Nhà giáo, Nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Mai, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy thơ ca Đất Việt trao giải đặc biệt và 3 giải Nhất cho các nhà thơ đạt giải
Cảm nhận tập thơ “Bác Hồ trong trái tim tôi”, nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Mai - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy thơ ca Đất Việt cho biết: Tập thơ “Bác Hồ trong trái tim tôi” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành, có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc nhân kỉ niệm 135 năm ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2025). Là một công trình thi ca mang đậm dấu ấn tinh thần của gần hai trăm nhà thơ chuyên và không chuyên, được biên soạn qua cuộc thi sáng tác thơ do Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Thơ ca Đất Việt tổ chức tháng 5/2025. Đây không chỉ là lời ca tụng công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Cha già dân tộc, mà tập thơ còn là một minh chứng sống động cho sức sống của thơ ca yêu nước, nơi cảm xúc lắng sâu gặp gỡ ngôn từ đẹp để nâng niu, gìn giữ và lan tỏa những giá trị thiêng liêng và là sự cộng hưởng sâu sắc từ những trái tim yêu nước, kính yêu Bác Hồ vĩ đại trải dài trên khắp mọi miền quê hương.
Trao giải đặc biệt cho tiết mục biểu diễn văn nghệ của Câu lạc bộ Dòng máu lạc hồng
Các bài thơ viết về Bác trong tuyển tập là một "hợp xướng cảm xúc" đa tầng, đa sắc. Có bài trang trọng như bản hùng ca, có bài là lời tự sự thiết tha, có bài là khúc hát dân gian mộc mạc, có bài lại đậm chất thiếu nhi trong sáng. Người hiện lên vừa là “vầng dương”, vừa là “ông tiên”, là “bác nông dân”, là “trái tim Việt Nam”.
Rất nhiều bài thơ bày tỏ nỗi tiếc thương, niềm tự hào, sự ngưỡng mộ bằng lời thơ tự nhiên như đang thì thầm với Bác. Những câu chuyện về hành trình cách mạng, đời sống giản dị, tình yêu thương của Người dành cho nhân dân, đặc biệt là thiếu nhi, đều được khắc họa đậm nét.
Ban giám khảo cuộc thi
Hàng trăm bài thơ trong tập “Bác Hồ trong trái tim tôi” là hàng trăm trái tim đồng vọng cùng một tình cảm lớn: kính yêu, ngưỡng mộ, tự hào, gần gũi, tiếc thương vô hạn và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hình ảnh Bác hiện lên trong thơ như ánh sáng dẫn đường vừa gần, vừa xa - vừa như người thân thiết trong gia đình. Hình tượng Người không chỉ là hình ảnh lịch sử mà còn là biểu tượng vĩnh hằng của đạo lý, nhân cách và lý tưởng sống cao đẹp của người Việt Nam. Hình tượng Người không chỉ là hình ảnh lịch sử mà còn là biểu tượng vĩnh hằng của đạo lý, nhân cách và lý tưởng sống Việt Nam.
Cùng với việc ra mắt tập thơ, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy thơ ca Đất Viết đã trao thưởng cho các tác giả đạt giải. Giải đặc biệt thuộc về 1 tập thơ của tác giả Văn Diên; 3 giải nhất có lời bình của PGS. TS. Bùi Minh Trí và 8 giải Nhì; 12 giải Ba và 20 giải khuyến khích. Thể loại âm nhạc, ca khúc có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 03 giải Ba và 5 giải khuyến khích.
Các đại biểu tại lễ trao giải
Bên cạnh đó, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy thơ ca Đất Viết còn tổ chức công bố quyết định Thành lập Câu lạc bộ “Dòng máu lạc hồng”; tổ chức thành công Liên hoan nghệ thuật lần thứ III với chủ đề “Giai điệu quê hương - tình ca dâng Bác với các giải thưởng bao gồm: 1 giải đặc biệt, 5 giải xuất sắc, 14 giải Vàng và 8 giải Bạc.
Phụng Thiên