Các lãnh đạo quân sự Mỹ đã đặt cược vào chiến thuật nghi binh để đưa máy bay ném bom vào Iran nhằm thực hiện các đòn tấn công bất ngờ vào chương trình hạt nhân của Tehran. Chiến thuật này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ - Đại tướng Không quân Dan Caine đề cập trong cuộc họp báo hiếm hoi ở Lầu Năm Góc sáng 22-6 (giờ Mỹ).
Theo trang Business Insider, ông Hegseth và Tướng Caine đã trình bày chi tiết về mức độ phức tạp của nhiệm vụ, vốn tập trung vào yếu tố bất ngờ chiến thuật, tại cuộc họp báo sáng 22-6.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Đại tướng Dan Caine tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc sáng 22-6 (giờ Mỹ). Ảnh: HẢI QUÂN MỸ
Toàn cảnh chiến dịch Nhát búa lúc nửa đêm
Chiến dịch mang tên "Midnight Hammer" (tạm dịch là Nhát búa lúc nửa đêm) bắt đầu vào cuối đêm 20-6, với một “gói tấn công lớn” gồm các máy bay ném bom cất cánh từ bang Missouri.
Truyền thông Mỹ ngày 21-6 đưa tin về việc máy bay ném bom B-2 bay về phía đảo Guam ở Tây Thái Bình Dương. Giờ đây, các động thái đó được xác nhận là một phần của nỗ lực có chủ đích của Mỹ nhằm đánh lạc hướng sự chú ý.
Trong suốt cuối tuần, “một phần lực lượng được điều động bay về phía Tây, vào khu vực Thái Bình Dương để làm mồi nhử – một kế hoạch nghi binh mà chỉ có một nhóm rất nhỏ các nhà hoạch định và lãnh đạo chủ chốt ở Washington và Tampa biết đến” - Tướng Caine nói, ám chỉ trụ sở Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặt tại bang Florida.
Trong khi những máy bay đó bay đến khu vực Thái Bình Dương, lực lượng chủ lực - gồm 7 máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 Spirit cùng nhiều máy bay tiếp nhiên liệu cần thiết để giữ cho các máy bay ném bom này hoạt động liên tục - đã bay về hướng Đông đến Iran. Các máy bay này thực hiện chuyến bay kéo dài 18 giờ đến khu vực mục tiêu.
Khi lực lượng máy bay chủ lực tiến gần Trung Đông, Mỹ đã triển khai thêm nhiều máy bay nghi binh nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các máy bay ném bom B-2.
Ngay trước khi máy bay tiến vào không phận Iran, một tàu ngầm Mỹ ở gần đó đã chuẩn bị 20 tên lửa hành trình Tomahawk tấn công mặt đất để đánh vào căn cứ hạt nhân Isfahan, Tướng Caine cho biết.
Hình ảnh vệ tinh căn cứ hạt nhân Isfahan (Iran) vào ngày 22-6. Ảnh: MAXAR
Ông Caine lưu ý rằng trong suốt chiến dịch phi công điều khiển máy bay ném bom B-2 gần như không sử dụng liên lạc nhằm giảm thiểu nguy cơ bị lộ vị trí, âm thầm hội nhập với các máy bay hộ tống gần đó trước khi tiến đến các mục tiêu ném bom.
Theo vị tướng, khi đến gần mục tiêu, “các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư và thứ năm được điều động bay trước đội hình tấn công, ở độ cao lớn và tốc độ cao”.
“Các máy bay này có nhiệm vụ mở đường, phát hiện và đối phó với các máy bay chiến đấu địch hoặc mối đe dọa từ tên lửa phòng không” - ông Caine cho biết.
“Lực lượng bảo vệ của Mỹ đã sử dụng các loại vũ khí chế áp tốc độ cao nhằm đảm bảo lộ trình an toàn cho đợt tấn công, với các máy bay chiến đấu thực hiện bắn chế áp chủ động đối với bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào từ hệ thống phòng không mặt đất của Iran” - ông Caine nói về các nỗ lực của Mỹ nhằm giảm thiểu nguy cơ đối với máy bay ném bom.
