Tôi phát hiện có con riêng sau chuyến công tác: Nỗi day dứt giấu kín bên cạnh tổ ấm của mình

Tôi phát hiện có con riêng sau chuyến công tác: Nỗi day dứt giấu kín bên cạnh tổ ấm của mình
7 giờ trướcBài gốc
Tôi năm nay ngoài 30, có công việc ổn định, vợ và con trai 8 tuổi. Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời còn đi học, trải qua nhiều sóng gió cuối cùng cũng nên duyên. Cuộc sống hôn nhân có lúc ngọt ngào, cũng không tránh khỏi cãi vã, bất đồng, nhưng rồi mọi chuyện vẫn ổn.
Cách đây hơn hai năm, trong một chuyến công tác xa, tôi vô tình gặp lại một cô bạn cũ. Chúng tôi ngồi lại trò chuyện, cô ấy kể từng có tình cảm với tôi ngày trước. Cuộc trò chuyện ban đầu chỉ xoay quanh công việc, chuyện cũ, nhưng rồi không hiểu sao, chúng tôi đã đi quá giới hạn.
Sau chuyến công tác ấy, chúng tôi không còn liên lạc nhiều, gần như không gặp lại. Tôi trở về với gia đình, tiếp tục cuộc sống thường nhật, cho đến vài tháng trước, khi tôi có dịp về quê cô ấy công tác và tình cờ gặp lại. Từ đó, tôi bàng hoàng khi biết con thứ hai của cô ấy chính là con của tôi. Đứa bé đã hơn một tuổi, rất kháu khỉnh và giống tôi như đúc.
Ảnh minh họa.
Cô ấy thú nhận: sau chuyến công tác, phát hiện có thai nhưng không chắc là con của tôi hay chồng mình. Đến khi sinh ra, thấy con giống tôi, cô ấy mới biết sự thật. Bao năm qua, cô ấy sống trong lo sợ, tội lỗi, nhiều lần định chia tay chồng nhưng không đủ can đảm vì sợ gia đình tan vỡ, sợ con cái chịu thiệt thòi. Gặp lại tôi, cô ấy xin lời khuyên, còn tôi chỉ biết khuyên cô ấy cố gắng, và hứa sẽ bí mật hỗ trợ một phần kinh tế để mẹ con cô ấy bớt khó khăn.
Sau chuyện này, cô ấy vẫn duy trì cuộc sống gia đình như cũ. Có lúc cô ấy nhận tiền tôi gửi, có lúc lại từ chối vì cảm giác tội lỗi. Mỗi lần tôi hỏi thăm về con, cô ấy trả lời rất ít, không muốn tôi đến gặp bé. Nhưng tình phụ tử trong tôi cứ lớn dần, khiến tôi khổ tâm, dù bên cạnh tôi còn có vợ con hợp pháp.
Hơn ai hết, tôi hiểu chỉ một phút yếu lòng của bản thân đã kéo theo quá nhiều hệ lụy cho những người vô tội, đặc biệt là các con. Tôi day dứt từng đêm khi nghĩ đến tương lai: nếu sự thật bị phơi bày, liệu hai gia đình sẽ ra sao, những đứa trẻ sẽ tổn thương đến mức nào? Tôi sợ một ngày vợ hoặc con trai lớn biết chuyện, hạnh phúc tôi cố gắng giữ gìn bấy lâu sẽ sụp đổ. Tôi mong ai đã đọc câu chuyện của tôi hãy rút ra bài học, và nếu có thể, cho tôi lời khuyên để tôi tìm được cách giải quyết nhẹ nhàng, ít mất mát nhất cho những đứa trẻ vô tội.
Hạ Vy (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/toi-phat-hien-co-con-rieng-sau-chuyen-cong-tac-noi-day-dut-giau-kin-ben-canh-to-am-cua-minh-19193.html