Tổng thống Trump: 'Không để Ông già Noel xấu xa xâm nhập nước Mỹ'

Tổng thống Trump: 'Không để Ông già Noel xấu xa xâm nhập nước Mỹ'
6 giờ trướcBài gốc
Theo NBC News, tối 24/12 giờ địa phương, tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã tham gia đường dây nóng thường niên “Santa Tracker” (Theo dõi Ông già Noel) của Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD).
Tại đây, vợ chồng ông Trump đã tiếp nhận cuộc gọi từ các em nhỏ và hỏi các em mong muốn ông già Noel mang đến những món quà gì trong dịp Giáng sinh.
Trả lời cuộc gọi của Jennifer, 10 tuổi, đến từ bang Oklahoma cùng em gái Anastasia 4 tuổi, Tổng thống Trump nói rằng ông đang bảo vệ các em khỏi một “Ông già Noel xấu xa”.
“Chúng ta theo dõi Ông già Noel trên khắp thế giới. Chúng ta muốn đảm bảo rằng Ông già Noel là người tốt. Ông già Noel là một người rất tốt. Chúng ta muốn chắc chắn rằng không có chuyện xâm nhập, không có Ông già Noel xấu xâm nhập vào đất nước chúng ta," ông Trump nói.
"Ông già Noel yêu các con. Ông già Noel yêu Oklahoma, giống như ta vậy. Con biết đấy, Oklahoma đã ủng hộ ta rất nhiều trong cuộc bầu cử. Vì thế ta yêu Oklahoma. Đừng bao giờ rời Oklahoma, nhé?,” ông Trump nói thêm, đồng thời hứa rằng “ông già Noel sẽ mang đến cho các con ngôi nhà búp bê đẹp nhất mà các con từng thấy”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời điện thoại từ trẻ em về Ông già Noel ngày 24/1. Video: X/@America1stFeed
Trong một cuộc gọi khác, khi được Tổng thống hỏi mình thích Ông già Noel tặng quà gì, Emilia, cô bé 8 tuổi đến từ bang Kansas đã trả lời dứt khoát: “Không phải than đâu!”
Ông Trump trả lời: “Không, con không muốn than à? Ý con là than sạch, đẹp sao? Ta phải nói vậy thôi, ta xin lỗi. Không, than là sạch và đẹp. Con hãy nhớ điều đó bằng mọi giá. Nhưng con không muốn than sạch và đẹp, đúng không?".
“Không,” Emilia đáp lại, đồng thời cho biết búp bê Barbie đứng đầu danh sách mong muốn của mình, bên cạnh quần áo và kẹo. “À, kẹo thì ngon. Kẹo ngon lắm. Cứ ăn bao nhiêu tùy thích. Nhưng nhớ giữ sức khỏe nhé,” ông Trump nói.
Trả lời thắc mắc của Savannah, 8 tuổi, đến từ bang Bắc Carolina, rằng liệu Ông già Noel có tức giận không “nếu bọn con không để bánh quy cho ông ấy”, Tổng thống Trump cho rằng: “Ta nghĩ là ông ấy sẽ không giận đâu, nhưng sẽ rất thất vọng”.
“Con biết đấy, Ông già Noel thường có vẻ hơi mũm mĩm. Con có biết từ ‘mũm mĩm’ có nghĩa là gì không? Nghĩa là hơi tròn trịa một chút đấy. Ta nghĩ ông già Noel sẽ thích ăn bánh quy,” ông Trump đáp.
Trong khi đó, một cậu bé đến từ bang Pennsylvania tự hào nói rằng cậu đã giúp vị Tổng thống thứ 45 và 47 của nước Mỹ giành được nhiệm kỳ thứ hai. “Con đã bỏ phiếu rồi!,” cậu bé nói. Tổng thống dí dỏm đáp lại: "Ta cá là mẹ con đã bỏ phiếu đúng cách".
Sau khi tiếp nhận các cuộc gọi từ trẻ em, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã trò chuyện với các quân nhân. Cuối cùng, Chủ nhân Nhà Trắng đã đưa trọng tâm chính trị trở lại trong một thông điệp Giáng sinh đăng trên mạng xã hội Truth Social.
“Chúc mừng Giáng sinh tới tất cả mọi người, kể cả đám cánh tả cực đoan đang làm mọi cách để hủy hoại đất nước chúng ta, nhưng đang thất bại thảm hại,” ông Trump viết. Ông khẳng định hiện nay Mỹ không còn biên giới mở, không còn nam thi đấu trong thể thao nữ, không còn chuyển giới cho tất cả mọi người hay lực lượng thực thi pháp luật yếu kém.
Theo ông, những thành tựu hiện nay của nước Mỹ bao gồm: thị trường chứng khoán và tài khoản hưu trí 401K đạt mức kỷ lục, tỷ lệ tội phạm thấp nhất trong nhiều thập kỷ, lạm phát được kiểm soát, và GDP quý vừa qua đạt 4,3%, cao hơn dự đoán 2 điểm. Ông cũng nhấn mạnh các biện pháp thuế quan mang lại hàng nghìn tỷ USD tăng trưởng và thịnh vượng, cùng an ninh quốc gia mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.
“Từ nay, nước Mỹ lại được tôn trọng, có lẽ chưa bao giờ như vậy,” Tổng thống viết, kết thúc thông điệp với lời cầu chúc: “Chúa phù hộ nước Mỹ!”
Đỗ Thảo
Nguồn Mekong Asean : https://mekongasean.vn/to-ng-thong-trump-khong-de-ong-gia-noel-xau-xa-xam-nhap-nuoc-my-50177.html