước thật, mà ông luôn giữ trên giường cho đến khi qua đời vào ngày 3/7/1952.
Một số ghi chép về cái chết của Tanzler cho rằng, thi thể của ông thực sự được tìm thấy trong vòng tay của hình nộm, nhưng đây chỉ là tin đồn. Tuy nhiên, người ta nhận thấy bên trên thi thể của ông là một “bức tượng sáp, được quấn trong vải lụa và một chiếc áo choàng”. Có vẻ như hình nhân thay thế Elena đã ở bên Tanzler cho đến phút cuối cùng của đời ông.
Theo Americanhauntingsink
Lê Du