Tôi là Bí thư Chi đoàn BPTV

Tôi là Bí thư Chi đoàn BPTV
6 giờ trướcBài gốc
Tôi đến với công tác đoàn không phải bằng kinh nghiệm tổ chức phong trào, mà bằng sự chân thành và mong muốn đóng góp điều gì đó có ý nghĩa cho tập thể, cho cộng đồng, đặc biệt là cho những đồng nghiệp trẻ đang từng ngày cống hiến trong nghề.
Ngay trong tháng đầu tiên nhận nhiệm vụ, tôi cùng đoàn viên thanh niên chi đoàn tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh và thực hiện “Bữa cơm tri ân” hướng đến kỷ niệm 77 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2024). Khoảnh khắc cùng với các đoàn viên của mình tự tay chuẩn bị một bữa cơm ấm áp để tri ân thế hệ đi trước, tôi nhận ra rằng, chúng tôi sẽ cùng nhau viết nên những câu chuyện ý nghĩa của tuổi trẻ.
Tác giả (ở giữa), ngày đầu nhận nhiệm vụ Bí thư Chi đoàn BPTV
Tiếp nối tinh thần ấy, chi đoàn đã cùng các đơn vị tham gia lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, đó là khoảnh khắc xúc động mà tôi và nhiều đoàn viên không thể nào quên. Giữa ánh nến bập bùng, những nén nhang thơm nghi ngút, tôi cảm nhận rõ hơn giá trị của sự tri ân và sứ mệnh gìn giữ lịch sử bằng cả trái tim người trẻ.
Không dừng lại ở đó, chi đoàn tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị trong Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình tặng xe đạp và đồ dùng học tập cho học sinh nghèo tại xã biên giới của huyện Lộc Ninh. Hình ảnh những em nhỏ đón nhận món quà với ánh mắt rạng ngời trở thành nguồn động lực rất lớn cho chúng tôi và những người trẻ làm báo, hoạt động đoàn của BPTV.
Tết Ất Tỵ 2025, trong tiết trời se lạnh đầu xuân, tôi cùng đoàn viên chi đoàn đến thăm và tặng quà Đồn biên phòng Lộc An (Bộ đội Biên phòng Bình Phước). Chuyến đi không chỉ mang nghĩa tình ấm áp, mà còn giúp chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về đời sống của những người lính nơi biên cương.
Là kỹ thuật viên, tôi vốn ít có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng nhờ công tác đoàn, tôi được đặt chân đến nhiều vùng đất, chạm đến nhiều trái tim và mở rộng thế giới quan của chính mình.
Chi đoàn BPTV cùng nhau tạo nên những hoạt động ý nghĩa và đầy sức trẻ
Mỗi chương trình là một dấu ấn. Mỗi hoạt động là một lần chúng tôi gắn bó hơn, trưởng thành hơn. Tập thể Chi đoàn BPTV đã luôn nỗ lực hết mình bằng cái tâm, bằng trách nhiệm và tinh thần sẻ chia.
Những ngày này, một cảm xúc đặc biệt lại dâng trào trong tôi, bởi tôi là Bí thư chi đoàn cuối cùng của BPTV trước khi đơn vị hợp nhất với các cơ quan báo, đài của tỉnh Đồng Nai. Trách nhiệm của “người cuối cùng” ấy không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là giữ gìn những giá trị truyền thống, tinh thần đoàn kết, để khi nói lời tạm biệt, chúng tôi có thể ngẩng cao đầu vì đã đi trọn vẹn một chặng đường đẹp. Hành trình của tuổi trẻ BPTV sẽ mãi là một phần ký ức đáng nhớ, là kỷ niệm không bao giờ phai trong chúng tôi.
Làm Bí thư chi đoàn không phải là điều tôi từng nghĩ tới, nhưng đó lại là một trong những hành trình ý nghĩa nhất của tôi đến thời điểm này. Từ một người làm kỹ thuật phía sau hậu trường, tôi học được cách lắng nghe, tổ chức, kết nối và truyền cảm hứng. Quan trọng hơn cả, tôi học được rằng tuổi trẻ không nhất thiết phải ồn ào, hoành tráng mà cần sống có trách nhiệm, biết yêu thương và không ngại dấn thân là đã góp phần làm nên một tuổi trẻ thật đẹp.
Tuổi trẻ của chúng ta, với một tài sản quý giá không gì đổi được, đó là thời gian, là sức khỏe. Và hãy cứ đi rồi sẽ đến. Cứ mạnh dạn làm, rồi khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy đó là một hành trình rực rỡ.
Thái Sơn
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/174110/toi-la-bi-thu-chi-doan-bptv