Tổng cộng, 14 quả bom xuyên phá boong-ke GBU-57 đã được sử dụng để tấn công hai cơ sở hạt nhân là Fordow và Natanz, ông Caine nói.
Mục tiêu thứ ba – Isfahan – bị tấn công bằng tên lửa Tomahawk phóng từ tàu ngầm. Tên lửa Tomahawk chỉ được khai hỏa sau khi 7 máy bay ném bom B-2 hoàn tất các đòn đánh vào hai địa điểm trước đó nhằm duy trì yếu tố bất ngờ.
Hơn 125 máy bay Mỹ đã tham gia chiến dịch – bao gồm máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu và các máy bay trinh sát, giám sát, tình báo, Tướng Caine cho biết.
“Tổng cộng, lực lượng Mỹ đã sử dụng khoảng 75 vũ khí dẫn đường chính xác trong chiến dịch này” - theo ông Caine.
Chiến dịch “phi thường” để đưa Iran trở lại bàn đàm phán?
Bộ trưởng Hegseth gọi chiến dịch Nhát búa lúc nửa đêm là “một thành công phi thường và áp đảo”, dù cả hai vị lãnh đạo đều thừa nhận còn quá sớm để xác định đầy đủ mức độ thiệt hại đối với các cơ sở, cũng như tác động thực sự đến khả năng tái xây dựng của Iran.
“Đây là một kế hoạch mất nhiều tháng và nhiều tuần để bố trí và chuẩn bị, để chúng tôi sẵn sàng khi Tổng thống Mỹ ra lệnh” - ông Hegseth nói.
“Chiến dịch đòi hỏi mức độ chính xác cao, bao gồm các biện pháp đánh lạc hướng và bảo mật tác chiến ở cấp độ cao nhất” - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh.
Theo Business Insider, chiến dịch đánh dấu lần đầu tiên bom GBU-57 được sử dụng trong chiến đấu. Loại bom này nặng hơn 13 tấn, chỉ máy bay ném bom B-2 Spirit mới mang được. Loại bom này là vũ khí hạng nặng được thiết kế để xuyên thủng các hầm kiên cố nhất, kể cả những cơ sở nằm sâu trong lòng đất.
Giới lãnh đạo Lầu Năm Góc cho biết nhiệm vụ không kích này đã củng cố năng lực răn đe của Mỹ. Tuy nhiên, chưa rõ Iran sẽ phản ứng như thế nào.
“Tôi cho rằng Tehran chắc chắn đang phải tính đến thực tế rằng máy bay đã bay xuyên đêm từ giữa nước Mỹ mà hoàn toàn không bị phát hiện, qua ba trong số các địa điểm nhạy cảm nhất và chúng tôi đã có thể phá hủy năng lực hạt nhân của họ” - ông Hegseth nói.
“Chúng tôi tin rằng điều đó sẽ tạo ra tác động tâm lý rõ rệt đối với cách họ nhìn nhận tương lai và chúng tôi thực sự hy vọng họ sẽ chọn con đường đàm phán hòa bình” - ông Hegseth nói thêm.
Một sự đánh lạc hướng khác từ Tổng thống Trump?
Ngoài kế hoạch nghi binh về quân sự, Mỹ được cho là đã sử dụng truyền thông để đánh lạc hướng Iran.
Đài CNN ngày 22-6 dẫn nguồn tin rằng dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nghiêng hẳn về phương án sử dụng hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran nhưng vẫn chỉ đạo các cố vấn cấp cao loan tin với báo chí rằng ông sẽ đưa ra quyết định trong vòng hai tuần.
Theo nguồn tin, tổng thống Mỹ tỏ ra bực tức với các bản tin cho rằng ông đã quyết định xong việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông Trump tin rằng việc đưa ra khung thời gian hai tuần có thể khiến Tehran bị rối trí và không đoán được kế hoạch của Mỹ.
THẢO VY