Du khách Thụy Điển Stefan Wall giao lưu với các du khách đến từ Hà Nội chiều 12/10 trên bãi biển Marina Bay - một trong những điểm đến ngôi sao đang lên ở Hạ Long. Ảnh: Lan Phương
Bức tranh Hạ Long mùa thu với các gam màu sống động
Một năm sau khi phải hứng chịu siêu bão Yagi (tháng 9/2024) với sức tàn phá khủng khiếp, Hạ Long, Quảng Ninh lại gồng mình ứng phó với Ragasa, Bualoi và Matmo - các siêu bão mặc dù không gây thiệt hại lớn trực tiếp, nhưng vẫn ảnh hưởng tới hoạt động du lịch do làm giảm số lượng khách đến bởi tâm lý e ngại rủi ro.
Rời Hà Nội sau hai đợt chống ngập do ảnh hưởng của hoàn lưu của hai siêu bão Bualoi và Matmo, tối đầu tiên thứ sáu 10/10 chúng tôi thư thái tận hưởng bầu không khí mát mẻ và cảnh đường phố không quá đông đúc như thường thấy vào mùa thấp điểm tại các "điểm nóng" du lịch.
Khá đông khách du lịch nước ngoài đổ tới cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chờ tham quan vịnh Hạ Long sáng 11/10. Ảnh: Lan Phương
Dịch vụ bay thủy phi cơ đem lại cho khách du lịch cơ hội ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Ảnh: Thanh Nguyễn
Hỏi thăm tình hình trên đường ghé thăm gia đình đồng nghiệp cũ tại một trong những tòa chung cư đẹp nhất Hạ Long với tầm nhìn ngoạn mục ra vịnh Hạ Long và cầu Bãi Cháy, chúng tôi được biết cùng với tác hại do siêu bão Yagi và hoàn lưu của các siêu bão năm 2025 gây ra, số khách du lịch tới điểm đến được mệnh danh là "thiên đường du lịch phía Bắc" này có phần suy giảm.
Nhờ rất nhiều nỗ lực liên tiếp được thực thi, tỉnh Quảng Ninh nói chung và thành phố Hạ Long xinh đẹp nói riêng đã phục hồi và đang tăng tốc cán đích mục tiêu trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và quốc tế. Minh chứng mới nhất là cảnh tấp nập du khách trở lại dịp cuối tuần 11-12/10, với dòng xe buýt loại lớn liên tục đổ khách xuống các nhà hàng, khách sạn, bến tàu và điểm tham quan.
Nhóm khách du lịch chờ check in một khách sạn ở Hạ Long chiều 12/10. Ảnh: Thanh Nguyễn
Hòa mình vào dòng người tấp nập citytour và ghé các điểm tham quan nổi tiếng của Hạ Long, chúng tôi nhận thấy không chỉ đông nhất là khách Trung Quốc mà còn có nhiều khách du lịch châu Âu như Ba Lan, Anh, Pháp… Họ tập trung khá đông tại bến tàu, tham gia các tour tham quan Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.
Tấp nập nhất là trên tuyến đường Hạ Long - Cẩm Phả nổi tiếng là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Tới đây khách du lịch vừa có thể ngắm cảnh vịnh Hạ Long lấp lánh vàng dưới nắng thu rực rỡ và núi Bài Thơ nổi tiếng với những bài thơ cổ khắc trên vách đá; vừa có thể ngắm thiên nhiên hoang sơ nơi các làng chài cổ rất hút khách với những trải nghiệm du lịch độc đáo.
Câu chuyện tình yêu Việt Nam và "bị Hạ Long gây thương nhớ" của du khách Thụy Điển
Hạ Long về đêm càng lung linh và sôi động trong những vầng sáng đèn màu, dòng chảy xe cộ và dòng khách du lịch trên đường phố. Để rồi bùng nổ trong màn pháo hoa ngoạn mục tối thứ bảy 11/10 tại khu vực bãi biển gần quảng trường Sun Carnival Hạ Long.
Màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Hạ Long tối thứ bảy 11/10. Ảnh: BQN
Chương trình bắn pháo hoa hàng tuần được triển khai từ đầu tháng 7, tạo thêm một điểm nhấn níu chân khách du lịch lưu lại lâu hơn để tận hưởng cuộc sống về đêm Hạ Long đầy cuốn hút. Các màn pháo hoa diễn ra từ 21 giờ 15 phút vào mỗi tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần, kéo dài từ 10-15 phút.
