Tôn vinh 100 năm nền báo chí cách mạng Việt Nam: 'Thép trong bút, lửa trong tim'

Tôn vinh 100 năm nền báo chí cách mạng Việt Nam: 'Thép trong bút, lửa trong tim'
5 giờ trướcBài gốc
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A Giải Báo chí Quốc gia cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: Trần Vương)
Tối 21/6, tại cung điền kinh Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Thép trong bút, lửa trong tim” và Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX năm 2024 long trọng diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, cơ quan báo chí và đông đảo nhà báo lão thành.
Sự kiện năm nay có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 95 năm thành lập Đảng và 75 năm Hội Nhà báo Việt Nam.
Dòng chảy lịch sử chưa từng ngừng nghỉ
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại buổi lễ. (Ảnh: Diệu Linh)
Cách đây tròn 100 năm, ngày 21/6/1925, Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra đời tại Quảng Châu (Trung Quốc), mở đầu cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ vài chục ấn bản đầu tiên do chính Người viết, in ấn và phát hành, đến nay, Việt Nam đã có một đội ngũ báo chí hùng hậu với hàng chục nghìn nhà báo trên khắp cả nước.
Chương trình nghệ thuật với chủ đề xuyên suốt “Thép trong bút, lửa trong tim” tái hiện sinh động hành trình vẻ vang ấy, không chỉ nói lên khí chất nghề nghiệp của người làm báo mà còn là biểu tượng của hành trình dấn thân, cống hiến, phụng sự dân tộc của báo chí cách mạng trong suốt thế kỷ qua.
Chương trình nghệ thuật đã khắc họa ba giai đoạn chính: Khởi nguồn ánh sáng, Kháng chiến - Kiến quốc - Vững bước niềm tin và Sắc bút thời đại, tái hiện sinh động chặng đường từ Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập tại Quảng Châu năm 1925, nơi khởi đầu cho báo chí cách mạng Việt Nam, đến một nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại như ngày nay.
Các lãnh đạo và toàn thể khán giả trong khán phòng tri ân hơn 500 nhà báo liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì đất nước. (Ảnh: Trần Hải)
Những phân cảnh xúc động về các nhà báo liệt sĩ, về người làm báo nơi chiến trường, trong ngục tù, và hành trình không ngơi nghỉ bên cạnh dân tộc qua các cuộc chiến tranh, kiến thiết, đổi mới và hội nhập, gợi nhắc sâu sắc về sứ mệnh thiêng liêng của nghề báo: kết nối lý tưởng và hiện thực, là “cầu nối” giữa Đảng với Nhân dân, giữa đất nước với thế giới.
“Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén”
Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời tri ân sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: Trần Vương)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định, khởi đầu từ tờ Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, báo chí cách mạng Việt Nam suốt 100 năm qua đã không ngừng phát triển, ngày càng lớn mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng. Trong hành trình ấy, báo chí luôn giữ vững vai trò là một vũ khí chính trị, văn hóa, tư tưởng sắc bén, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.
Thủ tướng nói: “Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù trong lao tù khổ sai ‘địa ngục trần gian’ của đế quốc, thực dân hay ở nơi chiến khu cách mạng đầy khó khăn, gian khổ, ở trên các chiến trường khốc liệt, hay trong những thời điểm khó khăn nhất của sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phòng chống đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ đầy hiểm nguy, báo chí cách mạng Việt Nam luôn khẳng định chân lý, chính nghĩa, tận tâm, tận tình, tận lực phục vụ, chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta”.
Với truyền thống vẻ vang, đội ngũ nhà báo hôm nay được kỳ vọng tiếp tục “tận tâm, tận lực, tận tình” trong hành trình mới. Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, lịch sử 100 năm vẻ vang của báo chí cách mạng là niềm tự hào lớn lao và là hành trình hiện thực hóa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người làm báo:“Báo chí là một mặt trận. Cán bộ báo chí là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Bài báo là tờ lịch cách mạng” và “Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà”.
Nền tảng niềm tin, khát vọng và trí tuệ
nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Diệu Linh)
Tại buổi lễ, nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia khẳng định: “Chúng ta có một nền báo chí cách mạng thật đặc biệt. Nó được khai sinh ở nước ngoài bởi một nhà yêu nước vĩ đại; được thẩm thấu vào trong nước, cùng đặt nền móng cho Cách mạng Việt Nam, đi theo Đảng từ ngày chưa thành lập Đảng; cùng nảy nở trong lòng dân; cùng phát triển tại rừng sâu, nơi chiến trường, trong nhà tù đế quốc; cùng chung sức chung lòng bảo vệ quê hương và cũng luôn luôn tự đổi mới mình để góp phần phát triển đất nước”.
