Theo bà Leavitt, cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra ngay sau khi chiến dịch quân sự được triển khai. Hai bên cùng đội ngũ an ninh quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình tại Iran và khu vực Trung Đông trong thời gian tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, ngày 29/9/2025. Ảnh: Reuters
Nhà Trắng cũng cho biết Tổng thống Trump đã trao đổi với các lãnh đạo Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhằm thông báo và tham vấn về diễn biến chiến dịch.
Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ thông báo, quân đội nước này đã phối hợp với các lực lượng đối tác, đã bắt đầu Chiến dịch mang tên “Cơn cuồng nộ dữ dội” (Epic Fury) vào lúc 1h15 phút sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ. Theo Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, mục tiêu của chiến dịch là “phá vỡ bộ máy an ninh của chế độ Iran, ưu tiên các địa điểm gây ra mối đe dọa cận kề”.
Các mục tiêu bị tấn công bao gồm cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, hệ thống phòng không, các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, cũng như một số sân bay quân sự. Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết các đợt tấn công được thực hiện từ trên không, trên bộ và trên biển. Mỹ lần đầu tiên cũng sử dụng máy bay không người lái tấn công một chiều giá rẻ trong tác chiến thực tế.
Còn trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục triển khai chiến lược “gây áp lực tối đa” đối với Iran, song song với chiến dịch quân sự. Ông cho biết trong những tuần gần đây, Bộ Tài chính đã áp đặt trừng phạt đối với hàng chục cá nhân và thực thể bị cáo buộc giúp Tehran lách lệnh trừng phạt để bán dầu và sản xuất vũ khí. Bộ này sẽ tiếp tục theo dõi các dòng tiền bị cho là bất hợp pháp và tìm cách thu hồi vì lợi ích của người dân Iran.
Sau các cuộc tấn công, Iran đã đáp trả bằng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái. Tuy nhiên, theo Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, quân đội nước này không ghi nhận thương vong nào trong chiến đấu.
Quang Trung/VOV-Washington