Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề 'Những câu chuyện về Bác Hồ'

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề 'Những câu chuyện về Bác Hồ'
2 giờ trướcBài gốc
Sự kiện mang nhiều ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Người - Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), đáp lại tâm nguyện của nhiều thế hệ được ấp ủ qua nhiều thập niên.
Buổi sinh hoạt có sự tham dự của toàn thể đảng viên hai Chi bộ cùng đông đảo quần chúng cảm tình Đảng. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ và tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc nhằm quán triệt các nghị quyết quan trọng trước và sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, đặc biệt là bốn Nghị quyết chiến lược (các Nghị quyết số 57, 59, 66, 68) của Bộ Chính trị sẽ cùng tạo nên một chỉnh thể thống nhất về tư duy và hành động chiến lược cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Chi bộ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, đã chia sẻ những câu chuyện đặc biệt về Bác Hồ, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự.
Câu chuyện thứ nhất về bức tượng bán thân của Bác Hồ ở nhà tù Côn Đảo những năm 1940 - minh chứng điển hình cho những giá trị tốt đẹp nhất, ngời sáng nhất trong chốn ngục tù tối tăm.
Câu chuyện thứ hai được Bí thư Chi bộ, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng chia sẻ trong bối cảnh đặc biệt: Ngày 29/5 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Shangri-La, với thông điệp "lòng tin chiến lược".
Để xây dựng được lòng tin, cần có nền tảng chính là luôn giữ chữ tín và những lời hứa được thể hiện thông qua câu chuyện Bác Hồ giữ lời hứa mua một chiếc vòng bạc cho em bé gái ở Pác Bó. Bác đã từng nói: "Cháu nó nhờ mua tức là nó thích lắm, mình là người lớn đã hứa thì phải làm được, đó là 'chữ tín'. Chúng ta cần phải giữ trọn niềm tin với mọi người".
Về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, đồng chí Bí thư, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng cho biết, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã có bài viết trên Báo Nhân dân số 2024, ngày 1/10/1959 với nhan đề “Chúc mùng Trung Quốc, cảm ơn Trung Quốc, học tập Trung Quốc” nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày Quốc khánh của Trung Quốc với bút danh Trần Lực.
Bài viết nói lên sự vui mừng của nhân dân Việt Nam trước những thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Trung Quốc. Câu nói này vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh mới khi hai nước đang chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc, có ý nghĩa chiến lược.
Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Phó Bí thư Chi bộ, cũng đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về ý nghĩa lịch sử của vùng đất Quảng Châu trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. Đồng chí đã kể những câu chuyện về thời kỳ Nguyễn Ái Quốc dừng chân tại Quảng Châu giai đoạn 1924-1927.
“Thật may mắn cho các đảng viên chúng ta khi được sinh sống và học tập tại Quảng Châu - nơi gắn liền với chặng đường bước ngoặt trong sự nghiệp cách mạng của Người, nơi đã từng đón nhận rất nhiều lứa thanh niên yêu nước Việt Nam sang học tập và rèn luyện", đồng chí Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.
Tiếp nối chương trình, đảng viên Chi bộ Lưu học sinh Hoàng Thị Ngọc Minh đã có phần chia sẻ sâu sắc về những câu chuyện của "Người đi tìm hình của nước" trong hành trình từ những ngày đầu ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi Người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử năm 1945.
Mở đầu phần chia sẻ bằng việc cùng toàn thể đảng viên lắng nghe lại giọng đọc lịch sử của Bác với bản Tuyên ngôn Độc lập, trích dẫn những vần thơ bất hủ của nhà thơ Chế Lan Viên: "Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi...", đồng chí Hoàng Thị Ngọc Minh đã ôn lại kỷ niệm tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khoảnh khắc mang tính bước ngoặt: Khi mới 13 tuổi, lần đầu tiên Người được đọc ba chữ "Tự do - Bình đẳng - Bác ái", từ đó nung nấu quyết tâm ra nước ngoài để đến được nền văn minh Pháp, tìm con đường giải phóng dân tộc.
Đại diện cho quần chúng cảm tình Đảng, bạn Nguyễn Ngọc Diệp, sinh viên Việt Nam tại Quảng Châu, đã tham gia buổi sinh hoạt với ca khúc đầy nhiệt huyết "Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ", thể hiện tinh thần và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.
Buổi sinh hoạt chuyên đề khép lại trong không khí trang nghiêm, ấm áp và tràn đầy cảm hứng. Hình ảnh Bác Hồ qua từng câu chuyện – từ bức tượng bán thân được gìn giữ bằng cả máu và nước mắt nơi địa ngục trần gian Côn Đảo, đến chiếc vòng bạc nhỏ bé thấm đẫm bài học về chữ "tín" – đã thực sự in sâu vào trái tim mỗi đảng viên cũng như người tham dự.
Với những đảng viên trẻ và du học sinh Việt Nam tại Quảng Châu, Bác không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, mà còn là tấm gương sáng ngời về nhân cách, đạo đức và niềm tin son sắt vào tương lai đất nước.
Dù ở nơi xa xứ, thế hệ trẻ hôm nay vẫn luôn mang trong tim hình ảnh Người – như ngọn hải đăng soi đường, như lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm với quê hương.
Những bài học từ Bác chính là hành trang quý báu để mỗi người con đất Việt nơi xa xứ tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết chiến lược của Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu mà Bác đã trọn đời vun đắp cho các thế hệ mai sau.
(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu)
Huyền Châu
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/tong-lanh-su-quan-viet-nam-tai-quang-chau-to-chuc-sinh-hoat-chuyen-de-voi-chu-de-nhung-cau-chuyen-ve-bac-ho-400553.html