Toàn bộ diện tích sản xuất của Hợp tác xã Nông nghiệp Trường Anh bị thiệt hại hoàn toàn sau cơn bão số 11.
Giữa vùng ven trung tâm, HTX Nông nghiệp Trường Anh (tổ dân phố Đà Quận, phường Thục Phán) từng là một trong những mô hình tiên phong của Cao Bằng trong phát triển nông nghiệp sạch gắn với du lịch trải nghiệm, hướng tới giá trị xanh và bền vững. Những năm qua, đơn vị tập trung đầu tư trang thiết bị, máy móc, công nghệ hiện đại, xây dựng các sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGap, Ocop, được nhiều khách ưa chuộng, đem lại thu nhập và việc làm cho nhiều lao động địa phương. Thế nhưng chỉ sau hai cơn bão số 10 và 11, cả một vùng nông trại từng rợp sắc hồng của hoa, xanh mướt của cây, giờ chỉ còn là một vùng hoang tàn, khung thép cong vênh, đổ rạp, nhựa phủ rách tả tơi bám đầy những xác cây khô héo, chậu trồng ngổn ngang.
Bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc HTX Nông nghiệp Trường Anh cho biết, nước dâng cao phá sạch mọi thứ bao nhiêu năm gây dựng, giờ trắng tay. Toàn bộ diện tích sản xuất chính của HTX là 5.500 m², sau cơn bão số 10 đã bị đổ sập khoảng 70%. Tiếp đó, ảnh hưởng của bão số 11, toàn bộ hệ thống nhà kính bị sập đổ, khu nhà kho, cây trồng bị cuốn trôi, hệ thống tưới tiêu, điện nước, vật tư, phân bón, máy móc thiết bị… hư hỏng hoàn toàn, tổng giá trị thiệt hại hơn 2,2 tỷ đồng.
Công sức tích lũy suốt nhiều năm coi như đổ sông đổ biển. Hướng mắt về phía đổ nát, bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc HTX, nghẹn giọng: Sau khi dồn toàn bộ vốn liếng để đầu tư, chúng tôi cũng không còn đủ sức để khôi phục sản xuất, nợ ngân hàng vẫn còn, mà vốn quay vòng thì cạn kiệt. Muốn trả mặt bằng dừng sản xuất cũng không đủ nhân lực để tháo dỡ, dọn dẹp. Giờ chúng tôi chỉ mong các cấp chính quyền, ngân hàng tạo điều kiện hỗ trợ về vốn vay ưu đãi, gia hạn nợ, giảm thuế, giãn thuế. Bây giờ điều cần nhất là nguồn lực.
Sau khi nước lũ rút, bùn đất phủ kín nhiều nhà dân và cơ sở kinh doanh tại phường Thục Phán.
Không riêng HTX Nông nghiệp Trường Anh, hàng loạt cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ buôn bán nhỏ lẻ cũng chịu cảnh tương tự. Quán cà phê Tộc ở khu phố đi bộ Kim Đồng, một điểm dừng quen thuộc của du khách cũng bị ngập sâu trong nước suốt nhiều ngày. Bàn ghế, thiết bị điện, vật dụng đều hư hỏng. Chị Chu Thị Thảo, chủ quán, chia sẻ: Nước tràn vào, chỉ kịp chạy người, không kịp dỡ đồ. Sau bão số 10, chúng tôi chưa kịp khắc phục thì bão số 11 lại ập đến, giờ chẳng còn gì. Hiện tại chúng tôi tạm dừng hoạt động kinh doanh tập trung khắc phục hậu quả nặng nề. Nhưng bùn sình trước và phía sau rất nhiều, cũng mong các lực lượng chức năng hỗ trợ sớm dọn dẹp để chúng tôi tiếp tục làm ăn, vực dậy sau bão.
Hai cơn bão lịch sử với mực nước lũ liên tiếp vượt đỉnh để lại những thiệt hại vô cùng nặng nề, hơn 7.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng do ngập sâu, sạt lở đất đá; hơn 5.000 ha lúa và hoa màu đang trong kỳ thu hoạch đã bị nhấn chìm, cuốn trôi trong nước lũ, mùa màng mất trắng, hoạt động sản xuất đình trệ, rất khó khăn để khôi phục. Khi vết thương cũ chưa lành, hàng trăm hộ sản xuất, kinh doanh phải gánh thêm những vết thương mới dồn dập. Nước đã rút, nhưng nhiều người vẫn còn bàng hoàng với những gì còn lại, chỉ là bùn đất, rác thải ùn ứ và những khoảng trống mất mát. Không ít người phải vay mượn để đầu tư, giờ chỉ còn trơ lại căn nhà ẩm mốc, hư hỏng, đồ đạc ngổn ngang.
Anh Trần Mạnh Hoàn, chủ Studio Cao Bằng Wedding House, đường Hoàng Văn Thụ, phường Thục Phán chia sẻ: Đúng là khó khăn chồng chất khó khăn. Toàn bộ nhà cửa, thiết bị máy ảnh, đèn chiếu sáng, đạo cụ trong studio của tôi bị hư hỏng hết. Hiện tạị tôi phải thông báo nghỉ studio vô thời hạn, hợp đồng với khách cũng phải tạm hoãn. Thật sự rất buồn, tranh thủ những ngày nắng lên để dọn dẹp, sửa chữa. Còn nước còn tát, mình phải bắt đầu lại, dù chậm hơn, nhưng còn nghề, còn niềm tin.
Hơn lúc nào hết, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thờ về vật chất, tinh thần và chính sách cho các HTX, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thời điểm này là vô cùng cần thiết, không chỉ giúp họ gượng dậy sau những thiệt hại nặng nề, mà còn trở thành động lực quan trọng để phục hồi, tái thiết sản xuất, ổn định sinh kế, tạo nền tảng cho phục hồi và phát triển kinh tế bền vững.
La Ngà - Kim Dung