Tổ quốc mãi trong tim

Tổ quốc mãi trong tim
3 giờ trướcBài gốc
1. Mấy ngày vừa qua, hình ảnh của cựu chiến binh Nguyễn Văn Thanh, năm nay đã 76 tuổi, một mình lái xe máy rong ruổi trên các con đường phía sau có gắn lá cờ Tổ quốc vượt hành trình hơn 1.300 km, từ Nghệ An vào TP. Hồ Chí Minh để xem lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước khiến ai cũng xúc động. Khi quyết định thực hiện chuyến hành trình này, chắc chắn ông không muốn mình nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Bởi như những lời bộc bạch thật giản dị tại chương trình “Vang mãi khúc khải hoàn”, lý do ông không chọn các phương tiện máy bay, tàu hỏa dù hiện đại, nhanh hơn rất nhiều là muốn bản thân được trải nghiệm, ngắm nhìn sự đổi thay của từng vùng đất. Để thấy nhân dân mình đổi mới từng ngày và càng phải trân trọng giá trị hạnh phúc của hòa bình. Ông đã ghé thăm nhiều địa danh lịch sử, trong đó có chiến trường xưa ở Quảng Trị để thắp hương cho đồng đội.
Tháng 4, đoàn viên, thanh niên tổ chức các hoạt động tri ân gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng.
Hình ảnh của người cựu chiến binh ấy đã lan tỏa trong mỗi người chúng ta một nguồn năng lượng tích cực. Nên trên hành trình di chuyển, ai nhận ra ông đều dừng xe xin chụp ảnh, hỏi thăm và gửi tặng ông nước, bánh, kèm theo lời chúc sức khỏe, bình an.
Học sinh các trường về nguồn tại Khu Căn cứ Tỉnh ủy trong kháng chiến chống đế quốc.
2. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm, Thành đoàn Phan Thiết đang tổ chức hoạt động “Bữa cơm cùng Mẹ” trong tháng 4 này. Qua những hành động nhỏ như quét dọn nhà cửa, vào bếp, chuẩn bị bàn thờ thắp hương cho liệt sĩ, trò chuyện cùng Mẹ Việt Nam anh hùng... không chỉ khiến ngôi nhà của các Mẹ ấm cúng hơn, mang niềm vui cho Mẹ, mà mỗi đoàn viên, thanh niên cũng cảm nhận sâu sắc, trân trọng những hy sinh, mất mát và đóng góp của các anh hùng, liệt sĩ, của các Mẹ cho quê hương, đất nước.
Ngoài ra, các cơ sở Đoàn tiếp tục thực hiện hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách, chương trình về nguồn. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dịp để các bạn trẻ, học sinh, sinh viên hiểu sâu sắc hơn những đóng góp của thế hệ cha ông cho cuộc sống hôm nay.
3. Trên mạng xã hội, trào lưu “Check-in tháng 4 lịch sử” đang nở rộ. Những bộ ảnh với áo dài đỏ in hình bản đồ, màu cờ đỏ sao vàng hay phong cách quân phục xưa, khăn rằn, áo dài trắng, áo in logo hoạt hình mang thông điệp “’Độc lập, tự do”… đang tràn ngập khung hình của các bạn trẻ.
Tinh thần kỷ niệm ngày 30/4 còn thổi bùng cảm hứng sáng tạo trong giới trẻ và cả các thương hiệu. Nhiều quán cà phê nhanh chóng bắt nhịp xu hướng lan tỏa tinh thần yêu nước một cách gần gũi, sống động khi khéo léo bố trí những góc chụp hình với cờ đỏ sao vàng, nón lá… Biến không gian cà phê không chỉ là thưởng thức đồ uống mà còn là để mỗi người thêm tự hào về truyền thống bốn ngàn năm dựng nước, về biểu tượng tự do, hòa bình.
Sự hòa quyện giữa tinh thần hiện đại và truyền thống lịch sử đã tạo nên một bức tranh rực rỡ, đầy sức sống cho dịp lễ trọng đại này. Đó cũng là cách mà thế hệ hôm nay gửi lời tri ân đến những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc bằng chính ngôn ngữ của thời đại mình.
THÙY LINH
Nguồn Bình Thuận : https://baobinhthuan.com.vn/to-quoc-mai-trong-tim-129832.html