Tôi mang cơm đi làm để trả góp iPhone 16 Pro Max và giảm cân

Tôi mang cơm đi làm để trả góp iPhone 16 Pro Max và giảm cân
2 ngày trướcBài gốc
Tôi là một cô gái Gen Z 24 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng tại TP.HCM với mức thu nhập tạm gọi là ổn định, trên dưới 11 triệu đồng/tháng. Tôi từng giống như nhiều bạn đồng trang lứa, mỗi trưa đặt đồ ăn qua app, chiều lại làm thêm ly trà sữa “cho đỡ buồn miệng”, cuối tuần cà phê xịn, ăn nướng, ăn lẩu. Mỗi tháng lương về, trả tiền nhà, ăn uống xong thì tài khoản chỉ còn vài trăm nghìn đồng, đúng nghĩa "sống để ăn".
Cho đến một ngày, tôi quyết định làm điều mà với nhiều bạn trẻ là “ngược đời”: Nấu cơm mang đi làm mỗi ngày, buổi trưa cùng các chị U40 trong công ty xếp hàng trước lò vi sóng.
Vì sao ư? Vì tôi muốn giảm cân, và tôi muốn mua “con” iPhone 16 Pro Max hồi đó mới ra mắt được vài tháng.
Tôi nhớ rõ cái ngày họp nhóm, các đồng nghiệp lấy điện thoại ra quét mã QR chia sẻ tài liệu, mọi người đều dùng điện thoại đời mới, chiếc iPhone 10 cũ kỹ, mặt kính trầy xước và pin chỉ còn chưa đến 70% của tôi trở nên nổi bật. Tôi không xấu hổ vì nghèo, tôi xấu hổ vì mình không kiểm soát được chi tiêu, không biết tiết kiệm để mua thứ mình thực sự cần, mà cứ tiêu tiền vào những thứ "tạm bợ".
Tự nấu cơm mang đi làm không chỉ là chuyện tiết kiệm, mà còn giúp tôi sống kỷ luật hơn. (Ảnh: wwspi)
Vậy là sau khi tôi lên kế hoạch mỗi ngày nấu cơm mang đi làm, cắt trà sữa, giảm ăn quán, mỗi tháng trích 3 triệu đồng để trả góp cho iPhone 16 Pro Max. Việc nấu cơm giúp tôi tiết kiệm hơn 1,5 triệu đồng/tháng tiền ăn trưa, chưa kể giảm luôn lượng đường, bột, dầu mỡ và các loại gia vị kém lành mạnh, điều mà tôi cần để trút bỏ 8kg đã tăng sau gần 2 năm ngồi văn phòng.
Khi chia sẻ việc tự nấu và mang bữa trưa đi làm lên trang cá nhân, tôi nhận về đủ kiểu bình luận. Người khen chăm, người thì nói “đời ngắn lắm, việc gì phải khổ sở”; “Thời gian nấu ăn để nghỉ ngơi, sống hưởng thụ đi, tiền kiếm sau cũng được”…
Tôi không nao núng vì đó cũng chính là suy nghĩ của tôi trước đây, còn bây giờ mục tiêu đã thay đổi. Giờ tôi nghĩ thời gian để nghỉ ngơi sẽ ý nghĩa hơn nếu mình an tâm về tài chính và khỏe mạnh để tận hưởng. Tôi từng dành 15 phút để đặt đồ ăn trên app, chờ 30 phút shipper giao, rồi ăn vội trong 10 phút. Bây giờ, tôi dành 30 phút buổi tối để nấu ăn cho cả hai bữa, dành một phần bỏ hộp để mai mang đi. Nhờ vậy, vào buổi trưa tôi được ăn lành mạnh đúng chế độ, và không làm tốn thêm tiền.
Từ khi tự nấu, tôi trở nên “ki bo” một cách lành mạnh, nghĩa là luôn tính toán khi định chi tiêu thay vì cứ quẹt mã QR bừa phứa như trước đây. Với một cô gái 24 tuổi, kiểm soát chi tiêu là điều quan trọng.
Tôi từng nặng 56kg dù chỉ cao cao 1m55. Sau 3 tháng ăn cơm nhà nấu, cắt trà sữa, hạn chế ăn chiên xào, tôi giảm 4kg. Người tôi nhẹ nhõm hơn, bụng bớt đầy, da dẻ cũng đẹp lên. Ăn uống sạch sẽ, đúng giờ, đúng khẩu phần là cách tốt nhất để giữ gìn vóc dáng mà không cần tốn tiền cho phòng gym hay thuốc giảm cân.
Tôi nhận ra, tự nấu cơm mang đi làm không chỉ là chuyện tiết kiệm, mà còn giúp tôi sống kỷ luật. Tôi học được cách lên thực đơn, đi chợ có kế hoạch, phân chia thực phẩm theo tuần. Khi tự tay chuẩn bị bữa ăn, tôi thấy mình trân trọng từng đồng tiền, từng bữa cơm hơn trước.
Khi bạn bè cười tôi chuyện mang cơm trưa đi làm, tôi tuyên bố luôn “tớ không phải hà tiện, mà là sống thông minh”. Họ nói tôi tự làm khó mình, nhưng tôi thấy ngược lại: Sống theo kiểu chi tiền có mục tiêu mới thực sự là tự do. Tôi biết rõ mình đang làm gì, vì điều gì, chứ không phải ăn uống buông thả rồi cuối tháng hỏi “tiền đi đâu hết rồi?”.
Có đồng nghiệp lương chỉ cao hơn tôi chút xíu nhưng mỗi ngày đặt GrabFood hai bữa, uống trà sữa mỗi chiều, cuối tháng vay nóng hoặc dùng thẻ tín dụng xoay vòng. Bạn ấy cũng mơ có điện thoại đời mới, đi du lịch Hàn Quốc, nhưng mãi chẳng làm được vì cứ sống theo kiểu “bữa nào hay bữa đó”.
Tôi không phản đối việc ăn ngoài. Có những hôm bận rộn, tôi vẫn đi ăn với bạn bè, đổi vị. Nhưng tôi không còn biến ăn ngoài thành thói quen không suy nghĩ, khiến bản thân lúc nào cũng thấy thiếu tiền mà không hiểu vì sao, một “kiếp nạn” điển hình của gen Z.
Đừng nghĩ việc cầm hộp cơm đi làm là quê mùa. Cái sang không nằm ở quán ăn sang chảnh hay ly trà sữa 70.000 đồng, mà nằm ở cách bạn kiểm soát cuộc sống của chính mình. Một người có mục tiêu rõ ràng, sống tiết kiệm và lành mạnh mới thật sự đáng nể.
Tôi kể câu chuyện này không phải để khoe, mà để chia sẻ với những bạn trẻ đang loay hoay giữa việc “ăn ngoài cho tiện” hay “tự nấu cho cực”. Hãy thử nấu một tuần xem, bạn sẽ thấy sự thay đổi đến từ những điều nhỏ nhất – như một hộp cơm trưa – cũng đủ làm bạn tự hào về chính mình.
HÀ TRANG
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/toi-mang-com-di-lam-de-tra-gop-iphone-16-pro-max-va-giam-can-ar945557.html