“Người còn thương em không” - sản phẩm âm nhạc cá nhân đầu tiên của Tóc Tiên trong năm 2026 là một bản ballad được nhạc sĩ trẻ Huỳnh Văn viết riêng cho tiếng hát của Tóc Tiên. Đáng chú ý, phần lời ca khúc được phát triển từ một tứ thơ trong bài thơ "Buông", thuộc tập thơ “Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng” của diễn viên - nhà văn Minh Dự. Từ chất liệu ban đầu ấy, ê-kíp đã mở rộng thành một câu chuyện hoàn chỉnh về những cảm xúc còn ở lại sau khi một mối quan hệ khép lại. Để có được phiên bản hoàn thiện nhất, ca khúc đã trải qua một quá trình thử nghiệm và điều chỉnh để phù hợp với năng lượng hiện tại của nữ ca sĩ.
Tóc Tiên trở lại với MV "Người còn thương em không" kết hợp với Trần Ngọc Vàng
Nếu như trước đây, khán giả đã quen thuộc với một Tóc Tiên làm chủ sân khấu bằng nguồn năng lượng mạnh mẽ và những màn trình diễn bùng nổ, thì với “Người còn thương em không”, nữ ca sĩ lựa chọn một không gian âm nhạc lắng đọng hơn.
Trong ca khúc lần này, Tóc Tiên vẫn giữ được chất giọng nội lực cùng kỹ thuật thanh nhạc vốn là thế mạnh, nhưng cách xử lý được tiết chế hơn để nhường chỗ cho cảm xúc và câu chuyện của bài hát. Những trải nghiệm, suy tư và góc nhìn riêng được lồng ghép một cách nhẹ nhàng, tạo nên một bản ballad giàu tính tự sự và nhiều khoảng lặng để người nghe đồng cảm.
Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng trong MV mới
Về phần hình ảnh, MV “Người còn thương em không” được thực hiện bởi ekip của đạo diễn trẻ Nguyễn Việt Anh, mang màu sắc điện ảnh với sự tham gia diễn xuất của diễn viên Trần Ngọc Vàng trong vai nam chính.
MV xoay quanh hành trình đi qua những “nhà kính” ký ức của hai nhân vật, nơi mỗi không gian đại diện cho một chặng đường tình cảm đã qua. Tại đây, họ cùng nhau trả lại những kỷ vật để khép lại quá khứ, đan xen giữa hiện thực tan vỡ và những lát cắt hạnh phúc cũ. Dụng ý nghệ thuật của từng không gian “nhà kính” thể hiện rõ qua sự đối lập thị giác mạnh mẽ: nếu các nhà kính quá khứ luôn rực rỡ, đầy sức sống thì ở hiện tại lại hiện lên với vẻ héo úa, đổ nát.
Văn Mai Hương nhí nhảnh bên Tóc Tiên và các đồng nghiệp
Để hiện thực hóa ý niệm không gian giàu tính biểu tượng đó, dự án đã được thực hiện trong suốt 4 ngày quay liên tục với sự kết hợp giữa các bối cảnh ngoại cảnh và hệ thống set quay được thiết kế riêng biệt. Bên cạnh những “nhà kính” được đầu tư dựng sẵn đầy duy mỹ, ê-kíp cũng dành nhiều thời lượng ghi hình tại Bình Thuận. Những khung hình đón bình minh trên cung đường ven biển, đồi cát vàng trải dài hay khu vực Hòn Rơm không chỉ mang đến một lớp không gian giàu cảm xúc, mà còn tạo nên những đại cảnh ấn tượng, làm nền cho câu chuyện tình yêu được kể trong MV.
Đặc biệt, MV cài cắm hàng loạt chi tiết gợi nhắc các sản phẩm trước đó của Tóc Tiên như chiếc dù đỏ và giường xám của "Có ai thương em như anh", đèn tinh cầu trong "Ngày tận thế", áo dạ nâu từ "Em không là duy nhất" hay khung ảnh của "Em đã có người mới"... Những chi tiết này không chỉ là đạo cụ mà còn là sợi dây kết nối các chương âm nhạc của nữ ca sĩ.
NSƯT Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh cùng đến chúc mừng Tóc Tiên
Thông điệp về sự dở dang được đẩy lên tinh tế thông qua các biểu tượng rời rạc. Đó là mảnh gương vỡ xuất hiện với chữ "thương", hay ở một khoảnh khắc khác là chiếc chìa khóa được treo lên tường, đặt đúng vào vị trí khuyết của chữ "còn". Những chi tiết này không xuất hiện cùng lúc nhưng khi kết nối lại, chúng tạo nên một cái kết bỏ ngỏ đầy day dứt về việc liệu tình cảm ấy vẫn "còn thương" hay đã thực sự khép lại.
