Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS
“Tôi xin chân thành cảm ơn những người lính Triều Tiên dũng cảm — những người đã tham gia chiến đấu tại khu vực Kursk — và tưởng niệm các anh hùng đã ngã xuống” - Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ trong bức điện gửi tới Triều Tiên nhân dịp khai trương Tổ hợp Tưởng niệm và bảo tàng tưởng niệm chiến công trong các chiến dịch quân sự ở nước ngoài tại Thủ đô Bình Nhưỡng.
Trong bức điện, ông chủ điện Kremlin nhấn mạnh, trong quá trình chiến đấu sát cánh cùng các đồng đội Nga, các binh sĩ và sĩ quan Triều Tiên đã thể hiện “lòng dũng cảm phi thường và sự hy sinh thực sự, ghi dấu bằng vinh quang không phai mờ”.
Theo Tổng thống Nga, những chiến công này sẽ “mãi mãi ở trong trái tim của mỗi công dân Nga”.
Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh, công trình tưởng niệm mới khánh thành sẽ trở thành “biểu tượng rõ nét cho tình hữu nghị và sự đoàn kết giữa nhân dân hai nước”.
Ngoài ra, Tổng thống Vladimir Putin cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng tất cả những người tham gia triển khai dự án quy mô lớn này trong thời gian ngắn, để khánh thành trùng với dịp kỷ niệm Nga giải phóng khu vực Kursk.
Trước đó, vào tháng 8-2024, các lực lượng Ukraine đã bất ngờ tấn công vào vùng Kursk của Nga và nắm quyền kiểm soát một phần khu vực này.
Đây là lần đầu tiên lãnh thổ Nga bị một lực lượng nước ngoài kiểm soát kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ II.
Sau nhiều tháng giao tranh, đến tháng 3-2025, quân đội Nga cơ bản đã tái kiểm soát phần lớn các khu vực bị chiếm đóng.
(theo TASS, RT, The Guardian)
Nguyễn Thúc Hoàng Linh