Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.
Thưa các đồng chí trong Đoàn công tác của Trung ương,
Kính thưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí Lão thành cách mạng, thân nhân gia đình các đồng chí lãnh đạo tiền bối, gia đình có công với đất nước,
Thưa toàn thể đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng,
Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cao Bằng; thưa toàn thể các thầy giáo, cô giáo và các cháu học sinh.
Hôm nay, được gặp gỡ đồng bào và các cháu học sinh tại Sân vận động tỉnh Cao Bằng, trong tôi dâng lên một niềm xúc động rất sâu sắc. Đây không chỉ là một không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao của tỉnh, mà còn là một địa chỉ thiêng liêng của ký ức và niềm tin. Chính nơi này, mùa xuân năm 1961, Bác Hồ đã nói chuyện với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc trong tỉnh, gửi gắm niềm tin, căn dặn trách nhiệm và trao cho Cao Bằng một sứ mệnh rất lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Thời gian vừa qua, do lũ lụt gây thiệt hại nặng nề, sân vận động bị hư hỏng nhiều hạng mục, nhưng tỉnh đã khẩn trương khắc phục, chỉnh trang, phục dựng để vừa bảo đảm an toàn, vừa gìn giữ một không gian lịch sử gắn bó với đời sống tinh thần của nhiều thế hệ người dân Cao Bằng và của đất nước. Cách làm ấy thể hiện sự trân trọng quá khứ, trách nhiệm với hiện tại và tầm nhìn cho tương lai.
Thưa đồng bào, đồng chí!
Hôm nay, trong không khí rộn ràng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, hướng tới 65 năm Ngày Bác trở lại thăm Cao Bằng, được đứng tại nơi này để gặp gỡ đồng bào, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí Lão thành cách mạng, người có công, người có uy tín, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, tôi càng cảm nhận rõ mạch nguồn lịch sử vẫn đang chảy liên tục, sống động trong từng bản làng, từng mái trường, từng con người ở nơi đây.
Nhắc tới ngày 28/1/1941, chúng ta không chỉ nhắc tới một mốc thời gian lịch sử. Đó là ngày sau 30 năm tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc để trực tiếp lãnh đạo cách mạng và Cao Bằng là nơi đã chứng kiến, đồng hành với sự lựa chọn lịch sử ấy. Nơi Bác đã dựa vào nhân dân xây dựng căn cứ địa cách mạng, từ đó, ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh lan tỏa, dẫn dắt cả dân tộc đi tới độc lập, thống nhất và xây dựng, phát triển đất nước.
Nhưng điều làm nên chiều sâu của ký ức Cao Bằng, điều khiến chúng ta càng tri ân, càng xúc động, chính là tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong những ngày đầu Người về nước, trên con đường hoạt động cách mạng đầy hiểm nguy. Đồng bào các dân tộc Cao Bằng đã che chở, đùm bọc, giúp đỡ Bác bằng tấm lòng son sắt: từ cơ sở cách mạng, từ đường đi, nắm gạo, bát cơm, ngụm nước, đến hàng rào bảo vệ, để Bác có đủ điều kiện, sức bền mà xây dựng căn cứ địa, mở ra bước ngoặt cho vận mệnh dân tộc.
Hôm nay, đứng trước đồng bào các dân tộc Cao Bằng, tôi xin được một lần nữa khẳng định rằng: Đảng và Nhà nước mãi mãi ghi sâu công lao, tình nghĩa, sự hy sinh thầm lặng mà vô cùng lớn lao của đồng bào các dân tộc Cao Bằng đối với Đảng, với Bác Hồ, với cách mạng Việt Nam. Đó là tài sản tinh thần vô giá, là nền móng của thế trận lòng dân, là nguồn sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách, khó khăn để tiến lên vững bước.
Tổng Bí thư Tô Lâm với đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng.
Thưa đồng bào, đồng chí!