Theo nhà báo Lê Quốc Minh, báo chí ngày nay “luôn mang hơi thở nóng hổi của thực tiễn”, phản ánh trung thực và sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời đóng vai trò phản biện và kiến tạo chính sách.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh kêu gọi đội ngũ người làm báo cần kiên định lý tưởng, vững chuyên môn, đổi mới tư duy, công nghệ và phương thức tác nghiệp, đồng thời nuôi dưỡng trái tim nhân ái.
Ông nhấn mạnh:“Biểu trưng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam nói lên rằng: Chúng ta có sao vàng trên ngòi bút. Nhiệm vụ của báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng là phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”.
Vinh danh những “ngòi bút” xuất sắc
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại buổi lễ. (Ảnh: Diệu Linh)
Suốt 19 năm qua, Giải Báo chí Quốc gia luôn được xem là giải thưởng nghề nghiệp cao quý nhất dành cho giới báo chí cả nước. Năm 2024, đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Giải tiếp tục khẳng định uy tín và sức hút khi thu hút gần 2.000 tác phẩm từ các cấp Hội và cơ quan báo chí trên cả nước.
Các tác phẩm dự thi đã thể hiện sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… với tinh thần trách nhiệm, chiều sâu thông tin và sức lan tỏa cao – đúng như định hướng xét chọn của Hội đồng Giải. Đặc biệt, năm nay lần đầu bổ sung hai thể loại mới là Báo chí đa phương tiện và Báo chí sáng tạo, phản ánh chuyển động tất yếu trong thời đại công nghệ số.
Với tinh thần trách nhiệm cao, quy trình chấm chọn công tâm và kỹ lưỡng, các hội đồng chuyên môn đã lựa chọn ra 128 tác phẩm xuất sắc nhất thuộc 13 loại hình báo chí để trao giải, gồm: 13 Giải A, 27 Giải B, 49 Giải C và 39 Giải Khuyến khích. Nhiều tác phẩm nổi bật bởi tính phản biện sắc bén, tinh thần dấn thân và chiều sâu nhân văn – từ điều tra tham nhũng, ô nhiễm, đến khơi dậy ký ức chiến tranh, văn hóa dân tộc, hay thể hiện bằng hình thức đa phương tiện mới mẻ, ứng dụng dữ liệu lớn và video tương tác.
Nhà báo Lê Quốc Minh nhận định, các tác phẩm xuất sắc có tính chân thực, tính chiến đấu cao, có sức lan tỏa, tác động tích cực tới công chúng. Đó là những tác phẩm có mồ hôi, nắng gió của người làm báo, là kết tinh sáng tạo và sự tận hiến vì công chúng, vì xã hội, vì đất nước.
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại buổi lễ. (Ảnh: Diệu Linh)
Với vai trò đặc biệt quan trọng trong hành trình phát triển đất nước, như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam cần tiếp tục là tiếng nói trung thực, khách quan, phản ánh đa chiều đời sống xã hội; dũng cảm đấu tranh với tiêu cực, lan tỏa điều tốt đẹp; đồng thời tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái truyền thông nhân văn, lành mạnh.
Tiếp nối truyền thống 100 năm vẻ vang, thời gian tới, báo chí cách mạng Việt Nam được tin tưởng và kỳ vọng vào việc phát huy bản lĩnh, đạo đức và trình độ chuyên môn, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Một số hình ảnh tại sự kiện:
Các lãnh đạo và toàn thể khán giả trong khán phòng tri ân hơn 500 nhà báo liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì đất nước. (Ảnh: Diệu Linh)
Vinh danh các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B. (Ảnh: Diệu Linh)
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn và nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia trao giải B có tác giả đạt giải. (Ảnh: Trần Vương)
Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trao giải cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đạt giải C. (Ảnh: Diệu Linh)
Diệu Linh
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/ton-vinh-100-nam-nen-bao-chi-cach-mang-viet-nam-thep-trong-but-lua-trong-tim-318568.html