Trong bài phát biểu tại WEF Davos, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu rõ: "G7 không nên là một nhóm đối đầu với BRICS”, cho rằng xu hướng chia rẽ các cực kinh tế, chính trị lớn sẽ làm suy yếu hiệu quả của các cơ chế điều phối toàn cầu. Nhà lãnh đạo Pháp cũng cảnh báo việc để các nhóm quốc gia định vị nhau theo hướng đối đầu sẽ khiến trật tự quốc tế dựa trên luật lệ bị bào mòn.
Tổng thống Macron nhấn mạnh, Pháp vừa tiếp nhận nhiệm vụ Chủ tịch G7 hồi đầu tháng 1, mong muốn thúc đẩy nhóm trở thành diễn đàn của đối thoại thẳng thắn, hướng tới phối hợp giải quyết những vấn đề lớn như bất cân đối kinh tế, thương mại, phát triển bền vững và ổn định chuỗi cung ứng. Theo ông, mục tiêu là xây dựng cầu nối và mở rộng hợp tác với các nền kinh tế mới nổi, bao gồm các nước BRICS và Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu (G20).
"Chiến tranh thương mại, sự leo thang của chủ nghĩa bảo hộ và các cuộc chạy đua sản xuất quá mức sẽ chỉ dẫn tới thua thiệt. Đó là lý do vì sao việc xóa bỏ sự mất cân đối kinh tế toàn cầu là ưu tiên then chốt của chúng tôi”, nhà lãnh đạo Pháp khẳng định.
G7 hiện gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Canada và Nhật Bản. Trong khi đó, được thành lập năm 2006, BRICS là một tổ chức liên chính phủ gồm các quốc gia hiện chiếm hơn 1/4 nền kinh tế toàn cầu và gần 1/2 dân số thế giới. Hiện nay, khối này có 10 thành viên gồm Brazil, Trung Quốc, Ai Cập, Ethiopia, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Nga, Nam Phi và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).
Được biết, hồi đầu tháng này, nhà lãnh đạo Pháp cũng bày tỏ quan điểm tương tự trong bài phát biểu thường niên trước các đại sứ Pháp: “G7 không nên là một câu lạc bộ đối đầu Trung Quốc hay chống BRICS”.
Reuters dẫn lời một số chuyên gia nhận định, việc nhấn mạnh G7 không nên chống lại BRICS hay Trung Quốc giúp Paris giữ được không gian đối thoại với cả hai phía. Điều này đặc biệt quan trọng khi vào tháng 2 tới, Pháp sẽ có cho chuyến thăm Ấn Độ – quốc gia giữ ghế Chủ tịch luân phiên BRICS năm 2026. Giới học giả nêu rõ, đây là nỗ lực thực tế nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế của Pháp và châu Âu trong một thế giới đang phân mảnh.
Kim Khánh