Bác Hồ về nước là để lo việc nước, nhưng trước hết cũng là lo cho dân. Đảng ta ra đời, chiến đấu, trưởng thành cũng vì một lẽ giản dị: tất cả vì nhân dân. Cho nên, bước vào giai đoạn phát triển mới, điều quan trọng nhất mà mỗi chúng ta luôn ghi nhớ là mọi chủ trương, mọi chính sách của Đảng, Nhà nước đều phải vì nhân dân, do nhân dân và được nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm; việc gì chưa làm cho dân tin, cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn thì phải tiếp tục suy nghĩ, điều chỉnh và hoàn thiện.
Đảng và Nhà nước luôn trăn trở khi đời sống, bộ mặt đồng bào vùng cao, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc còn có nhiều khó khăn. Điều kiện tiếp cận y tế, giáo dục, hạ tầng, sinh kế, nơi ở ở không ít nơi vẫn chưa theo kịp đồng bằng, miền xuôi. Những khoảng cách ấy, dù là về thu nhập, về dịch vụ công hay về cơ hội phát triển, đều là điều Đảng, Nhà nước không thể yên lòng, cảm thấy chưa tròn trách nhiệm với Nhân dân.
Chính vì vậy, Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cả hệ thống chính trị đã và đang, sẽ tiếp tục triển khai những chủ trương, chính sách rất cụ thể, rất thiết thực với bà con. Tiếp tục xây dựng, hoàn thành 248 trường liên cấp cho các xã biên giới để con em đồng bào được học gần nhà, được học đủ bậc. Thực hiện chủ trương miễn học phí, mở rộng và bảo đảm quyền bảo hiểm y tế để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe kịp thời. Đẩy mạnh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát để bà con có nơi ở an toàn, ổn định, và kiên trì tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau trong phát triển.
Cao Bằng là vùng cội nguồn của cách mạng, vùng biên cương của Tổ quốc. Biên giới không chỉ là tuyến phòng thủ mà còn là không gian phát triển, là nơi thể hiện rõ sức mạnh của lòng dân. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng là hết sức quan trọng, vừa là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, vừa là chỗ dựa tinh thần của bà con.
Chúng tôi cũng rất phấn khởi sáng nay khi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, được báo cáo rằng các mặt công tác về an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đã được cải thiện một cách rất cơ bản. Chúng ta đã hoàn thành gần 20.000 căn nhà cho những người chưa có nhà ở; hiện nay chỉ còn khoảng 600 gia đình nữa. Quyết tâm của tỉnh là trong 6 tháng đầu năm sẽ lo đủ chỗ ở cho bà con, cho những người khó khăn
Hiện nay đã xây dựng, đang xây dựng 10 trường trong tổng số 21 trường ở các xã biên giới và sẽ tiếp tục động thổ ngay trong ngày hôm nay, hoàn thành sớm 21 trường để các cháu ổn định học tập ngay trong năm học tới. Đồng thời, tiếp tục củng cố, phát triển các vùng đồng bào dân tộc không ở biên giới nhưng còn nhiều khó khăn, để các cháu cũng được hưởng điều kiện học tập bình đẳng như nhau trong phạm vi toàn tỉnh, toàn quốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Tri ân không chỉ là nhắc lại quá khứ mà phải biến tình cảm thành hành động. Tri ân đối với đồng bào các dân tộc Cao Bằng phải là quyết tâm làm sao để cuộc sống bà con ấm no hơn, thuận lợi hơn, vui hơn, bền vững hơn; làm sao để các em Cao Bằng có điều kiện học tập, lập nghiệp, cống hiến; để người dân yên tâm bám đất, bám làng, bám bản, bám biên giới, phát triển kinh tế và giữ vững chủ quyền.
Sinh thời, Bác Hồ căn dặn Cao Bằng chí ít cũng phải phấn đấu để Cao Bằng là tỉnh tốt, tốt nhất, Cao Bằng vượt mức, không ai bằng. Câu nói ấy vừa là lời nhắc nhở, vừa là niềm tin, vừa là kỳ vọng cao. Không chỉ cao của núi rừng hùng vĩ, mà phải cao ở ý chí tự lực, cao ở đoàn kết, cao ở niềm tin của nhân dân và cao ở chất lượng cuộc sống để mọi người dân gắn bó lâu dài với quê hương biên giới.
