Tỏa sáng hình ảnh Cảnh sát cơ động giúp dân nơi tâm lũ

Tỏa sáng hình ảnh Cảnh sát cơ động giúp dân nơi tâm lũ
6 giờ trướcBài gốc
Nhiều đơn vị CSCĐ chung tay vào cuộc
Ngày 10/10, được sự đồng ý của lãnh đạo các cấp, Tiểu đoàn CSCĐ số 1, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô tiếp tục tăng cường 106 CBCS lên đường hướng về đồng bào Na Rì, Thái Nguyên (địa bàn tỉnh Bắc Kạn cũ) hỗ trợ chính quyền nhân dân địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt...
Trước đó, sáng cùng ngày, CBCS Trung đoàn đã tăng cường giúp xã Trung Giã, TP Hà Nội làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, đưa người già và trẻ nhỏ trong vùng lũ cô lập đến nơi an toàn; đến các khu ngập nặng kiểm tra tình hình và hỗ trợ người dân thu dọn tài sản lên cao; tăng cường phối hợp đắp đê xung yếu ngăn lũ, dọn dẹp vệ sinh sau lũ... Đồng thời, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô đã kịp thời cấp phát 250 suất lương thực, thực phẩm, nước uống cho các hộ dân tại xóm Mai, đảm bảo các gia đình không bị đói khát...
CBCS Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ dầm mình trong nước lũ giúp đỡ nhân dân xã Nội Bài, TP Hà Nội.
Và 12h15 trưa nay, 11/10, khoảng 100 CBCS của Trung đoàn CSCĐ Thủ Đô tiếp tục lên đường, xuất phát tiến về xã Bố Hạ, xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) để hỗ trợ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ.
Trong ngày 10/10, CBCS của Đoàn CSCĐ Kỵ binh cũng đã ra quân hỗ trợ nhân dân phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ; phối hợp Tỉnh đoàn Thái Nguyên tăng cường hỗ trợ phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả ngập lụt, dọn dẹp vệ sinh sau khi nước rút...
CBCS CSCĐ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tiếp tế nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị ngập nặng.
Trước tình hình lũ lụt gây thiệt hại nặng nề tại xã Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, nhiều hộ dân bị cô lập trong vùng ngập, đời sống nhân dân gặp khó khăn, với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", CBCS Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tại đây, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng khác hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai.
Dù nước vẫn còn ngập sâu, CBCS Trung tâm đã nhanh chóng "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tiếp tế nhu yếu phẩm đến tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng. Không chỉ hỗ trợ bằng sức người, đơn vị còn trao tặng nhiều phần quà thiết thực để động viên, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống...
CBCS Đoàn CSCĐ Kỵ binh hỗ trợ nhân dân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ.
Cùng lúc này, CBCS Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc đã được huy động tăng cường những ngày qua vẫn tiếp tục hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng tại vùng ngập lụt. Sau những ngày làm việc hết mình, hình ảnh tuyến đường qua nỗ lực nhiều giờ của CBCS CSCĐ dọn dẹp giúp người dân tại một số địa điểm nước rút đã sạch đẹp hơn nhiều, những nụ cười ấm áp dần trở lại trên gương mặt một số người dân.
Không những chỉ đạo tổng lực ra quân, Ban Chỉ huy Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc còn đến thăm, tặng quà gia đình cán bộ, công nhân viên của đơn vị đóng quân ở tỉnh Thái Nguyên bị ngập lụt; thăm hỏi, động viên CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân. Trong gian khó, càng sáng lên tình đồng chí, đồng đội, quan tâm, sẻ chia lẫn nhau...
CBCS Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc hỗ trợ dọn dẹp bùn đất tại tỉnh Cao Bằng.
Trước đó, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã huy động gần 700 CBCS cùng phương tiện, trang thiết bị ra quân cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt tại địa bàn các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn.
