Nữ quý tộc Italy Anna Virginia Visocchi Sanseverino di Marcellinara lần đầu gặp Corso Sestini Branca di Romanico, người thừa kế gia tộc sản xuất rượu Fernet Branca, trong buổi hẹn cùng bạn bè tại Milan (Italy) năm 2019. Một năm sau, họ tình cờ gặp lại tại nơi này và cho nhau cơ hội tìm hiểu, sau đó chính thức hẹn hò. Đến chuyến du lịch tại Bỉ, Corso đã cầu hôn Anna Virginia bằng một chiếc nhẫn hồng ngọc của bà ngoại anh, theo Vogue.
Lễ kỷ niệm mở màn vào tối 4/7 bằng tiệc cocktail tại câu lạc bộ Circolo Nazionale dell'Unione tại Naples (Italy), do ông bà cô dâu chủ trì. Sự kiện quy tụ hơn 600 khách, gồm bạn bè quốc tế và nhiều thế hệ gia đình, tạo nên không khí trang trọng nhưng gần gũi. Về khuya, nhóm khách trẻ được đưa tới tiệm pizza nổi tiếng Concettina ai Tre Santi gần đó, thưởng thức các món ăn địa phương đặc biệt trong bầu không khí sôi động.
Ngày tiếp theo, cả hai chính thức làm lễ thành hôn tại Nhà thờ Gesù Nuovo, từng là cung điện của Hoàng tử Roberto Sanseverino, một trong những tổ tiên của cô dâu. Cô dâu tiến vào sau đoàn gồm 8 phù rể, sau đó, mỗi bên chọn 3 người làm chứng cho hôn lễ. Đặc biệt, danh sách này có sự góp mặt của Hoàng tử Carlo, Công tước xứ Castro. Thánh lễ do Đức ông Giuseppe Sciacca chủ trì và được nhận phước lành từ Giáo hoàng Leo XIV.
Về trang phục cưới, Anna Virginia dùng chiếc mạng che mặt ren Bruges từ thế kỷ 18, món đồ gia truyền từng được mẹ và nhiều phụ nữ trong gia đình sử dụng. Cô đặt nhà thiết kế Luisa Beccaria thực hiện váy cưới riêng để hài hòa với phụ kiện cổ. Chiếc váy được thêu thủ công, kết hợp cảm hứng truyền thống với tinh thần hiện đại. Thương hiệu Aquazzurra hoàn thiện tổng thể bằng đôi giày ren đồng điệu.
Lễ phục của Corso được may đo bởi thương hiệu may cao cấp Rubinacci (Italy), do chính tay người bạn thân Luca Rubinacci của chú rể may. Được biết, Mariano Rubinacci, bố của Luca, đồng thời là chủ tịch thương hiệu cũng tham gia sáng tạo các phụ kiện đính kèm lên áo khoác vest.
Sau nghi thức tại nhà thờ, khách mời di chuyển lên đoàn xe khoảng 50 chiếc về biệt thự Vesuvian từ thế kỷ 18 của gia đình ở thành phố Naples (Italy) dự tiệc mừng. Tại đây, các vũ công nhảy điệu tarantella truyền thống của miền nam Italy để mở màn buổi tối.
Khách được phát quạt vải và thưởng thức món ăn từ các quầy chế biến trực tiếp, phục vụ trên những khay bạc cặp đôi đã mua trong chuyến đi tới Marrakesh (Morocco). Buổi tiệc trưa được tổ chức trên khu đất hình vòng tròn của biệt thự, dưới một mái che lớn với ba bàn chữ U dành cho 400 khách.
Bàn tiệc bày bộ đĩa in huy hiệu gia đình, khăn trải từ các xưởng lụa Bourbon cổ ở San Leucio và những chi tiết thêu thủ công từ Marcellinara. Giữa những ly Branca Menta, các điệu nhảy ngẫu hứng và tiếng cười rộn rã, chiếc bánh cưới được mang ra, đặt trên một chậu đồng cổ của gia đình.
Đêm tiệc tiếp tục trên bãi cỏ dưới bầu trời đầy sao, với sàn nhảy, hai DJ và các quầy tráng miệng được bày như những “kim tự tháp” gồm kem, bánh cannoli kiểu Sicilia và quầy bar, nơi mỗi ly đồ uống đều được trang trí bằng hoa.
Cô dâu cho biết khách mời nhảy múa đến khoảng 2 giờ sáng, khách còn thưởng thức pizza nướng từ lò cổ của biệt thự, theo đúng phong cách của người Naples. Sau lễ cưới, cả hai tiếp tục lên đường hưởng tuần trăng mật qua Nhật Bản, New Zealand, Polynesia và Bắc Mỹ.
Tâm Đan
Ảnh: Plata.Forma, Raffaele Fazzioli