Tôi tự hào về tổ quốc tôi – Việt Nam

Tôi tự hào về tổ quốc tôi – Việt Nam
2 giờ trướcBài gốc
Sự kiện đón Đại lễ A80 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Canada
Nếu bạn là người Việt Nam, từng trải qua bom đạn chiến tranh, đổ nát, sinh ly tử biệt; bạn từng sống nhiều năm ở nước ngoài, từ những lúc còn gian khổ tới khi thành đạt… rồi đến khi trở về, bạn sẽ có cái nhìn về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam một cách khách quan, nhiều chiều và chân thực.
Tôi đã từng có những trải nghiệm như thế. Lần trải nghiệm sâu sắc nhất chính là thời điểm hiện tại. Năm 2025 là một năm đất nước có những dấu ấn, thành tựu nổi bật trong suốt chiều dài lịch sử. Với riêng cá nhân tôi, năm 2025 này cũng là một năm có nhiều dấu ấn, niềm vui đáng nhớ. Chưa bao giờ tôi thấy tự hào về việc mình là con dân nước Việt đến thế.
Đại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) đã đi qua nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng và sưởi ấm con tim bao người. Không chỉ gói gọn trong biên giới, vùng lãnh thổ của Việt Nam mà sự kiện đã được mở rộng ra hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, nơi có phái bộ Việt Nam hoặc sứ quán Việt Nam đặt trụ sở.
Tại Đại sứ quán và Lãnh sự quán Việt Nam ở Canada, trong những ngày diễn ra sự kiện, tất cả mọi người đều không thể giấu được niềm hân hoan chào đón ngày Đại Lễ, niềm vui và tự hào khi đón tiếp các đoàn khách quốc tế và bà con Việt kiều tại nước sở tại đến chúc mừng.
Từ sâu thẳm trong trái tim mình, tôi đã nhìn thấy và cảm nhận được những ánh mắt, nụ cười hân hoan, hạnh phúc và tình yêu sâu đậm với đất nước của những bà con kiều bào xa quê. Tôi cũng cảm nhận được tấm lòng yêu quý và sự tôn trọng của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam – một đất nước sau 80 năm từ khi giành được độc lập từ tay thực dân Pháp đã khẳng định tên mình trên bản đồ thế giới, Chính phủ Việt Nam đã khẳng định được uy tín của mình trên chính trường quốc tế.
Sau ngày kỷ niệm đại lễ A80, mặc dù có những ý kiến phản biện trái chiều nhưng theo quan điểm của tôi những ý kiến đó là duy ý chí, thiếu tinh thần xây dựng tích cực, không mang thông điệp hòa giải, hòa hợp dân tộc. Họ mang tư tưởng cực đoan gây nghi kỵ và hiểu sai về ý nghĩa của ngày độc lập nhằm phục vụ cho mục đích đen tối của một nhóm người không vì một nước Việt Nam hùng cường và giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc.
Thiết nghĩ, bất cứ quốc gia và vùng lãnh thổ nào tồn tại trên thế giới này đều có những chính kiến trái chiều, người ủng hộ và người không ủng hộ. Đó là lẽ thường tình. Hy vọng rằng, những ai còn nghi kỵ về sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ trong sự nghiệp phát triển đất nước hãy nhìn thẳng vào sự thật để thấy rằng: Việt Nam - đất nước con người đã vượt lên chính mình, vượt qua những khó khăn trùng trùng điệp điệp để trưởng thành, để khẳng định mình, để các quốc gia, các cường quốc trên thế giới khâm phục. Đó là sự thật, một sự thật không thể bôi xóa, tẩy trắng.
Thủy chung - trọn nghĩa - vẹn tình là tinh thần xuyên suốt của con người và dân tộc Việt Nam. Chúng tôi không cần "đao to búa lớn", chúng tôi không cần "lời hứa xã giao" mang cái bắt tay chính trị làm hài lòng các nước khác mà chúng tôi sẽ làm, đã làm và khẳng định rằng không thế lực thù địch nào khuất phục được nhân dân, đất nước Việt Nam.
Trong sự kiện Đại lễ A80 tại Ottawa Canada, ngài đại sứ Phạm Vinh Quang mặc dù rất bận công việc xã giao với các đoàn khách nước ngoài và bà con kiều bào nhưng vẫn dành thời gian “tiếp đón” các em nhỏ, trong đó có cả những em bé tuổi chừng 3 tới 5 tuổi đến tham dự đại lễ. Ngài Đại sứ ngồi thấp nhất có thể, chụp hình lưu niệm cùng em bé đang cầm cờ Tổ quốc Việt Nam. Hành động rất nhỏ nhưng cực kỳ nhân văn và gây ấn tượng sâu sắc đến quan khách Canada, khách quốc tế và bà con kiều bào có mặt trong khán phòng.
Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc
Kiều bào Canada, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại Sơn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Canada tại Việt Nam, Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam
TGO
Nguồn Thương Gia : https://thuonggiaonline.vn/toi-tu-hao-ve-to-quoc-toi-viet-nam-post563595.html