Trả lời phỏng vấn Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ quan điểm cứng rắn trước việc ông Mojtaba Khamenei - con trai của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, được bổ nhiệm làm người đứng đầu mới của Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi tại bàn theo dõi các hoạt động quân sự trong Chiến dịch Epic Fury chống lại Iran. Ảnh: Nhà Trắng
“Tôi không hài lòng với lựa chọn đó”, ông Trump nói, ám chỉ quyết định của Tehran trong việc đưa ông Mojtaba Khamenei lên nắm quyền lãnh đạo tối cao.
Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời đưa ra nhận định bi quan về triển vọng chính trị của vị lãnh tụ mới. “Tôi không tin ông ta có thể sống trong hòa bình”.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định chiến dịch Epic Fury, bắt đầu từ ngày 28/2, đã mang lại những kết quả “vượt xa kỳ vọng ở giai đoạn sớm như hiện nay”. Theo ông Trump, chiến dịch này đã dẫn tới cái chết của lãnh tụ tối cao Iran khi đó là Ali Khamenei.
“Một trong những điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là khi họ tấn công các quốc gia vốn không tấn công họ”, ông Trump nói, đề cập tới các động thái đáp trả của Tehran sau đòn tấn công của Washington.
Tổng thống Mỹ cũng cho rằng các cuộc không kích ban đầu đã làm suy giảm đáng kể năng lực tên lửa của Iran.
“Khi chúng tôi tấn công họ trước, chúng tôi đã phá hủy 50% số tên lửa của họ. Nếu không làm như vậy, cuộc chiến đã khó khăn hơn nhiều”, ông Trump nói thêm.
Theo Tổng thống Mỹ, chiến dịch Epic Fury được phát động sau các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran liên quan tới tương lai chương trình hạt nhân của Iran. Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng quyết định sử dụng biện pháp quân sự là bước đi mà theo ông các chính quyền Mỹ trước đây chưa từng thực hiện.
“Không có tổng thống nào khác đủ can đảm để làm điều đó. Tôi không muốn một tổng thống mà trong 5 hay 10 năm nữa vẫn không đủ dũng khí để hành động”, ông nói.
Theo ông Trump, các diễn biến trên chiến trường cho thấy chiến dịch này đã tạo ra những tác động lớn đối với năng lực quân sự của Iran, dù Nhà Trắng chưa công bố chi tiết các đánh giá cụ thể.
Giang Bùi/VOV.VN