'Tọa độ vàng' không thể bỏ lỡ khi đến Huế dịp lễ 30/4

'Tọa độ vàng' không thể bỏ lỡ khi đến Huế dịp lễ 30/4
6 giờ trướcBài gốc
Điểm đầu tiên không thể không nhắc đến chính là Đại Nội Huế – trái tim của quần thể di tích cố đô. Bước qua Ngọ Môn, dạo quanh những lối đi rợp bóng cây, nghe tiếng nhạc cung đình vang lên nhẹ nhàng trong không gian cổ kính, bạn sẽ cảm nhận rõ nét hồn xưa đang sống lại. Dịp lễ, Đại Nội trở nên sôi động hơn với các hoạt động như biểu diễn lễ đổi gác, trình diễn áo ngũ thân, tái hiện nghi lễ cung đình... nhưng vẫn giữ nguyên chất trang nghiêm vốn có. Ảnh Kiều Oanh
Lăng Khải Định là công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, Á Đông và châu Âu. Tọa lạc trên ngọn đồi Châu Chữ, công trình có quy mô không lớn nhưng lại nổi bật bởi sự tinh xảo, cầu kỳ đến từng chi tiết. Đây là điểm check-in yêu thích của nhiều bạn trẻ bởi khung cảnh vừa cổ kính vừa nghệ thuật. Ảnh Internet
Cách trung tâm thành phố khoảng 7km, Đồi Vọng Cảnh là điểm ngắm nhìn toàn cảnh dòng sông Hương thơ mộng uốn lượn giữa những rừng thông xanh mướt. Khi hoàng hôn buông xuống, nơi đây trở thành phông nền lý tưởng cho những bức ảnh nhuốm màu cổ tích. Dịp lễ 30/4, thời tiết Huế nắng nhẹ, cực kỳ thích hợp để leo đồi, ngắm cảnh và tận hưởng không khí mát lành. Ảnh Thanh.hangg
Nếu muốn tìm hiểu nét văn hóa truyền thống của người Huế, làng hương Thủy Xuân là điểm đến không thể thiếu. Những bó hương đầy sắc màu được phơi trên phên tre, tạo nên background rực rỡ hút mắt. Bên cạnh đó, du khách còn có thể trải nghiệm thử làm hương cùng người dân địa phương một hoạt động thú vị đặc biệt trong dịp lễ. Ảnh Nhi Nguyễn
Lăng Tự Đức là một trong những lăng tẩm đẹp nhất của triều Nguyễn, nổi bật với kiến trúc tinh tế, hài hòa với thiên nhiên. Bao quanh bởi rừng thông và hồ nước trong xanh, nơi đây mang lại cảm giác thanh tịnh, rất phù hợp để du khách tạm lánh những ồn ào thường nhật. Ảnh Blog của Rọt
Chùa Thiên Mụ nằm bên bờ sông Hương, nổi bật với tháp Phước Duyên cao vút và khung cảnh hữu tình. Đây không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng hoàng hôn trên sông Hương – một trải nghiệm khó quên khi đến Huế vào dịp lễ. Ảnh Internet
Tọa lạc trên đường Lê Lợi bên cạnh dòng sông Hương thơ mộng; ngoài danh tiếng về đào tạo nhân tài, Quốc học Huế còn ví von là Harvard của Việt Nam. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà nhiều người đặt cho trường biệt hiệu đặc biệt này. Quốc học Huế không chỉ có bề dày lịch sử lâu đời, nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục với nhiều nhân tài mà trường còn sở hữu vẻ đẹp cổ kính pha lẫn chất phương Tây. Ảnh Internet
Bãi biển Lăng Cô là một trong những bãi biển đẹp nhất miền Trung và vinh dự là 1 trong 30 vịnh biển đẹp nhất thế giới. Biển Lăng Cô thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc là nơi thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế nghỉ dưỡng trong mùa hè sôi động. Du khách có thể thỏa sức tắm biển và tham gia các hoạt động biển. Ảnh Banh
Nếu muốn tìm một nơi yên tĩnh, huyền bí và đậm chất “điện ảnh”, du khách không thể bỏ qua Đồi Thiên An và Hồ Thủy Tiên. Vẻ đẹp ma mị của khu công viên bỏ hoang giữa thiên nhiên hoang sơ sẽ khiến bất cứ tín đồ sống ảo nào cũng phải mê mẩn. Ảnh Internet
Nếu du khách muốn tìm một trải nghiệm khác biệt hơn, hãy dành thời gian ghé phá Tam Giang – nơi được mệnh danh là đầm phá lớn nhất Đông Nam Á. Khác với vẻ cổ kính trong thành phố, phá Tam Giang mang đến một thế giới rộng lớn, mênh mang và bình dị. Ngồi trên thuyền nhỏ, lênh đênh giữa mặt nước, thưởng thức hải sản tươi sống, lắng nghe người dân kể chuyện đời sông nước – đó là một Huế rất khác, rất thực và rất đáng nhớ. Ảnh Internet
Vân Giang (Tổng hợp)
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/doi-song/toa-do-vang-khong-the-bo-lo-khi-den-hue-dip-le-304-2099960.html