Tôi là một phần của Việt Nam

Tôi là một phần của Việt Nam
3 giờ trướcBài gốc
“Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc". Tôi hiểu những ca từ này. Đó là sự khích lệ, là quyết tâm, là đồng lòng vì mục tiêu lớn”, Đỗ Hoàng Hên chia sẻ. Anh tiếp lời: "Mỗi lần ra sân thi đấu tại V-League, cầu thủ hai đội xếp hàng để hát Quốc ca Việt Nam. Thủ tục ấy diễn ra nhiều lần, đủ để tôi thấy quen thuộc, thân thương. Tôi nghiêm túc học tiếng Việt, thuộc Quốc ca Việt Nam. Thậm chí, tôi cũng hiểu cơ bản những câu trong bài "Tiến quân ca".
Hoàng Hên thích cuộc sống, con người, đồ ăn tại Việt Nam. Anh yêu sự bình lặng tại Quy Nhơn (Gia Lai), thích cuộc sống tại Ninh Bình và hứng khởi với sự hối hả tại Hà Nội. Trong hơn hai năm qua, Hoàng Hên chăm chỉ học tiếng Việt. Cứ 3 buổi/tuần, anh lại cắp sách học nghe, nói, đọc với giáo viên. Thời còn khoác áo Thép Xanh Nam Định, cứ từ tiếng Việt nào không hiểu, Hoàng Hên lại hỏi Hồng Duy và Tuấn Anh. Khi gia nhập Hà Nội FC, Duy Mạnh, Hai Long là những người giúp Hoàng Hên trau dồi vốn từ vựng.
Đỗ Hoàng Hên (bên phải) thi đấu nổi bật trong trận đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Malaysia 3-1, diễn ra ngày 31-3, tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.
Giữa tháng 10-2025, Hoàng Hên trở thành công dân Việt Nam. “Đây là niềm vinh hạnh mà cuộc đời tôi không thể nào quên. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc như đang ở nhà. Và giờ đây, tôi thực sự là một phần của Việt Nam, là nơi mà tôi thuộc về”, cầu thủ sinh năm 1994 nói.
Hành trình Hoàng Hên trở thành tuyển thủ quốc gia Việt Nam có sự đồng hành từ Lais Machado. Cô gái xinh đẹp người Brazil trở thành điểm tựa tinh thần lớn, phía sau sự nghiệp quần đùi áo số của anh. “Cô ấy là người bạn, là người yêu, là nguồn động viên lớn cho tôi. Đặc biệt, dù không phải mẫu người ăn chay và giỏi nấu nướng, Lais Machado vẫn cố gắng học hỏi, cần mẫn chuẩn bị cho tôi từng khẩu phần ăn đặc biệt. Bạn biết đấy, tôi ăn chay hơn 6 năm qua. Phần nhiều trong thời gian ấy, những bữa cơm của tôi có sự xuất hiện từ đôi bàn tay xinh đẹp của Lais Machado”, Hoàng Hên chia sẻ.
“Tôi thích cuộc sống ở Việt Nam và bên cạnh Hoàng Hên”, Lais Machado tâm sự. “Chúng tôi tìm thấy niềm vui và sự bình yên tại những nơi mà mình đi qua tại Việt Nam. Thật tự hào và vinh dự khi Hoàng Hên nhận được sự ủng hộ của truyền thông và giới mộ điệu. Tôi cũng rất hạnh phúc khi thấy Hên ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Sau cùng, giấc mơ của anh ấy đã trở thành hiện thực!”.
Ngoài Lais Machado, một người phụ nữ cũng luôn ủng hộ Hoàng Hên nơi phương xa. Đó là mẹ của anh. “Tôi đã gọi điện cho mẹ ngay khi biết tin mình lên đội tuyển Việt Nam. Bà rất vui và động viên tôi cố gắng. Thật tiếc là bà đang ốm nên không thể sang Việt Nam dịp này. Trước đó, tôi từng đưa Lais Machado và mẹ mình tới một số địa danh nổi tiếng ở Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Nội... Dù lần đầu có mặt ở Việt Nam, nhưng mẹ đã thích và hiểu vì sao tôi muốn gắn bó lâu dài với mảnh đất này”, Hoàng Hên bày tỏ.
TRỊNH MỸ
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/toi-la-mot-phan-cua-viet-nam-1033370