CBCS gác niềm riêng vì nhiệm vụ chung
Khoảng 14h ngày 9/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ sơ tán người và tài sản giúp bà con nhân dân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên trong đợt mưa lũ lịch sử, Trung úy Đỗ Đại Phước (SN 1996), cán bộ Tiểu đoàn CSCĐ số 3, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc cùng Hạ sĩ Bùi Ngọc Hà (SN 2005) đã bị thương. Trung úy Phước nhớ lại, lúc đó anh đang cùng đồng đội lội nước sâu, đẩy thuyền đưa nhu yếu phẩm vào vùng ngập lụt hỗ trợ bà con thì anh bị các vật sắc nhọn cứa vào chân, dẫn tới bị đứt gân cơ chày trước chân phải; đồng chí Hà bị thương nhẹ ở ống đồng, phải tiêm vaccine phòng chống uốn ván.
CBCS Trung đoàn CSCĐ Thủ đô giúp đỡ nhân dân xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh sau khi nước rút.
"Lúc vào, nước sâu chèo thuyền được, giúp đỡ bà con xong quay ra thì nước rút, không còn chèo được thuyền nên chúng tôi phải xuống đẩy thuyền ra khỏi khu vực. Tuy nước rút nhưng đục, khó quan sát..", anh nhớ lại. Được biết, CBCS Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc như Trung úy Đỗ Đại Phước và Hạ sĩ Bùi Ngọc Hà đã tăng cường hỗ trợ cho tỉnh Thái Nguyên liên tục trong 4 ngày, từ ngày 6 đến 9/10.
Với vết thương trên, anh đã phải mổ nối gân, khâu lại các vết thương từ đêm 9/10, sau đó tiến hành bó bột trong khoảng 3 tuần xong mới tháo, sau đó chờ dần dần hồi phục. Đặc biệt, nam Trung úy có vợ và hai con nhỏ ở Bắc Ninh, những ngày mưa bão cũng khiến nhà bị ngập, nhiều tài sản hư hỏng. Ngoài việc nhờ người hỗ trợ di dời vợ con đến nơi an toàn, anh vẫn gác lại niềm riêng, động viên vợ con yên tâm, khắc phục khó khăn, cùng đồng đội hỗ trợ nhân dân Thái Nguyên lúc nguy cấp.
Đại tá Phan Công Côn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc thăm hỏi, động viên Trung úy Đỗ Đại Phước đang điều trị tại bệnh viện.
Thiếu úy Trần Công Minh, cán bộ Ban Chính trị, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc trong quá trình làm nhiệm vụ di chuyển ống nước phòng cháy, chữa cháy để xịt bùn rửa bùn trên tuyến đường thuộc phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng chiều 10/10 cũng không may dẫm phải vật sắc nhọn trong bùn đất, khiến chân bị thương, chảy nhiều máu.
"Mình đi ủng nhưng bị đâm xuyên qua ủng, gây chảy máu ở lòng bàn chân. Sau đó mình được băng bó vết thương, tiêm phòng uốn ván và cơ bản bây giờ đã ổn định", anh chia sẻ và cho biết, dù bị thương nhưng từ hôm qua đến giờ anh vẫn cùng đồng đội túc trực ở Cao Bằng làm nhiệm vụ khác, dự kiến tối nay mới rút quân về đơn vị...
Hình ảnh lực lượng CSCĐ không quản ngại gian khổ vào tâm lũ giúp dân đã nhận được sự cảm kích của nhiều người dân. Tài khoản Facebook "Sâm Ngọc" chia sẻ: "Chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe, bình an hạnh phúc, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao phó, cứu dân trong lúc này thật ấm áp tình người, tình quân dân thắt chặt keo sơn"; tài khoản Vũ Hằng bày tỏ: "Thương các chiến sĩ quá, không biết nói sao cho hết tình cảm của người dân vùng lũ, chỉ biết xin cảm ơn các chiến sĩ đã sẵn sàng vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh"...
Quỳnh Vinh
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/toa-sang-hinh-anh-canh-sat-co-dong-giup-dan-noi-tam-lu-i784357/