Trong ngày tổng duyệt 27/4 cho Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các trục đường chính của hoạt động diễu binh, diễu hành đã sớm phủ kín bởi hàng nghìn người dân, nhiều người thậm chí có mặt từ đêm hôm trước để tìm được vị trí đẹp. Ngay từ nửa đêm, bầu không khí rộn ràng và hân hoan đã lan tỏa khắp các tuyến đường trung tâm TP.HCM.
Ngay từ đêm 26/4, hàng nhìn người dân đã tập trung tại các tuyến đường có diễu binh, diễu hành để chờ đợi với tâm trạng háo hức. Ảnh: Ở đâu cũng chụp.
Dọc theo những con đường, dòng người đông đảo vẫy cao lá cờ Tổ quốc, hát vang những ca khúc ngợi ca Tổ quốc trong lúc chờ đón các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Đây chính là dịp để người dân Việt Nam thể hiện lòng yêu nước và sự tri ân tới những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, mỗi tiếng hát vang vọng giữa lòng thành phố, mỗi lời hô vang "Việt Nam muôn năm" như những nhịp đập mạnh mẽ khẳng định sức mạnh đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.
Những khúc hát được ngân vang khiến buổi tổng duyệt càng trở nên ý nghĩa. Nguồn: Hiep Le Duc.
Đúng 6h30 sáng, mở đầu buổi tổng duyệt là màn biểu diễn của các chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội. Khối diễu hành đầu tiên tiến qua Hội trường Thống Nhất, rẽ vào đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi di chuyển về đường Lê Lợi.
7h sáng, 21 loạt đại bác được khai hỏa từ bến Bạch Đằng, tạo nên khoảnh khắc đầy thiêng liêng. Theo chia sẻ của nhiều người dân có mặt tại đây, cụ Trần Văn Thanh (cựu chiến binh từ Nghệ An) khiến ai cũng xúc động khi đã vượt hơn 1.300km bằng xe máy để kịp vào TP.HCM chứng kiến lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Dù vừa trải qua hành trình dài, cụ Thanh vẫn tràn đầy năng lượng, ghé thăm và chụp ảnh lưu niệm tại khu vực trận địa pháo.
Hình ảnh người cựu binh mặc bộ quân phục cũ, điều khiển chiếc xe máy đã nhuốm màu thời gian, với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió suốt hành trình xuyên Việt đã chạm đến trái tim của hàng chục triệu người, truyền cảm hứng yêu nước mãnh liệt đến thế hệ trẻ.
Tiếng pháo vang vọng tại trận địa bến Bạch Đằng như gợi nhắc về một lịch sử đầy thiêng liêng. Nguồn: Ở đâu cũng chụp.
Cụ Thanh (cựu chiến binh từ Nghệ An) đã đến TP.HCM sau hành trình 10 ngày vượt qua hơn 1300 cây số bằng xe máy. Ảnh: Hà Nội 24h.
Bên cạnh cụ Thanh, cậu bạn Gen Z Đào Quang Hà (24 tuổi, quê Thái Bình) cũng đã kịp hoàn thành chuyến đạp xe xuyên Việt vào TP.HCM để tham dự đại lễ. Quang Hà có mặt từ sớm, hòa mình vào dòng người háo hức, chăm chú dõi theo từng đoàn diễu binh diễu hành với ánh mắt lấp lánh tự hào.
Chàng trai đạp xe xuyên Việt cũng đã đến kịp lúc buổi tổng duyệt. Nguồn: @nguyn.summer.
Tại tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, khi đoàn diễu binh đi qua, hình ảnh một bác tài xế xe công nghệ lớn tuổi có mặt từ 3h sáng, liên tục hỏi thăm người trẻ về tình hình các khối diễu binh, diễu hành cũng lan tỏa mạnh mẽ trên MXH. Cứ ngỡ bác tài chỉ muốn bắt trọn khoảnh khắc ấn tượng của các khối chiến sĩ, thế nhưng khi có đoàn đi qua, bác lại nhanh chóng lấy điện thoại để gọi về cho bác gái ở nhà. Tài khoản Tuấn Ngọc Nguyễn Lê chia sẻ thêm, do vợ bác gái ở quê không thể xem diễu binh, diễu hành, nên bác tài đã không ngại thời gian, ra tận nơi để gọi cho vợ nhằm chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của buổi tổng duyệt.
Ảnh: Tuan Ngoc Nguyen Le.
Đến 8h10, lực lượng không quân bay qua lễ đài, thực hiện màn thả đạn nhiễu rực sáng trên bầu trời, khiến hàng nghìn người dân hai bên đường reo hò thích thú, đồng loạt giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc khó quên. Ngay sau màn biểu diễn của không quân, các khối lực lượng vũ trang lần lượt diễu qua lễ đài trong tiếng cổ vũ vang dội.
Sắc đỏ của người dân hòa với màu xanh của quân phục đã tao nên nhiều khoảnh khắc thật đẹp trong buổi lễ tổng duyệt. Ảnh: Hiep Le Duc.
Hôm nay, những hình ảnh được chụp từ trên cao ghi lại khoảnh khắc đoàn diễu binh đi giữa biển cờ đỏ rực rỡ của người dân hai bên đường, càng làm tăng thêm cảm xúc tự hào.
Những góc máy "tuyệt đối điện ảnh" đã được ghi lại, khiến ai cũng háo hức đón chờ ngày diễn ra lễ kỷ niệm chính thức. Ảnh: Quỷ Cốc Tử.
Các thành viên đội diễu binh, diễu hành được nhân dân nồng nhiệt chào đón. Ảnh: Duy Anh/ TPO.