Thưa đồng bào, đồng chí!
Trong giai đoạn tới, tôi mong muốn và tin tưởng rằng Trung ương, tỉnh và đồng bào các dân tộc sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng đưa Cao Bằng tiến lên vững chắc. Mỗi chủ trương của Trung ương phải hướng tới tháo gỡ điểm nghẽn cho vùng cao, vùng biên; mỗi quyết sách của tỉnh phải đi sát đời sống, sát nhu cầu của bà con Nhân dân; và mỗi bản làng, mỗi gia đình, mỗi người dân bằng ý chí và bàn tay lao động sẽ là chủ thể làm nên sự thay đổi.
Tinh thần chung, tinh thần chung sức đồng lòng ấy cần tập trung vào những việc rất cụ thể, rất gần dân:
Một là, chăm lo sinh kế bền vững, giúp bà con có việc làm, có thu nhập, có thị trường tiêu thụ; gắn sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng, với liên kết hợp tác, với kinh tế cửa khẩu, với dịch vụ du lịch phù hợp điều kiện địa phương.
Thứ hai, giáo dục và y tế đi trước một bước; triển khai hiệu quả xây dựng trường liên cấp cho các xã biên giới, thực hiện miễn học phí, bảo đảm bảo hiểm y tế cho người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa.
Thứ ba, an cư để lạc nghiệp; đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát, nâng cao chất lượng nhà ở, kiên trì mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
Thứ tư, hạ tầng và kết nối: đường đến bản, điện đến nhà, nước sạch đến từng hộ, cùng với hạ tầng số phù hợp để vùng cao không đứng ngoài nhịp phát triển mới của đất nước.
Thứ năm, giữ vững biên cương, xây dựng lòng dân; phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản; củng cố khối đại đoàn kết, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội để biên giới vừa vững chắc, vừa là không gian phát triển hòa bình, hợp tác, hữu nghị.
Tôi xin nhấn mạnh, mọi việc triển khai phải lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy mức cải thiện đời sống của nhân dân làm mục tiêu, với niềm tin của nhân dân làm nền tảng. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt: vì dân mà làm, dựa vào dân mà làm, làm đến nơi đến chốn để dân được thụ hưởng.
Thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, tôi muốn dành một tình cảm đặc biệt cho những người đang giữ lửa nơi mái trường, nhất là ở vùng cao, vùng khó khăn. Các thầy cô giáo đang làm một công việc thầm lặng nhưng vô cùng lớn lao, bồi dưỡng tri thức, nhân cách, ý thức kỷ luật và trách nhiệm công dân cho thế hệ mai sau. Có thể nói, các thầy cô là những con người cao quý, làm công việc vẻ vang.
Các em học sinh hãy chăm chỉ học tập, rèn luyện bền bỉ, nuôi dưỡng khát vọng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần cống hiến. Học để biết, học để làm người, học để sau này góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Mỗi thế hệ chỉ đi được một đoạn đường, nhưng đoạn đường ấy phải đủ vững để thế hệ mai sau đi tiếp, xa hơn.
Thưa đồng bào, đồng chí!
Chặng đường phía trước còn nhiều việc lớn, việc khó, nhưng với truyền thống cách mạng vẻ vang, với tinh thần đoàn kết và niềm tin là sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc, tôi tin tưởng chắc chắn Cao Bằng sẽ cùng cả nước vững bước đi lên trên con đường phát triển, đóng góp xứng đáng vào tương lai của dân tộc Việt Nam.
Một lần nữa, xin bày tỏ lòng tri ân sâu nặng đối với đồng bào các dân tộc Cao Bằng, những người đã từng nâng đỡ bước chân Bác trở về với Tổ quốc, và hôm nay tiếp tục nâng đỡ niềm tin của Đảng trong lòng dân. Mong đồng bào, đồng chí, các thầy cô giáo, các em học sinh tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm đưa Cao Bằng vươn lên mạnh mẽ, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Chúc đồng bào, đồng chí, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh sức khỏe, bình an và nhiều thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!