Khoảng 9h35 ngày 14/11, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, nhiều người dân trải qua cảm giác kinh hoàng khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác. (Ảnh: B.P)
Thời điểm xảy ra sạt lở, trời nắng ráo. Khu vực bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1km. Ước tính, cả triệu m³ đất, đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống. (Ảnh: B.P)
Qua nắm thông tin ban đầu, sạt lở khiến 3 người nghi bị vùi lấp gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và Hôíh Zi Nút. Ngoài ra, vụ sạt lở cũng vùi lấp 7 xe máy của người dân, 3 nhà duông (chòi tạm dựng ở rẫy). (Ảnh: B.P)
Để đảm bảo an toàn trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, xã đã khẩn cấp di dời 171 hộ với 664 người ra khỏi khu vực nguy hiểm. (Ảnh: B.P)
Trong ngày 14/11, TP Đà Nẵng huy động lực lượng hơn 100 người gồm bộ đội biên phòng, công an, dân quân, thanh niên, cán bộ xã… cùng với 2 flycam khẩn trương tham gia nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân mất liên lạc, nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở. (Ảnh: B.P)
Sở Chỉ huy cũng được thành lập ngay tại hiện trường do Thượng tá Trần Kim Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng trực tiếp chỉ huy, điều hành mọi hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia. (Ảnh: B.P)
Ngày 15/11, tình trạng sạt lở núi ở thôn Pứt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đáng chú ý, một ngọn núi ở kế bên khu vực xảy ra sạt lở kinh hoàng hôm 14/11 cũng xuất hiện vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng chưa triển khai lực lượng tiếp cận khu vực nghi có người bị vùi lấp. (Ảnh: B.P)
Đến sáng sớm 16/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ tiếp cận hiện trường vụ sạt lở núi kinh hàng ở thôn Pứt. (Ảnh: B.P)
Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 - có mặt tại hiện trường từ sáng sớm để trực tiếp chỉ huy, điều phối lực lượng và phương tiện cứu hộ. Tại đây, ông nghe báo cáo nhanh từ các đơn vị tham gia và trực tiếp khảo sát địa hình phức tạp, nhiều bùn nhão, gây khó khăn cho việc tiếp cận. (Ảnh: B.P)
Lực lượng tham gia tìm kiếm gồm các đơn vị thuộc Quân khu 5, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng công an, dân quân tự vệ địa phương. (Ảnh: B.P)
Đáng chú ý, 4 chó nghiệp vụ được huấn luyện đặc biệt cho công tác tìm kiếm cứu nạn cũng đã được tăng cường đến hiện trường. (Ảnh: B.P)
Chó nghiệp vụ được sử dụng để tìm kiếm các nạn nhân nghi bị vùi lấp dưới lớp đất đá, bùn nhão - nơi các phương tiện cơ giới khó tiếp cận. (Ảnh: B.P)
Bên cạnh việc dùng các phương tiện thông thường, Quân khu 5 sử dụng máy bay không người lái (flycam) để khảo sát, khoanh vùng tìm kiếm từ trên cao, nhằm nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian cứu hộ. (Ảnh: B.P)
Trước tình hình thời tiết xấu, trưa 16/11, lực lượng chức năng phải tạm dừng việc tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi kinh hoàng. (Ảnh: B.P)
Theo Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn Nguyễn An, ngoài yếu tố thời tiết, một nguyên nhân khác cũng làm gián đoạn công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích là bên cạnh vết sạt lở hôm 14/11 hiện xuất hiện thêm một vết nứt khác. Vết nứt này chưa xác định được độ rộng và chiều dài vì các lực lượng chưa thể đến trực tiếp để kiểm tra. (Ảnh: B.P)