Để khắc họa rõ nét hành trình của hai nhân vật, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng có nhiều phân đoạn tương tác tình cảm, từ những khoảnh khắc ngọt ngào đến các khoảng lặng chất chứa nhiều suy tư. Thông qua ánh mắt, biểu cảm và những tương tác được xây dựng xuyên suốt, cả hai góp phần khắc họa diễn biến tâm lý của nhân vật, giúp câu chuyện tình yêu trong MV “Người còn thương em không” được kể một cách tự nhiên và giàu cảm xúc.
"Chị đẹp" Hoàng Yến Chibi
Bên cạnh đó, MV “Người còn thương em không” cũng tiếp tục một mạch sáng tạo quen thuộc trong các sản phẩm của Tóc Tiên. Dù liên tục làm mới mình qua nhiều thể loại âm nhạc, từ EDM, dance-pop đến ballad, nữ ca sĩ vẫn duy trì sự nhất quán trong cách xây dựng sản phẩm khi đặt câu chuyện và cảm xúc ở vị trí trung tâm.
Thay vì chỉ minh họa cho ca khúc, các MV của Tóc Tiên thường được phát triển từ những nhân vật, những mối quan hệ hoặc những lát cắt cảm xúc cụ thể. Với “Người còn thương em không”, cách tiếp cận đó tiếp tục được thể hiện thông qua câu chuyện về những dư âm còn sót lại sau một cuộc tình đã khép lại, được kể bằng cả âm nhạc lẫn hình ảnh.
Tóc Tiên rạng rỡ trong ngày trở lại âm nhạc với MV "Người còn thương em không"
Chia sẻ tại sự kiện, Tóc Tiên bộc bạch về quyết định lựa chọn một bản ballad để tái xuất: “Thật ra không có quá nhiều lý do to tát cho lần trở lại này. Tóc Tiên nhận được bản demo của ca khúc từ năm 2023, nhưng phải đợi đến tận mùa mưa năm 2026, dự án mới chính thức được ra mắt vì nữ ca sĩ cảm thấy đây mới là thời điểm phù hợp nhất về mặt không gian và cảm xúc. Bên cạnh đó, ballad cũng vốn là dòng nhạc mà khán giả luôn mong muốn được nghe Tóc Tiên thể hiện. Chính vì vậy, sản phẩm lần này như một món quà ý nghĩa để Tóc Tiên tri ân những người đã luôn đồng hành và ủng hộ hành trình âm nhạc của mình”.
Đáng chú ý, nữ ca sĩ tiết lộ dù đây chỉ là một dự án âm nhạc nhưng quy trình thực hiện lại không khác gì một bộ phim điện ảnh: “Tuy chỉ quay một sản phẩm music video nhưng Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng đã phải trải qua một giai đoạn tiền kỳ, cùng nhau tham gia các buổi workshop để xây dựng nên toàn bộ background (bối cảnh, nền tảng) câu chuyện tình cảm của hai nhân vật”.
Người đồng nghiệp thân thiết - Mai Tiến Dũng - không thể vắng trong những sự kiện quan trọng của Tóc Tiên
Là nam chính sóng đôi cùng đàn chị trong dự án lần này, nam diễn viên Trần Ngọc Vàng không giấu được sự hào hứng và xúc động khi chia sẻ về cơ duyên hợp tác: "Thú thật, ngay khi biết về dự án, chính Trần Ngọc Vàng đã chủ động xin chị Tóc Tiên để được tham gia đóng MV này. Được trở thành một phần nhỏ trong ê-kíp của 'Người còn thương em không' là một điều may mắn và là vinh dự lớn đối với Ngọc Vàng. Tôi cảm thấy rất biết ơn vì chị Tiên đã trao cho Ngọc Vàng cơ hội được cộng tác cùng một người đàn chị mà bản thân luôn ngưỡng mộ”.
Bên cạnh đó, Trần Ngọc Vàng cũng dành lời cảm ơn chân thành đến toàn bộ ê-kíp thực hiện dự án vì sự tận tâm suốt 4 ngày quay. Đặc biệt, nam diễn viên bày tỏ sự ấn tượng trước tinh thần làm việc chuyên nghiệp của Tóc Tiên khi cả hai thực hiện các cảnh quay tình cảm.
"Chị đẹp" Minh Hằng cũng rạng rỡ không kém "chủ nhân" sự kiện
“Người còn thương em không” không đơn thuần là một sản phẩm đơn lẻ, mà là phát súng đầu tiên mở đường cho chuỗi dự án dài hơi trong năm 2026. Ở giai đoạn này, nữ ca sĩ lựa chọn để âm nhạc của mình nương theo cảm xúc tự nhiên, hướng đến những khoảng lặng mềm mại, chân thật và nữ tính trong tâm hồn.
Duy Đức