Tại thôn nhỏ ở thành phố Udon Thani, một thanh niên tên A, 18 tuổi, đang học lớp 12 đã tổ chức đám tang cho mẹ. Bà được cho đã qua đời ở Bangkok.
Câu học sinh nói rằng mẹ của mình đã qua đời và được tổ chức lễ tang ngay tại nhà. Nhiều thầy cô, học sinh ở ngôi trường A theo học đã đến tham dự lễ viếng. Tuy nhiên, sự việc này không được thông báo cho trưởng thôn. Người này chỉ biết khi thầy cô gọi điện đến hỏi thăm về đám tang của mẹ A.
Trưởng thôn và dân làng đã đến kiểm tra thì phát hiện trong quan tài không phải là thi thể của mẹ A. Trong đó chứa một thân cây chuối bị cắt khúc. Họ đã nhanh chóng họp khẩn và yêu cầu xử lý nhanh chóng, vì sự việc này vi phạm truyền thống của làng.
Sau khi sự việc gây rúng động khắp Thái Lan, A đã có những trải lòng cụ thể. Cậu học sinh cho biết bản thân tổ chức đám tang giả vì muốn giúp mẹ hóa giải vận xui. Khi đi xem bói và thầy bói đã nói với mẹ của A phải thực hiện đúng như vậy.
"Tôi tin mẹ tôi, vì mẹ nói nếu không tổ chức đám tang để hóa giải vận xui, mẹ tôi sẽ thực sự ra đi. Vì vậy, tôi cần phải làm những gì mà mẹ tôi đã nói", A cho biết.
A nói bản thân đã giải thích rõ ràng khi thầy cô và bạn bè đến viếng thăm tang lễ "giả" của mẹ. Nhưng vì nói nhỏ, không giỏi ăn nói nên thầy cô không hiểu là A đang tổ chức đám tang "giả" cho mẹ để hóa giải vận xui.
A cam đoan bản thân sẽ hoàn lại cho mỗi người 1.400 baht Thái. Đây là số tiền phúng điếu trong tang lễ và tiền được thầy cô, bạn bè đóng góp để hỗ trợ.
"Về số tiền mà thầy cô và bạn bè đóng góp, tôi sẽ hoàn lại cho mọi người khoảng 1.400 baht. Tôi cảm thấy không thoải mái về sự việc này. Mặc dù tôi là người tổ chức đám tang 'giả' cho mẹ nhưng tôi không phải là người khởi xướng và cũng không phải là người thông báo với thầy cô. Tôi chỉ muốn làm mọi thứ một cách lặng lẽ", A nói thêm.
Đồng thời, A gửi lời xin lỗi đến thầy cô và bạn bè. Cậu học sinh nói bản thân sẽ đi tu vì mong muốn tìm lại sự thanh thản trong lòng.
Một cậu học sinh khác tên B, 18 tuổi, là bạn thân của A cho biết bạn bè và thầy cô lo lắng cho A nên đã đến viếng đám tang của mẹ cậu. Khi phát hiện đây chỉ là một lễ tang "giả" để hóa giải vận xui, B cảm thấy khá khó chịu. Theo quan điểm của B, việc nói mẹ đã qua đời là điều vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên, dù A có làm sai thế nào, thầy cô và bạn bè vẫn sẵn sàng tha thứ.
Tie Nguyên