Tổng hợp luyện diễu binh lần 2: Sức mạnh quân dân hội tụ

Tổng hợp luyện diễu binh lần 2: Sức mạnh quân dân hội tụ
11 giờ trướcBài gốc
Hà Nội, ngày 24/8, trong ngày Chủ nhật đặc biệt, Thủ đô Hà Nội sôi động với buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng đông đảo quần chúng tham gia, tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm, vừa náo nức như ngày hội lớn.
Từ chiều, nhiều người dân đã tranh thủ có mặt rất sớm dọc các tuyến phố trung tâm để giữ chỗ đẹp, mang theo nước uống, bánh mì, cơm nắm… chờ xem màn hợp luyện hiếm có.
Quốc ca vang vọng, tiếp thêm khí thế cho giờ phút thiêng liêng.
Những gia đình đi cả ba thế hệ, những nhóm bạn trẻ cùng khoác vai nhau rợp cờ đỏ sao vàng đã tạo nên khung cảnh sôi nổi, chan hòa tình yêu Tổ quốc.
Trên tuyến đường Thanh Niên, khối khí tài với nhiều phương tiện cơ giới, xe đặc chủng đồng loạt xuất hiện, gây ấn tượng mạnh với người dân đứng kín hai bên đường. Tiếng động cơ hòa cùng tiếng vỗ tay reo hò, cổ vũ tạo nên khung cảnh hào hùng, phấn khởi.
Khối khí tài hiện đại, biểu tượng sức mạnh bảo vệ Tổ quốc
Tình quân và dân gắn bó qua những nụ cười trong buổi hợp luyện
Đến buổi tối, dưới ánh đèn rực rỡ và cờ hoa rợp trời, tuyến phố Lê Duẩn trở thành tâm điểm khi các khối thuộc Công an nhân dân lần lượt đi qua.
Các khối thuộc Công an nhân dân bước đều hùng dũng trong buổi hợp luyện
Hàng ngũ thẳng tắp, bước đều mạnh mẽ, tiếng hô dõng dạc của từng khối vang vọng giữa không gian đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người dân đứng kín hai bên đường.
Bước chân đều tăm tắp, khẳng định sức mạnh và kỷ luật thép
Hình ảnh những chiến sĩ công an trong sắc phục chỉnh tề, toát lên tinh thần kỷ luật, kiên cường, khẳng định sức mạnh và niềm tin vững chắc nơi lực lượng bảo vệ bình yên Tổ quốc.
Cô Phùng Thu Hằng (quận Long Biên, Hà Nội) cùng gia đình và hàng xóm đã có mặt từ chiều để theo dõi. Cả đoàn gửi xe máy rồi đi bộ vào trung tâm, mong tìm được vị trí đẹp để tận mắt chứng kiến không khí diễu binh, diễu hành.
Ba thế hệ gia đình cô Phùng Thu Hằng tự hào dõi theo từng khối diễu hành
“Cả nhà ai cũng thấy phấn khởi, vui vẻ. Không khí đất nước trong thời khắc này thật hào hùng, trang nghiêm mà cũng gần gũi, thân thương. Ấn tượng nhất với chúng tôi là những đoàn diễu binh bước đều nghiêm trang, hoành tráng, khiến cả tuyến phố rộn rã tiếng reo hò, cổ vũ,” cô Hằng chia sẻ.
Theo cô, ngày Quốc khánh 2/9 chính là ngày hội lớn của non sông, là dịp để thế hệ trẻ thêm trân trọng giá trị độc lập, tự do mà cha ông đã hy sinh để giành lại. “Chắc chắn ngày chính thức, gia đình tôi sẽ lại có mặt từ sớm để xem. Chúng tôi mong rằng tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc này sẽ được truyền lại mãi cho các thế hệ sau.”
Không chỉ là màn trình diễn sức mạnh, buổi hợp luyện còn khơi dậy tình cảm tự hào trong nhân dân. Dọc hai bên đường, tiếng vỗ tay, tiếng hô vang xen lẫn những khúc ca quen thuộc như “Nối vòng tay lớn”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” vang lên, tiếp thêm sức mạnh cho từng khối diễu hành.
Hào khí lan tỏa, tiếng hò reo hòa cùng nhịp bước diễu binh
Lực lượng công an, cảnh sát giao thông, dân phòng cũng hiện diện ở khắp nơi để hướng dẫn, phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn. Các đội y tế, tình nguyện viên luôn sẵn sàng hỗ trợ, khiến không khí thêm phần trọn vẹn.
Buổi hợp luyện lần thứ hai không chỉ kiểm tra, hoàn thiện đội hình đội ngũ mà còn tạo nên “lễ hội sớm” của lòng dân. Trong niềm tự hào, người dân Thủ đô càng mong chờ thời khắc lịch sử - ngày Quốc khánh 2/9,khi cuộc diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Việt Đức - Mạnh Hưng
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/tong-hop-luyen-dieu-binh-lan-2-suc-manh-quan-dan-hoi-tu-10384517.html