Chiều chủ nhật 12/10 chúng tôi ghé thăm bãi biển Marina Bay - một trong những điểm đến ngôi sao đang lên với bãi biển mới và hiện đại nhất Hạ Long. Có lẽ nhận thấy nhóm du khách Hà Nội chúng tôi đang thiếu một tay máy giúp ghi lại hình ảnh đón hoàng hôn trên biển đẹp như mơ, một du khách nước ngoài bước tới ngỏ ý sẵn lòng giúp đỡ.
Nhóm du khách đến từ Hà Nội tham gia giao lưu với du khách Thụy Điển Stefan Wall trên bãi biển Marina Bay, chiều 12/10. Ảnh: Lan Phương
Sau đó qua cuộc phỏng vấn "bỏ túi" chớp nhoáng, chúng tôi được biết ông là Stefan Wall, là một cảnh sát ở Karlshamn - thủ phủ của đô thị Karlshamn ở tỉnh Blekinge, Thụy Điển. Có lẽ ông Stefan Wall cũng như nhiều người Thụy Điển khác vốn có tình yêu đặc biệt với Việt Nam. Tình yêu đó được thể hiện qua mối quan hệ lịch sử và tình hữu nghị lâu dài, đặc biệt là với vai trò của chính trị gia Olof Palme và qua các hoạt động hợp tác, từ thiện.
Kể lại câu chuyện tình yêu Việt Nam của mình, ông Stefan Wall cho biết đã "phải lòng" Việt Nam ngay từ lần đầu tiên tới đây hồi tháng 2/2025. Sau đó ông lên kế hoạch thực hiện chuyến du lịch mùa thu kéo dài hai tuần mở đầu bằng chặng dừng chân ngắn hai ngày tại Hà Nội, rồi dành 10 ngày còn lại tận hưởng hương sắc mùa thu Hạ Long.
"Tôi yêu Việt Nam với Thủ đô Hà Nội sôi động, tấp nập. Đặc biệt tôi bị Hạ Long gây thương nhớ bởi sự bình yên, vẻ đẹp mùa thu và sự cởi mở, tình cảm ấm áp của người dân nơi đây" - du khách Thụy Điển Stefan Wall chia sẻ, đồng thời cho biết thêm: "Tôi cũng biết những thông tin về tình hình mưa bão, nhưng không lo ngại bởi đã là thời tiết thì ở đâu cũng có thể có rủi ro. Mọi chuyện rồi sẽ qua khi chúng ta luôn sẵn sàng chung tay góp sức vì những điều tốt đẹp".
Nhóm du khách chờ ngắm hoàng hôn trên bãi biển Marina Bay chiều 12/10. Ảnh: Thanh Nguyễn
Nhóm nữ du khách Hà Nội chào mùa thu Hạ Long tháng 10/2025. Ảnh: Yến Hà
Cuộc phỏng vấn "bỏ túi" nhanh chóng biến thành giao lưu giữa du khách Thụy Điển Stefan Wall với hai nữ du khách cùng làm trong lĩnh vực dịch vụ du lịch tại Hà Nội (một cô đem theo con gái). Họ cùng chia sẻ cảm xúc về mùa thu Hạ Long "đẹp như thiên đường" và ấn tượng với các loại hình du lịch mới như: Bay khinh khí cầu, du thuyền cao cấp, Bus Cafe Hạ Long 2025 (không đơn thuần là xe buýt hai tầng phục vụ tham quan, mà là mô hình du lịch kết hợp trải nghiệm cà phê di động để du khách có thể vừa di chuyển, vừa tận hưởng không gian thư giãn hiện đại với view 360 độ không giới hạn)…
Chia tay nhau cùng với cảm xúc "bị Hạ Long gây thương nhớ", chúng tôi hẹn trở lại để trải nghiệm mặt trời mùa đông Hạ Long ấm áp, hoặc "đặc sản" sương mờ mùa xuân bao phủ biến các đảo đá thành những lâu đài cổ tích ẩn hiện, tạo nên vẻ đẹp độc lạ đầy mê hoặc.
Thanh Nguyễn